Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Lay động trái tim hình ảnh người mẹ đội nón rách, đi dép tổ ong đưa con nhập học

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-08-23 01:08

Mới đây những hình ảnh một người mẹ với chiếc nón rách, đôi dép tổ ong đưa con trai nhập học đại học đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng.

Dòng trạng thái và những hình ảnh này được một bạn tên là Đặng Thế Anh, sinh viên năm 3, Khoa Sư phạm Toán, Trường ĐH Sư phạm 2 Hà Nội ghi lại và chia sẻ trên facebook.

Trao đổi với báo Dân Việt, Đặng Thế Anh cho biết, những hình ảnh trên được em chụp lại vào ngày 21.8, khi cùng các anh chị trong trường đón tân sinh viên nhập học.

Chàng tân sinh viên mà Thế Anh chụp lại là Nguyễn Ngọc Tuấn, mẹ là Nguyễn Thị Thêm, ở xã Việt Hùng (Đông Anh, Hà Nội). Thế Anh cho biết, lúc đó nhìn nhìn Tuấn rất gày gò còn mẹ Tuấn trông khá ốm yếu, tay cầm nón rách, đi đôi dép tổ ong cũ kỹ.


lay dong trai tim hinh anh nguoi me doi non rach, di dep to ong dua con nhap hoc hinh anh 1
Bà Nguyễn Thị Thêm, mẹ của Tuấn Anh, đi dép tổ ong cũ, đội nón rách, mân mê từng đồng tiền để chuẩn bị đóng học cho con. Ảnh: Thế Anh 

“Có lẽ cô ấy không biết được khi vào trường sư phạm thì sinh viên sẽ được miễn, giảm học phí nên cô ấy còn chuẩn bị sẵn một lá đơn có xác nhận của địa phương để xin miễn tiền học phí và các khoản đóng góp cho Tuấn. Đọc lá đơn thì thấy hoàn cảnh nhà cô rất đặc biệt, cô ấy bị ốm, chồng thì bị thần kinh. Cả gia đình chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng nên cuộc sống rất khó khăn, không có khả năng nuôi Tuấn ăn học” – Thế Anh kể lại.

lay dong trai tim hinh anh nguoi me doi non rach, di dep to ong dua con nhap hoc hinh anh 2
Lá đơn của bà Nguyễn Thị Thêm xin miễn giảm học phí và các khoản đóng góp cho con. Ảnh: Quang Chuyên

Dòng trạng thái kèm những hình ảnh đầy xúc động của tân sinh viên Nguyễn Ngọc Tuấn cùng với mẹ trong lúc nhập học được đăng tải đã làm nhiều người xúc động. Cộng đồng mạng liên tục chia sẻ và gửi lời động viên mong rằng chàng tân sinh viên sẽ vượt qua được khó khăn để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

lay dong trai tim hinh anh nguoi me doi non rach, di dep to ong dua con nhap hoc hinh anh 3
Nguyễn Tuấn Anh hí húi viết hồ sơ nhập học, còn người mẹ liên tục ngửa cổ ngóng con. Ảnh: Thế Anh 

Bạn Nguyễn Quang Chuyên – sinh viên năm 4 hiện đang là Bí thư liên chi đoàn của Khoa toán (Trường ĐH Sư phạm 2 Hà Nội) cho biết, chính em là người tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn các thủ tục để Nguyễn Ngọc Tuấn nhập học. Chuyên cho biết, sau khi nghe mẹ Tuấn trao đổi, nắm được hoàn cảnh khó khăn của gia đình thì đại diện Khoa Toán và Đoàn trường cũng đã hỏi han động viên em Tuấn Anh nhập học.

“Hiện tại, trong chiều nay (ngày 23.8) thầy Trưởng phòng Công tác chính trị học sinh sinh viên của trường sẽ mời Tuấn lên đề gặp mặt, trao đổi về các biện pháp hỗ trợ em. Nhà Trường đã thống nhất để dùng trao một học bổng hỗ trợ em trong sinh hoạt học tập. Ngoài ra, trường cũng ưu tiên để Tuấn có thể được ở trong ký túc xá của trường với giá rẻ. Bên cạnh đó Khoa toán cũng dùng “Quỹ hỗ trợ đặc biệt” từ nguồn xã hội hóa, do chính các bạn sinh viên trong khoa đóng góp để hỗ trợ Tuấn” – Chuyên thông tin.

Ngoài những chính sách hỗ trợ của khoa, của trường, Chuyên cho biết hiện Đoàn trường cũng đang làm hồ sơ của em để gửi Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc đề nghị hỗ trợ thêm cho Nguyễn Ngọc Tuấn trong quá trình em tham gia học tại Trường ĐH Sư phạm 2.

Theo Dân Việt

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...