Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Lặng người trước bức ảnh Cha hôn con qua song sắt sau 1 năm chia cách

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-09-12 03:09

Chiến tranh triền miên suốt mấy năm qua đã khiến hàng ngàn người dân Syria sống trong khói lửa, đói nghèo và chia cắt. Rất nhiều gia đình đã phải ''tan rã'' vì chạy loạn và tị nạn ở những nước khác, nhiều người không biết được khi nào mới có thể đoàn tụ với gia đình của mình.

Vì vậy, hôm qua, bức ảnh một người đàn ông Syria tình cảm hôn con trai của mình qua hàng rào sắt đã gây chấn động thế giới, bởi sự khắc nghiệt của chiến tranh cũng như tình cảm gia đình thiêng liêng trong lửa đạn.


Cha hôn con qua hàng rào sắt
Cha hôn con qua hàng rào sắt

Được biết, người đàn ông đó tên là Ammar Hammasho, và anh đã xa con trai của mình suốt hơn một năm qua. Bức ảnh được chụp lại khi hai cha con đoàn tụ tại nước Cộng hòa Síp.


Gương mặt người cha thể hiện rõ sự sung sướng ngập tràn 
Gương mặt người cha thể hiện rõ sự sung sướng ngập tràn 

Một năm qua, anh Ammar Hammashon sống ở Síp, trong khi vợ và các con anh thì lưu lạc khắp nơi. Bây giờ, họ đã an toàn ở trại tị nạn tại Kokkinotrimithia bên ngoài Nicosia, nước Cộng hoà Síp.

Trước đó, vợ và các con anh đã bỏ ra số tiền 2.000 USD (khoảng hơn 45 triệu đồng) để có 1 tấm vé lên được chiếc tàu buôn người đang chở một đoàn người tị nạn bất hợp pháp.


Anh đã xa gia đình của mình hơn 1 năm qua
Anh đã xa gia đình của mình hơn 1 năm qua

Rất may mắn là sáng chủ nhật vừa rồi, khi đang lênh đênh trên biển, thì con tàu đã bị cảnh sát Síp phát hiện và bắt giữ, đồng thời cứu thoát những người tị nạn trên thuyền.

Lặng người trước bức ảnh Cha hôn con qua song sắt sau 1 năm chia cách

Toàn bộ 305 người tị nạn bất hợp pháp trên chiếc thuyền đó đã được đưa tới trại tị nạn ở ở Kokkinotrimithia, nước Cộng hoà Síp. Ngay lập tức, khi nghe tin về vợ con mình, anh Ammar Hammashon đã đến ngay trại tị nạn trong tâm trạng vừa lo lắng, vừa hạnh phúc. Có thể thấy, nét vui mừng trên gương mặt của anh, khi anh được nắm tay cậu con trai nhỏ qua song sắt.

Lặng người trước bức ảnh Cha hôn con qua song sắt sau 1 năm chia cách


Người cha vỡ òa khi được cầm tay các con qua song sắt
Người cha vỡ òa khi được cầm tay các con qua song sắt

Được biết, cảnh sát đã giải cứu tổng cộng 202 người đàn ông, 30 người phụ nữ và 73 trẻ em trên chiếc thuyền đó. Đây được xem là cuộc di cư lớn nhất tới Cộng Hòa Síp chỉ trong 1 ngày.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận