Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lời kể của cô gái bị chủ dùng kìm bẻ răng, khò da và dao lam rạch mặt

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-07-22 08:07

Y Nhiêu (SN 1995, trú thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, Kon Tum) - cô gái làm thuê cho quán cà phê đã tường thuật lại tất cả những màn đánh đập tàn nhẫn nhất tại Gia Lai.


Khuôn mặt Y Nhiêu chi chít vết sẹo, tai bị kìm cắt đứt. Ảnh cắt từ Clip
Khuôn mặt Y Nhiêu chi chít vết sẹo, tai bị kìm cắt đứt. Ảnh cắt từ Clip

Trên cơ thể chằng chịt vết sẹo, cô nói, có thể xương bị gãy nhiều đoạn trong cơ thể, cánh tay phải băng bó, tay trái có dấu hiệu bị liệt.

"Tay trái bị ủi bàn là, rồi kê sắt hơ nóng mà hơ trên bếp than rồi dí lên người. Mặt bị rạch dao lam, ủi bàn là và hơ sắt nóng", Y Nhiêu kể.

Cô gái sợ hãi kể: "Y Nhiêu bị tra tấn liên tục, không dứt. Răng thì họ dùng búa đập trước, không rụng được răng thì bà dùng kìm bẻ nhổ. Tai thì họ dùng kìm cắt kẽm cắt đứt. Bà chủ dùng cả dao phay xẻo từng nhát vào tay của em. Ở đỉnh đầu chi chít sẹo, họ dùng sắt nhọn cứ thế chọc vào. Khi em bị ngã xuống, họ lấy chân đá thúc mạnh".

Cũng theo lời kể của Y Nhiêu, lúc cô mang thai 5 tháng, cũng bị chủ đánh cho sẩy thai. Hiện tại, bả vai trái của cô bây giờ không cử động được, nguy cơ cao bị liệt, toàn thân sẹo mới chồng lên sẹo cũ, có những nơi thịt bắt đầu thối. Dù nhập viện, được bác sĩ tận tình chăm sóc, nhưng da của Y Nhiêu vẫn bong tróc, lở loét bởi những màn tra tấn. Cô gái ứa nước mắt nói: "Bà chủ dùng khò lửa, khò vào da em suốt".


Y Nhiêu bị đánh đập ta tấn như thời trung cổ
Y Nhiêu bị đánh đập ta tấn như thời trung cổ

Chiều 21.7, trao đổi với PV Lao Động, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang phối hợp với công an TP. Pleiku để xác minh, làm rõ một chủ quán cà phê ở phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai hành hạ Y Nhiêu.

Cùng ngày, Đại tá Lê Mạnh Hùng-Trưởng Công an huyện Đắk Glei (Kon Tum) xác nhận thông tin về vụ việc chị Y Nhiêu vừa trốn thoát khỏi chủ nhà khi đang làm việc ở Gia Lai.

Chị Y Nhiêu trở về nhà với nhiều vết thương trên cơ thể đến mức mẹ đẻ không nhận ra hình hài của con mình. Đại tá Hùng nói: "Chúng tôi đã mời người nhà của chị Y Nhiêu lên để hướng dẫn viết đơn trình báo gửi công an tỉnh Gia Lai".

Theo tường thuật của chị Y Nhiêu, năm 2014, chị xuống TP. Pleiku xin làm thuê cho quán cà phê của bà N (Gia Lai).

Quá trình làm việc, bà N cho rằng, chị Y Nhiêu "ăn trộm tiền của bà" nên đã đánh đập, tra tấn như thời trung cổ.

Theo Lao động

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận