Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Loay hoay tháo câu, người đàn ông bị con cá 10cm chui tọt vào họng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-05-16 01:05

Bị một con cá sống dài hơn 10 centimet trôi tuột vào miệng, khó thở và không nói chuyện được nhưng Santosh Dash vẫn kịp thời được cứu sống. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ thấy tai nạn này đau đớn và đáng sợ đến nhường nào.

Vụ việc xảy ra khi Santosh Dash, một người đàn ông 30 tuổi sống tại Ấn Độ đang câu cá ở một cái ao thì bất ngờ một con cá dài 11 centimet nhảy ra khỏi tay và trôi tuột vào miệng của anh ấy. Vì quá trơn nên con cá dễ dàng đi vào họng và khiến cho Santosh Dash khó thở, thậm chí không thể mở miệng nói chuyện được. Ngay lập tức, Santosh được đưa đến bệnh viện gần đó nhưng họ không thành công trong việc lấy sinh vật còn sống này ra khỏi miệng anh.

Con cá dài 11 centimet bị mắc kẹt trong cổ họng và khiến Santosh Dash khó thở và không thể nói chuyện được.
Con cá dài 11 centimet bị mắc kẹt trong cổ họng và khiến Santosh Dash khó thở và không thể nói chuyện được.

Sau đó, anh được chuyển đến bệnh viện Apollo ở Bhuwaneshwar cách nhà 200km. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ cho biết cổ họng của anh đã bị rách do cọ xát với vây cá. Vì con cá đã trôi vào khá sâu bên trong nên chuyên gia tư vấn cao cấp của Sở ENT Sanjeev Gupta chỉ có thể nhìn thấy phần đuôi còn sót lại bên ngoài của nó mà thôi.

Hình chụp X quang cổ họng của Santosh cho thấy con cá đã lọt khá sâu vào cổ họng của anh và chỉ còn vướng cái đuôi ở bên ngoài mà thôi. Cũng may là nó chưa trôi tuột cả vào trong vì nếu như vậy sẽ gây khó khăn trong việc cấp cứu.
Hình chụp X quang cổ họng của Santosh cho thấy con cá đã lọt khá sâu vào cổ họng của anh và chỉ còn vướng cái đuôi ở bên ngoài mà thôi. Cũng may là nó chưa trôi tuột cả vào trong vì nếu như vậy sẽ gây khó khăn trong việc cấp cứu.

Sanjeev cho biết: "Chúng tôi đưa Santosh Dash vào cấp cứu và gây tê tại chỗ. Chúng tôi áp dụng biện pháp bịt miệng, sau đó dùng kìm từ từ kéo con cá ra khỏi họng của Santosh thông qua đường mũi. Mọi chuyển động đều được thực hiện nhẹ nhàng và hết sức từ tốn, cẩn thận để tránh gây tổn thương các bộ phận khác".

Chỉ còn thấy cái đuôi con cá ở bên ngoài mà thôi. Công tác lấy cá ra khỏi họng cần sự tỉ mỉ và từ tốn.
Chỉ còn thấy cái đuôi con cá ở bên ngoài mà thôi. Công tác lấy cá ra khỏi họng cần sự tỉ mỉ và từ tốn.

Cổ họng của Santosh đã bị rách do tiếp xúc với vây cá nên bác sĩ cần nhẹ nhàng lấy cá ra bằng đường mũi để không làm tổn hại đến bộ phận khác.
Cổ họng của Santosh đã bị rách do tiếp xúc với vây cá nên bác sĩ cần nhẹ nhàng lấy cá ra bằng đường mũi để không làm tổn hại đến bộ phận khác.

Sau phẫu thuật, Santosh Dash được xuất viện nhưng vẫn phải dùng ống dẫn nước mũi trong 10 ngày cho đến khi hoàn toàn bình phục. Vụ việc xảy ra khiến nhiều người cảm thấy vô cùng hoảng sợ, lo lắng trước những tai nạn có liên quan đến đường hô hấp như thế này. Vì khi bị một vật lạ trôi vào trong miệng, nếu không xử lý nhanh chóng, đúng cách thì rất dễ bị nghẹt thở, thậm chí là tử vong.

Santosh Dash xuất viện nhưng vẫn phải đeo ống dẫn ở mũi đến khi hoàn toàn bình phục.
Santosh Dash xuất viện nhưng vẫn phải đeo ống dẫn ở mũi đến khi hoàn toàn bình phục.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận