Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Mất việc, bảo vệ 60 tuổi đạp xe từ TP.HCM về Sóc Trăng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-08-02 04:08
Ông Thạch Ớt từng làm bảo vệ cho một doanh nghiệp tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Do ảnh hưởng dịch, doanh nghiệp đóng cửa, ông không còn tiền nên đạp xe về quê.

Khuya 1/8, CSGT làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát Covid-19 tại xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, đã tiếp nhận 3 công dân Sóc Trăng đi bộ và đạp xe từ TP.HCM về quê.

Đại tá Phạm Minh Khả, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết 3 người đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 là Thạch Ớt (58 tuổi), Thạch Nựng (27 tuổi) và Lưu Văn Bảo (16 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu).


Ông Thạch Ớt được CSGT đưa về chốt kiểm soát Covid-19 thị xã Vĩnh Châu. Ảnh: Nhật Tân.

Theo đại tá Khả, tối 1/8, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt Đại Hải thấy ông Ớt đạp xe đến trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. CSGT đưa ông Ớt vào chốt hỏi thăm, cho ăn, uống. Cán bộ y tế xét nghiệm nhanh cho ông Ớt và cho kết quả âm tính với nCoV.

Người đàn ông gần 60 tuổi kể từng làm bảo vệ cho một doanh nghiệp tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên doanh nghiệp đóng cửa, ông không còn tiền để ở lại TP.HCM.

“Hết thời gian cách ly 21 ngày, sáng 30/7, tôi quyết định đạp xe về xã Vĩnh Hải. Dọc đường, tôi được các chốt cho thức ăn và nước uống”, ông Ớt kể.

Trong lúc lực lượng làm nhiệm vụ quyên góp ủng hộ ông Ớt trên 4 triệu đồng thì chốt Đại Hải đón thêm 2 người đi bộ từ TP.HCM về xã Vĩnh Hải là anh Nựng và Lưu Văn Bảo.

dap xe tu TP.HCM ve Soc Trang anh 2
Lưu Văn Bảo (phải) và anh Thạch Nựng. Ảnh: Nhật Tân.

Hai thanh niên này cùng làm công nhân ở huyện Bình Chánh (TP.HCM), mất việc làm và không còn tiền do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ngày 29/7, cả hai đi bộ từ TP.HCM về Sóc Trăng.

Tại chốt kiểm soát của huyện Châu Thành (Hậu Giang), Bảo và anh Nựng được lực lượng y tế xét nghiệm test nhanh cho kết quả âm tính SARS-CoV-2.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng, thượng úy CSGT Nguyễn Hồng Anh đã cùng đồng đội đưa ông Ớt, anh Nựng và Lưu Văn Bảo về quê bằng ôtô.

Rạng sáng 2/8, chốt kiểm soát Covid-19 tại cầu Mỹ Thanh (bên phía Vĩnh Châu) đã nhận bàn giao, làm thủ tục đưa 3 người này vào khu cách ly theo quy định.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...