Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Liệu có còn ai nhớ đến cậu bé khốn khổ mang "hai khuôn mặt" ngày ấy?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-01-16 09:01

Cậu bé bất hạnh sinh ra với "hai khuôn mặt" vào năm 2009 đã may mắn được tài trợ phẫu thuật miễn phí, tuy nhiên cho đến nay đã 7 năm trôi qua và tung tích của em thì gần như... bặt vô âm tín.

Câu chuyện về cậu bé mang "hai khuôn mặt" lần đầu xuất hiện vào năm 2010 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên toàn thế giới. Cậu bé có tên là Huikang, hay còn gọi là Kangkang, sinh vào ngày 4/3/2009 tại tỉnh Hồ Nam với khuôn mặt bị dị dạng, xương mặt bị nứt ra và lồi lên khiến em trông như đang đeo một chiếc mặt nạ người.

Mẹ của Huikang, cô Yi Lianxi, cho biết cô đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng khi lần đầu nhìn thấy khuôn mặt của con trai. Tuy nhiên cả cô và gia đình đều không ruồng rẫy đứa bé tội nghiệp, mặc cho mọi lời khuyên can cũng như sự ghẻ lạnh của hàng xóm, mà tìm mọi cách chữa trị cho em, bao gồm cả việc đưa bé đến một bệnh viện ở Trường Sa để các bác sĩ khám.

Cậu bé đáng thương sinh ra với "hai khuôn mặt"
Cậu bé đáng thương sinh ra với "hai khuôn mặt"

Mẹ của em, năm đó mới 23 tuổi, đã rất đau khổ khi thấy bệnh tình của con trai.
Mẹ của em, năm đó mới 23 tuổi, đã rất đau khổ khi thấy bệnh tình của con trai.

Một bác sĩ có tên Wang Duquan tại bệnh viện cho biết: "Không những các mô mềm của bé bị tổn hại, bị vỡ và bị xê dịch, mà xương thái dương, xương gò má, xương bướm và hàm trên cũng đều bị tổn hại."

May mắn cho gia đình bé Huikang, nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của các mạnh thường quân, 400.000 nhân dân tệ (hơn 1,3 tỷ đồng) đã được quyên góp để giúp cậu bé phẫu thuật. Nhờ đó mà vào ngày 19/5 và sau đó là 1/9 ngay trong năm 2010, Huikang đã được tiến hành 2 ca phẫu thuật với kết quả thành công ngoài mong đợi dưới sự dẫn dắt của bác sĩ Wang Duquan. Tuy nhiên, bác sĩ Wang cũng nói thêm rằng cần phải chờ khoảng 10 năm nữa mới có thể biết được liệu xương mặt của Huikang có thể phát triển bình thường hay không.

Liệu có còn ai nhớ đến cậu bé khốn khổ mang hai khuôn mặt ngày ấy?

Mặc cho hàng xóm hay những người bà con họ hàng khác khuyên là nên bỏ đứa trẻ đi, gia đình Huikang vẫn nỗ lực hết mình mong em được chữa trị.
Mặc cho hàng xóm hay những người bà con họ hàng khác khuyên là nên bỏ đứa trẻ đi, gia đình Huikang vẫn nỗ lực hết mình mong em được chữa trị.

Liệu có còn ai nhớ đến cậu bé khốn khổ mang hai khuôn mặt ngày ấy?

Huikang sau ca phẫu thuật đầu tiên vào tháng 5/2010 trông đã có vẻ khá hơn rất nhiều.
Huikang sau ca phẫu thuật đầu tiên vào tháng 5/2010 trông đã có vẻ khá hơn rất nhiều.

Thế nhưng thấm thoắt đã 7 năm trôi qua kể từ ngày Huikang được phẫu thuật, cho đến nay vẫn không ai biết được bất kỳ một tin tức mới gì về em cũng như không ai biết liệu em đã hồi phục và phát triển được đến đâu. Chỉ duy nhất vào giữa năm 2015, trên mạng rộ lên hai hình ảnh mà ai nấy cũng đều tin chắc là của Huikang lúc này đã lớn hơn và khuôn mặt em cũng đã có phần bình thường hơn rất nhiều, không còn tạo cảm giác đang mang mặt nạ như ngày xưa nữa.

Liệu có còn ai nhớ đến cậu bé khốn khổ mang hai khuôn mặt ngày ấy?

Hai tấm ảnh được cho là của Huikang sau 5 năm phẫu thuật thành công
Hai tấm ảnh được cho là của Huikang sau 5 năm phẫu thuật thành công

Vào đầu năm 2017, trang tin tức Daily Mail đã liên hệ với phóng viên Liu Jun, người đã đưa tin về Huikang 7 năm về trước, nhưng anh này cho biết cũng ngần ấy thời gian từ khi cậu bé được phẫu thuật vào năm 2010, anh cũng không còn giữ liên lạc gì với gia đình bé. Được biết hiện tại Daily Mail đã liên lạc với bệnh viện thực hiện phẫu thuật cho Huikang và đang chờ câu trả lời từ họ về tình hình của bé trai đáng thương này.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận