Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Mất đi đôi chân, chàng trai vẫn cưới được vợ xinh nhờ 1000 bài thơ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-05-28 11:05

Trận động đất kinh hoàng đã cướp đi đôi chân của chàng trai trẻ nhưng trả lại những điều tuyệt vời khác.

Chàng trai Đại Quốc Hùng (27 tuổi), người Bắc Xuyên thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã bị mất cả hai chân sau một trận động đất kinh hoàng vào năm 2008. Thế nhưng, được sự khuyến khích của các bác sĩ, anh bắt đầu làm quen với bơi lội vào năm 2009.

Vào đầu tháng 5/2013, do xương phát triển dài ra khiến da thịt bị ảnh hưởng, Hùng cần thực hiện ngay một cuộc phẫu thuật. Trước ngày lên bàn mổ, chàng trai trẻ có mời huấn luyện viên bơi lội của mình ăn tối để bày tỏ lòng tri ân và cũng tại đây anh đã gặp được tình yêu định mệnh của đời mình.

Nhờ vào buổi ăn tối hôm ấy, anh đã tìm ra cô dâu xinh đẹp của đời mình.
Nhờ vào buổi ăn tối hôm ấy, anh đã tìm ra cô dâu xinh đẹp của đời mình.

Trong buổi tối hôm ấy, Hùng còn mời cả mẹ đỡ đầu của mình đến dự. Tuy nhiên, lúc đang trên đường đến nhà hàng thì mẹ đỡ đầu có gọi điện thoại bảo rằng bà và con gái cùng cô bạn thân của con gái đang tranh thủ mua sắm. Vì huấn luyện viên có việc đột xuất chưa đến được nên Hùng có nhã ý mời cô bạn này cùng dùng chung bữa cơm. Và cũng chính lần gặp mặt tình cờ ấy đã giúp anh tìm được người phụ nữ của đời mình.

Cô gái trẻ trên là Tô Tư Diệu - một nữ y tá nhiệt tình, tốt bụng và sở hữu ngoại hình khá xinh xắn. Cũng chính công việc của một y tá khiến cô đồng cảm hơn với những khuyết tật mà Hùng đang mang trên người. Một tháng phẫu thuật tại Hồng Kông, Hùng bắt đầu bén duyên với nữ y tá. Thậm chí, trong thời gian điều trị tại đây, Hùng còn tranh thủ tìm mua một cuộn giấy ống dài đến 100m để ghi lại hết những đoạn chat vui vẻ của cả hai trong những ngày qua. Đặc biệt nhất, anh còn sáng tác hàng ngàn bài thơ tình với mỗi bài chiếm hết 10cm chiều dài của cuộn giấy.

Tính ra trong 4 năm trở lại đây, gần như mỗi ngày Hùng đều sáng tác thư tình tặng người yêu.
Tính ra trong 4 năm trở lại đây, gần như mỗi ngày Hùng đều sáng tác thư tình tặng người yêu.

Vào năm 2015, tại một cuộc thi bơi lội toàn quốc dành cho người khuyết tật, Quốc Hùng tham gia thi đấu còn cô gái Tư Diệu có mặt ở hàng ghế khán giả để cổ vũ người yêu. Trên sâu khấu, sau nghi thức trao giải thưởng chung cuộc, chàng trai khuyết tật đã chính thức ngỏ lời cầu hôn đến cô gái trẻ xinh đẹp trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả. Về sau, Tư Diệu mới biết được, Quốc Hùng đã mất gần một tuần chuẩn bị đồng thời hạ quyết tâm thi đấu thật tốt để có thể cầu hôn với cô.

Sau khi Quốc Hùng nhận huy chương bạc, ban tổ chức cũng đã mời Tư Diệu lên sân khấu. Ngay lúc này, tiếng nhạc du dương của bài hát "Điều lãng mạn nhất" vang lên, Quốc Hùng lấy chiếc nhẫn kim cương và ngỏ lời cầu hôn: "Anh có thể dùng cả tính mạng của mình để yêu em, anh hứa sẽ tận tâm chăm sóc em suốt cuộc đời này". Cảm động trước tấm chân tình, cô gái trẻ đã gật đầu đồng ý.

Sau khi thuyết phục được gia đình thì ngày 20/7/2016 cả hai đã đăng kí kết hôn và dự kiến vào ngày 11/6 tới đây, một hôn lễ lãng mạn sẽ được diễn ra dưới sự chứng kiến của người thân, bạn bè và cả những người dành nhiều sự quan tâm, ủng hộ cho cặp đôi.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận