Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Lấy được vợ nhờ quen qua mạng, chỉ gặp 3 lần trong 6 tháng yêu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-06-14 10:06
Yêu nhau 6 tháng, gặp nhau đúng 3 lần, Ánh Tuyết và Minh Đức quyết định tiến tới hôn nhân. Cả hai khẳng định đối phương là mảnh ghép hoàn hảo nhất mà họ đã đi tìm bấy lâu nay.

Trong một lần tình cờ ngồi xem Tiktok, Vương Minh Đức (sinh năm 1992, Hà Nội) vô tình thấy clip dễ thương của cô gái Giáp Ánh Tuyết (sinh năm 1999, Bắc Giang). Ấn tượng với gương mặt xinh xắn, cá tính, Đức bắt đầu tìm hiểu rồi nhắn tin làm quen với cô.

Tuy nhiên, vì không thích nói chuyện với người lạ, nhất là quen qua mạng xã hội, Tuyết đã không trả lời tin nhắn từ Đức.

Không bỏ cuộc, chàng trai Hà thành ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm, quan tâm. Sau hơn một tuần, Tuyết đã đáp lại những dòng tin nhắn của anh.

“Lúc đó mình đang có chuyện buồn nên muốn kiếm người tâm sự, một phần cũng vì tò mò về đối phương. Thời gian đầu quen nhau, mình không có thiện cảm và ấn tượng tốt về anh cho lắm", Tuyết kể lại.

lay vo hot girl qua mang xa hoi anh 1
Ánh Tuyết và Minh Đức cưới nhau sau 3 lần gặp mặt ngoài đời.

Trái ngược với Tuyết, Đức lại bị thu thu hút bởi cách nói chuyện nhí nhảnh, hài hước của cô. Sau 2 tháng trò chuyện qua mạng, anh chủ động hẹn gặp Tuyết ngoài đời.

Trong lần gặp đầu tiên, cô gái quê Bắc Giang bị chàng trai Hà Thành “thu phục” bởi vẻ ngoài điển trai, lãng tử và rất ga lăng.

“Xuống xe, anh chủ động mở cửa xe cho mình. Vào tới quán, anh đi trước, kéo ghế mời mình ngồi. Những điều ngỡ tưởng chỉ có trong các bộ phim lãng mạn nhưng mình lại được trải nghiệm”, cô nhớ lại trong hạnh phúc.

Về phía nam chính, Đức cho hay Tuyết xinh đẹp hơn nhiều so với trong ảnh. Trở về sau buổi hẹn hò đầu tiên, chàng trai sinh năm 1992 đã lấy hết can đảm để tỏ tình.

Có chút bất ngờ nhưng đã thầm mến chàng trai này, không chút do dự Tuyết gật đầu đồng ý.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả hai đã hẹn hò được 6 tháng, nhưng số lần gặp nhau không nhiều vì Đức đang làm việc ở TP.HCM còn Tuyết công tác tại Hà Nội.

"Chúng mình yêu xa nhưng vì nhà anh cũng ở Hà Nội nên mình thường xuyên đến nhà chơi với mẹ anh. Anh cũng một tháng về khoảng một, hai lần, lần nào cũng đến nhà thưa chuyện với mẹ mình đàng hoàng. Không ở gần nhau nhưng chúng mình đã có thời gian tìm hiểu rất kỹ. Cả hai thấy sự hoà đồng trong tính cách, hoàn cảnh gia đình tương đồng nên dễ dàng thấu hiểu, sẻ chia", Tuyết nói.

Như vậy, sau 6 tháng tìm hiểu và 3 lần gặp nhau ngoài đời, đôi trẻ quyết định về chung một nhà. Cả hai đều cho rằng họ đã suy nghĩ chín chắn, đồng thời nhận được sự ủng hộ, chúc phúc của hai bên gia đình.

Đầu tháng 6/2020, một đám hỏi nhỏ đã diễn ra để báo cáo họ hàng, lễ cưới của cả hai dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng này.

Sau đám hỏi, Tuyết đã chuyển về sống cùng gia đình chồng. “Chồng mình là người rất hiền, yêu thương và chiều chuộng vợ. Hầu như các việc trong nhà anh đều dành làm hết, không cho mình động tay vào việc gì. Mẹ chồng chăm mình hơn cả mẹ đẻ, về nhà chồng gần 2 tuần mình đã tăng 4 kg", cô gái quê Bắc Giang cho hay.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận