Lễ Vu Lan trong trái tim của nghệ sỹ
"Nếu anh còn Mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn Mẹ. Còn nếu anh mất Mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng. Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng hạnh phúc khi nhớ rằng mình còn Mẹ, và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ, kẻo một mai người khuất núi có khóc than cũng không còn kịp nữa".
Áng văn “Bông hồng cài áo” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nhắc cho chúng ta nhớ là vào Tháng 7 âm lịch, người Việt có Ngày Vu Lan. Đây là một đại lễ báo hiếu Cha Mẹ, một tập tục đáng quý, đáng trọng của người Việt. Ngày lễ này còn nằm trong trái tim của nhiều nghệ sỹ!
Hoa Hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo:
Thảo thèm ăn những món Mẹ nấu. Thèm được vô bếp nấu ăn với Mẹ. Thèm được chính tay làm cơm cho Mẹ ăn và ngồi đó nghe Mẹ khen "cơm ai làm mà ngon quá!". Cuộc đời này có Mẹ thật hạnh phúc! Mẹ thấu hiểu mọi suy tư của con qua từng cái chớp mắt, từng cái nhíu mày, từng câu nói đôi lúc bâng quơ. Cảm ơn Mẹ đã đến trong cuộc đời này. Để sinh con ra. Để nuôi con lớn. Để dạy con sống biết yêu thương và cho con một trái tim nhân hậu. CON YÊU MẸ!
Ca sỹ Đoan Trường:
Đoan Trường và Đặng Thu Thảo
Mẹ là một người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời và là một tấm gương để mình cố gắng noi theo trong việc phụ giúp Mẹ trong gia đình về cả vật chất lẫn tinh thần lúc “Mẹ già như chuối chín cây”. Là một phật tử nên mình sẽ đi chùa để cầu nguyện sức khỏe, bình an và may mắn cho Mẹ và tham gia nhiều chương trình ca nhạc tại các chùa một cách tự nguyện và luôn tự hào khi mỗi ngày đi làm về vẫn được Mẹ nấu những món ăn thật ngon!
Ca sỹ Đức Tuấn:
Đối với Mẹ thì ngày nào Tuấn cũng xem như ngày lễ Vu Lan, vì Tuấn vẫn đang sống chung và chăm sóc cho Mẹ mỗi ngày. Mẹ luôn góp ý cho những ý tưởng mới và luôn là một “khán giả” mọi lúc mọi nơi – nơi nào mà có Tuấn xuất hiện. Năm nay, Tuấn sẽ mua một món quà bất ngờ để tặng Mẹ yêu!
Ca sỹ Khánh Ngọc:
Nói đến Mẹ thì đa số ai cũng sẽ nghĩ đến bốn chữ “chịu thương chịu khó”. Mẹ luôn là một người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình vì Mẹ lúc nào cũng chăm sóc cho mình và cháu ngoại từng miếng ăn giấc ngủ, từng bộ trang phục của mình. Mình rất tự hào khi có Mẹ, thương Mẹ lắm, Mẹ ơi!
DVĐA Chí Dũng:
Hạnh phúc nhất đời người là khi có và còn Cha Mẹ!
Kể từ khi đi du học nước ngoài Dũng mới thấy thấm thía cuộc đời khi thiếu vắng tình thương của Cha Mẹ. Một tình thương vô bờ bến và vô điều kiện mà không ai có thể thay thế được! Vì vậy Dũng luôn mong muốn được sống gần gũi để cận kề chăm sóc khi Cha Mẹ lớn tuổi và đó là niềm hạnh phúc lớn của người con như mình!
Siêu mẫu Nam Phong:
Hằng năm mỗi khi ngày Vu Lan đến thì bao nhiêu kí ức về Mẹ bỗng nhiên ùa về. Mình cũng cảm thấy có lỗi với Mẹ vì công việc phải đi thường xuyên nên không dành nhiều thời gian để chăm sóc cho Mẹ được. Nhưng năm nay chắc chắn Phong sẽ về quê nhà ở Cà Mau để tận tay nấu ăn và dành thời gian tâm sự với Mẹ.
DVĐA Phi Thanh Vân:
Mùa Vu Lan báo hiếu lại về, là lúc chúng ta nhắc nhở lẫn nhau về công ơn sinh thành và dưỡng dục của Cha Mẹ, nhớ câu chuyện cảm động của ngài Mục Kiều Liên cứu Mẹ.
Hạnh phúc thay cho những ai đang còn Mẹ. Hãy trân trọng từng giây phút quý báu bên Mẹ Cha vì lúc nào cũng hiện diện bên cạnh mình lúc sướng vui cũng như khi đau khổ.
Ca sỹ, DVĐA Ngân Quỳnh:
Mẹ mình trước đây cũng theo nghệ thuật nên rất thấu hiểu tất cả nỗi xa cách khi cả gia đình 2 thế hệ hoạt động cùng nghề. Mẹ đã lớn tuổi và hay đau ốm mỗi khi trái gió trở trời mặc dù đã có anh của mình chăm sóc. Dù đi đâu thì Quỳnh vẫn dành một ngày trong tuần để về thăm Mẹ và luôn mong được ở bên cạnh Mẹ mỗi ngày chứ không phải chỉ có ngày Vu Lan.
DVĐA Hà Trí Quang:
Mặc dù theo đạo Thiên Chúa Giáo nhưng Quang lúc nào cũng tâm niệm là phải sống thật có ý nghĩa và luôn thương yêu chăm sóc Mẹ. Mẹ vẫn luôn là một “đạo diễn” thường xuyên góp ý về các nhân vật khi Quang mang kịch bản phim về cho Mẹ tham khảo. Xin được cài một bông hoa màu hồng trên áo. Quang sẽ có món quà bí mật dành tặng cho Mẹ!
Siêu mẫu Đàm Thanh:
Năm nay mình sẽ đột ngột về Cà Mau một cách bất ngờ và đó cũng chính là món quà tinh thần vô cùng có ý nghĩa cho người Mẹ thân yêu nhân dịp Vu Lan báo hiếu. Phận làm con cho dù có đi xa nơi đâu cũng không thể nào quên truyền thống tốt đẹp này. “Mẹ ơi, con về đây, hy vọng là Mẹ sẽ ngạc nhiên vì người con hiếu thảo này!”.
Duy England
Vu Lan
báo hiếu
Đoan Trường
Đặng Thu Thảo
Đức Tuấn
Khánh Ngọc
Chí Dũng
Nam Phong
Đàm Thanh