Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

"Lục Vân Tiên" ở đời thường bị cướp đâm 4 nhát dao khi cứu một phụ nữ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-12-07 11:12

Khi thấy một phụ nữ bị một kẻ khống chế cướp tài sản, ông Hải lập tức đến giải cứu. Trong lúc truy đuổi bị tên cướp bất ngờ quay lại dùng dao đâm liên tiếp vào ngực và cổ.

Người đàn ông quên mình, dũng cảm bắt cướp

Ngày 6/12, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) cho biết vẫn đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Văn Hải (57 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú P.Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương) trong tình trạng bị chấn thương nặng ở vùng ngực và cổ.

Trước đó, chiều ngày 30/11, ông Hải được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy từ bệnh viện tỉnh Bình Dương trong tình trạng khó thở, mất máu nhiều do vết thương bị dao đâm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng thực quản. 

Giọng nói yếu hơi, ông Hải kể: "Rạng sáng 30/11, tôi đang trên đường đến chỗ làm thì thấy một phụ nữ bị một nam thanh niên cao to khống chế để cướp tài sản. Khi thấy tôi chạy đến giải cứu, tên cướp giật túi xách cô gái rồi bỏ chạy. Lúc này cứ theo lương tâm, tôi truy đuổi khoảng 300m thì nắm đầu được tên này. Sau đó, tên cướp bất ngờ quay lại dùng dao đâm liên tiếp vào cổ, ngực của tôi rồi chạy thoát".


Ông Hải hiện đang điều trị thương tổn sau khi bị tên cướp đâm nhiều nhát.

Theo lời ông Hải, sau khi bị tên cướp đâm, ông chảy rất nhiều máu, ông chỉ kịp dùng tay bịt lại vết thương và kêu cứu. Lúc này người dân gần đó mới đưa ông đến trạm y tế phường, sau đó chuyển tiếp lên bệnh viện tỉnh Bình Dương. Nhưng đến chiều cùng ngày vì vết thương quá nặng ông được chuyển lên bệnh việc Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Sau gần 1 tuần điều trị, đến hiện tại ông Hải vẫn chưa thể ăn uống trở lại bình thường. "Hôm nay là mới gần được 1 tuần điều trị thôi, tôi không ăn uống được gì, sữa, uống thuốc, cháo lỏng đều phải truyền qua ống sonde nuôi ăn đường mũi. Cũng trong thời gian nhập viện tôi không thể nói được gì, cũng may đến hôm nay mới có thể nói được 2 tiếng, chắc đến tối không thể nói được nữa vì đau lắm", ông Hải cho biết.

Ông Hải kể, khi tên cướp cầm dao đâm thẳng vào người ông, hắn còn nói lớn: "Cho mày chết!". Cũng may lúc đó ông mặc áo khoác dày và gạt tay đỡ lưỡi dao, để không trúng động mạch chủ gây nguy hiểm đến tính mạng.

"Giá như mọi người đừng thờ ơ thì tên cướp sẽ không chạy thoát"

Khi chúng tôi hỏi về sự việc ông đã bất chấp quên mình, anh dũng bắt cướp mới ra cơ sự này, người đàn ông với gương mặt khắc khổ chỉ cười ngượng và nói: "Chuyện không có gì đâu, ai trong trường hợp này cũng ra tay bắt cướp mà". Nói xong, ông dùng tay chỉnh lại cái ống sonde nuôi ăn ở đường mũi truyền vào thực quản cho ngay thẳng.


Hai cha con ông Hải vẫn sẽ tiếp tục bắt cướp mặc dù sau sự việc vừa qua làm ông tổn thương.

Sau lời kể lại sự việc, ông Hải đột nhiên thoáng buồn, mặt cuối xuống. Khi chúng tôi hỏi, ông mới thở dài nói: "Tôi buồn vì lúc đó cũng có nhiều người chứng kiến vụ việc nhưng không ai dám vào hỗ trợ bắt cướp cùng. Giá như, mọi người cùng giúp hỗ trợ một tay thì tên cướp đâu chạy thoát được. Tài sản của người phụ nữ đó không lấy lại được, còn tôi thì bị thương, nghĩ mà buồn", ông Hải trải lòng. 

Người phụ nữ bị cướp được xác định là chị Lê Thị Dung (trọ tại thị xã Thuận An, Bình Dương) cũng đã đến trình báo với công an phường về vụ việc. 

Khi được chúng tôi hỏi, sau sự việc vừa rồi ông có tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa, hóa thân anh hùng "Lục Vân Tiên" ở đời thường nữa chứ, ông Hải ngập ngừng rồi mỉm cười: "Thì... hên xui! Nhưng nói thật, nếu mọi người đều ý thức phải giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn, thì bọn xấu sẽ không dám lộng hành như thế này đâu". 

Có mặt tại bệnh viện chăm sóc người cha, anh Nguyễn Bá Nhẫn (30 tuổi, con út ông Hải), giọng anh như nghẹn lại khi kể về phút giây nhận tin cha bị đâm suýt chết nếu không cứu chữa kịp thời.


Anh Hải luôn tự hào về người cha của mình.

Anh nói: "Hôm bố bị tên cướp đâm trọng thương, khi hay tin em tức tốc chạy đến. Thức ăn trong hộp cơm bố nấu mang theo còn móc trên xe chỉ có vài miếng đậu ve, một miếng thịt nhỏ, em nhìn mà muốn khóc. Anh Nhẫn nghẹn ngào kể: "Hồi trẻ bố tôi cũng đã từng làm công an viên ở xã (quên nhà Tây Ninh) nên lúc nào cũng muốn ra tay khống chế cái xấu, hễ cứ thấy chuyện bất bình là ra tay giúp. Trong những năm làm công an xã đó, có 1 lần bố tôi bắt một lúc 4 tên tội phạm ma túy. Tôi ngưỡng mộ bố tôi lắm, nếu gặp cướp trên đường tôi cũng hành hiệp trượng nghĩa như ông ấy".

Được biết, anh Nhẫn và vợ cũng rời Tây Ninh xuống thị xã Tân Uyên (Bình Dương) làm công nhân. Cuộc sống đời công nhân cũng chỉ đủ lo cho 2 con nhỏ, nên biết tin bố mình bị thương nhập viện phải chạy vay mượn vì ông Hải không có bảo hiểm. 

Với hành động nghĩa hiệp của ông Hải, Công an tỉnh Bình Dương cũng tặng ông giấy khen cùng 5 triệu đồng. người nhà chị Dung (được ông Hải quên mình cứu giúp) cũng đến thăm, chia sẻ động viên số tiền 500.000 đồng.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận