Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Lý do rơi nước mắt việc cô bé phải làm mọi công việc nhà dù mới 5 tuổi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-10-23 11:10

Điều gì đã khiến cho cô bé mới 5 tuổi phải tự mình làm tất cả mọi công việc trong nhà như vậy? Nếu biết được lý do đằng sau đó, bạn sẽ xúc động.

Tại một khu phố nhỏ ở tỉnh Fukuoka, Nhật Bản, đều đặn vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày, người dân trong phố lại trông thấy một bé gái 5 tuổi đứng bên bếp để nấu bữa sáng trong khi những đứa trẻ khác đồng trang lứa vẫn đang say ngủ.
Tại một khu phố nhỏ ở tỉnh Fukuoka, Nhật Bản, đều đặn vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày, người dân trong phố lại trông thấy một bé gái 5 tuổi đứng bên bếp để nấu bữa sáng trong khi những đứa trẻ khác đồng trang lứa vẫn đang say ngủ.

Không chỉ có nấu bữa sáng, buổi sáng của cô bé cũng vô cùng bận rộn: tắm rửa, cho chó ăn, dắt chó đi dạo, ăn sáng, đánh răng, chơi đàn piano, rồi đi học.
Không chỉ có nấu bữa sáng, buổi sáng của cô bé cũng vô cùng bận rộn: tắm rửa, cho chó ăn, dắt chó đi dạo, ăn sáng, đánh răng, chơi đàn piano, rồi đi học.

Chiều về, bé lại tiếp tục vùi đầu vào công việc nhà: giặt phơi quần áo, gấp quần áo, kỳ cọ nhà tắm, lau dọn nhà cửa, nấu cơm tối.
Chiều về, bé lại tiếp tục vùi đầu vào công việc nhà: giặt phơi quần áo, gấp quần áo, kỳ cọ nhà tắm, lau dọn nhà cửa, nấu cơm tối.

Đến 9 giờ đêm, khi mọi công việc nhà đều đã xong xuôi, cô bé mới lên giường đi ngủ, nhà cũng không có TV để mà xem.
Đến 9 giờ đêm, khi mọi công việc nhà đều đã xong xuôi, cô bé mới lên giường đi ngủ, nhà cũng không có TV để mà xem.

Nhưng bé chỉ mới 5 tuổi, lý do nào khiến em phải làm quá nhiều việc như vậy?
Nhưng bé chỉ mới 5 tuổi, lý do nào khiến em phải làm quá nhiều việc như vậy?

Câu chuyện của bé bắt đầu từ năm 2001. Mùa hè năm đó, bố mẹ cô là Shingo và Chieko bước chân vào lễ đường trong sự phản đối của nhà trai vì cô dâu phát hiện mình bị ung thư vú.
Câu chuyện của bé bắt đầu từ năm 2001. Mùa hè năm đó, bố mẹ cô là Shingo và Chieko bước chân vào lễ đường trong sự phản đối của nhà trai vì cô dâu phát hiện mình bị ung thư vú.

Đau đớn vì những tháng ngày dài chống chọi với bệnh tật, cuối cùng niềm hạnh phúc cũng đến với Chieko khi cô mang thai đứa con đầu lòng.
Đau đớn vì những tháng ngày dài chống chọi với bệnh tật, cuối cùng niềm hạnh phúc cũng đến với Chieko khi cô mang thai đứa con đầu lòng.

Giống như đóa hoa vừa hé nở, ngày cô bé chào đời cũng là ngày mà gia đình Chieko được hưởng niềm hạnh phúc lớn lao nhất từ trước đến nay.
Giống như đóa hoa vừa hé nở, ngày cô bé chào đời cũng là ngày mà gia đình Chieko được hưởng niềm hạnh phúc lớn lao nhất từ trước đến nay.

Chính vì thế cô bé được đặt cho cái tên tuyệt đẹp là Hana, trong tiếng Nhật có nghĩa là Hoa.
Chính vì thế cô bé được đặt cho cái tên tuyệt đẹp là Hana, trong tiếng Nhật có nghĩa là Hoa.

Nhưng niềm hạnh phúc chẳng thể kéo dài lâu, chỉ 9 tháng sau, căn bệnh của Chieko trở nặng, cô cảm thấy cuộc sống của mình không thể kéo dài thêm được nữa.
Nhưng niềm hạnh phúc chẳng thể kéo dài lâu, chỉ 9 tháng sau, căn bệnh của Chieko trở nặng, cô cảm thấy cuộc sống của mình không thể kéo dài thêm được nữa.

Khi Hana mỗi ngày một lớn, Chieko tự nhủ thầm với chính bản thân mình, rằng nếu phải chuẩn bị trước cho con gái cuộc sống thiếu vắng mẹ sau này, thì cô phải dạy cho con những gì?
Khi Hana mỗi ngày một lớn, Chieko tự nhủ thầm với chính bản thân mình, rằng nếu phải chuẩn bị trước cho con gái cuộc sống thiếu vắng mẹ sau này, thì cô phải dạy cho con những gì?

Và khi đang chuẩn bị bữa cơm trong bếp, cô chợt nhận ra rằng, để sống tốt, con gái cô phải biết nấu nướng.
Và khi đang chuẩn bị bữa cơm trong bếp, cô chợt nhận ra rằng, để sống tốt, con gái cô phải biết nấu nướng.

Cô muốn dạy cho con mình nấu ăn, dạy cho cô bé làm việc nhà, cho đến khi nào cô không còn đủ sức nữa mới thôi.
Cô muốn dạy cho con mình nấu ăn, dạy cho cô bé làm việc nhà, cho đến khi nào cô không còn đủ sức nữa mới thôi.

Trong ngày sinh nhật lần thứ 4 của Hana, Chieko tặng cho cô bé một chiếc tạp đề.
Trong ngày sinh nhật lần thứ 4 của Hana, Chieko tặng cho cô bé một chiếc tạp đề.

Cùng với đó là lời nhắn nhủ rằng: “Nấu ăn là việc rất quan trọng, nên từ bây giờ mẹ sẽ dạy con cách cầm dao, còn việc học con có thể tạm gác xuống vị trí thứ hai, vì miễn là sức khỏe của con còn tốt, nếu con biết nấu nướng cho bản thân mình thì dù sau này con có đi đâu hay làm gì đi chăng nữa, con cũng sẽ sống tốt.”
Cùng với đó là lời nhắn nhủ rằng: “Nấu ăn là việc rất quan trọng, nên từ bây giờ mẹ sẽ dạy con cách cầm dao, còn việc học con có thể tạm gác xuống vị trí thứ hai, vì miễn là sức khỏe của con còn tốt, nếu con biết nấu nướng cho bản thân mình thì dù sau này con có đi đâu hay làm gì đi chăng nữa, con cũng sẽ sống tốt.”

Món đầu tiên mà Hana được mẹ dạy chính là món súp miso, món tủ của mẹ mình.
Món đầu tiên mà Hana được mẹ dạy chính là món súp miso, món tủ của mẹ mình.

Dù thấy con vất vả và sợ hãi khi cầm dao, nhưng Chieko nhất quyết không giúp con vì cô muốn con mình phải thật mạnh mẽ và tự lập, không dựa dẫm vào bất kỳ ai.
Dù thấy con vất vả và sợ hãi khi cầm dao, nhưng Chieko nhất quyết không giúp con vì cô muốn con mình phải thật mạnh mẽ và tự lập, không dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Năm 2008, Chieko qua đời, bỏ lại cô con gái chỉ mới 5 tuổi, bơ vơ vì thiếu mẹ.
Năm 2008, Chieko qua đời, bỏ lại cô con gái chỉ mới 5 tuổi, bơ vơ vì thiếu mẹ.

Quá đau đớn vì mất vợ, Shingo đã suy sụp suốt một thời gian dài, cho đến một ngày anh thức dậy và nhìn thấy con gái bé bỏng đang đứng trong bếp.
Quá đau đớn vì mất vợ, Shingo đã suy sụp suốt một thời gian dài, cho đến một ngày anh thức dậy và nhìn thấy con gái bé bỏng đang đứng trong bếp.

Cô bé đã nấu cho anh đúng món súp miso được mẹ dạy lại, thậm chí làm việc nhà không khác gì người vợ đã khuất của mình.
Cô bé đã nấu cho anh đúng món súp miso được mẹ dạy lại, thậm chí làm việc nhà không khác gì người vợ đã khuất của mình.

Kể từ đó, Shingo luôn xuống bếp phụ con gái nấu nướng, thậm chí có hôm anh đi làm về trễ, cô bé còn tự mình chuẩn bị xong xuôi hết bữa cơm tối rồi chờ bố về cùng ăn.
Kể từ đó, Shingo luôn xuống bếp phụ con gái nấu nướng, thậm chí có hôm anh đi làm về trễ, cô bé còn tự mình chuẩn bị xong xuôi hết bữa cơm tối rồi chờ bố về cùng ăn.

Năm 2012, Shingo đã chia sẻ câu chuyện về vợ con mình lên trang blog có tên gọi Hana's Miso Soup (Món súp của Hana), khiến ai ai cũng xúc động rơi nước mắt.
Năm 2012, Shingo đã chia sẻ câu chuyện về vợ con mình lên trang blog có tên gọi Hana's Miso Soup (Món súp của Hana), khiến ai ai cũng xúc động rơi nước mắt.

Trên trang blog, Hana đã chia sẻ rằng: “Câu chuyện này không phải nói về cách dạy dỗ con cái mà chỉ là những dòng nhật ký kể về mẹ, để tôi nhớ lại mẹ đã nỗ lực như thế nào với cuộc sống của mình cũng như lo cho tương lai của con, bất chấp số phận đang chờ sẵn như thế nào.”
Trên trang blog, Hana đã chia sẻ rằng: “Câu chuyện này không phải nói về cách dạy dỗ con cái mà chỉ là những dòng nhật ký kể về mẹ, để tôi nhớ lại mẹ đã nỗ lực như thế nào với cuộc sống của mình cũng như lo cho tương lai của con, bất chấp số phận đang chờ sẵn như thế nào.”

Lý do rơi nước mắt việc cô bé phải làm mọi công việc nhà dù mới 5 tuổi

“Và có một điều con vẫn luôn muốn nói với mẹ rằng, mẹ à, suốt những năm qua con vẫn luôn tự chuẩn bị bữa ăn cho mình, con không nói xấu người khác, không lúc nào quên mỉm cười, như lời mẹ đã dạy con ngày đó, và con cảm thấy cuộc sống của mình rất vui.”
“Và có một điều con vẫn luôn muốn nói với mẹ rằng, mẹ à, suốt những năm qua con vẫn luôn tự chuẩn bị bữa ăn cho mình, con không nói xấu người khác, không lúc nào quên mỉm cười, như lời mẹ đã dạy con ngày đó, và con cảm thấy cuộc sống của mình rất vui.”

Câu chuyện của Hana và mẹ đã được viết thành sách, thậm chí được dựng thành phim, ra mắt năm 2014, với tên gọi Hana's Miso Soup.
Câu chuyện của Hana và mẹ đã được viết thành sách, thậm chí được dựng thành phim, ra mắt năm 2014, với tên gọi Hana's Miso Soup.

Hiện tại, cô bé Hana cũng đã lớn, và nấu ăn vẫn đang là niềm vui của cô bé, đó là điều cô vẫn làm mỗi ngày.
Hiện tại, cô bé Hana cũng đã lớn, và nấu ăn vẫn đang là niềm vui của cô bé, đó là điều cô vẫn làm mỗi ngày.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận