Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.
Với tình trạng ô nhiễm tại các dòng sông ở Hà Nội ngày càng nghiêm trọng, nhóm Hà Nội Xanh đã ra đời và đang thực hiện vớt rác làm sạch tại các điểm "nóng" ô nhiễm.
Ông Năm Lính có hàng chục năm sống ở Thủ Thiêm. Khi nơi đây quy hoạch, ông chuyển nhà về Nhơn Trạch, Đồng Nai. Nhưng vì nặng nợ với mảnh đất đầm nước, người lính già quyết định quay lại mưu sinh.
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Bên cạnh thông tin cảnh báo và hình ảnh thiệt hại ban đầu do bão số 9 gây ra, cộng đồng mạng còn chia sẻ những câu chuyện ấm lòng.
Tài khoản Facebook Trần Hải đăng tải hình ảnh "lá lành đùm lá rách" giữa cơn bão ở Vũng Tàu. Theo đó, đêm 24/11, trước thời điểm bão số 9 đổ bộ, nhiều khách sạn ở thành phố biển đồng loạt mở cửa đón người nghèo, người không có chỗ ở, hoặc phải di dời tránh mưa bão.
Cộng đồng mạng cũng chia sẻ câu chuyện một khách sạn trên đường Võ Thị Sáu, TP Vũng Tàu, dùng 35 phòng đón 130 người nghèo tránh bão. Khách sạn này thấy nhiều người vẫn chưa có nơi tá túc, đã thông báo với phường, đồng thời đăng thông tin lên mạng xã hội hướng dẫn người dân tìm chỗ ở cho đến khi bão tan.
Fanpage Thời sự BRT - Đài Phát thanh và Truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay tiểu thương tại phường 1, TP Vũng Tàu vẫn buôn bán tại chợ dù đã được thông báo. Chính quyền đã thuyết phục, thậm chí cưỡng chế, di dời để đảm bảo an toàn cho người dân.
Trang Facebook Vũng Tàu cũng đăng tải hình ảnh gốc cây bị lật đổ, đồng thời cập nhật thông tin bão số 9 để người dân phòng tránh.
Theo tài khoản Hồ Mỹ Duyên, nhiều cây cổ thụ lớn bật gốc, đổ ngang đường ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Nhiều xe máy đổ trên đường vì gió mạnh. Thông điệp cảnh báo không nên ra đường ở nơi có bão liên tục xuất hiện trên mạng. Ảnh: Facebook Hồ Mỹ Duyên.
Cao đẳng Kinh tế TP.HCM đăng tải thông báo trên website của trường, tạm dừng mọi hoạt động trong hai ngày 24-25/11. Lễ tốt nghiệp của sinh viên và kỳ thi cũng được thay đổi.
Giáo viên dạy Ngữ văn tại Sài Gòn thông báo học sinh được nghỉ trước diễn biến phức tạp của cơn bão. Thầy Đức Anh không quên nhắn nhủ: "Hãy học văn bằng cả tâm hồn, nên dù được nghỉ cũng đừng quên học bài nha".
Theo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, khi áp sát đất liền, bão số 9 thành áp thấp nhiệt đới. Sáng 25/11, Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) có gió cấp 7, Cần Giờ (TP.HCM) gió cấp 6. Lúc 11h30 sáng nay, gió vẫn còn duy trì cấp 6 trên 2 địa điểm này, tổng lượng mưa tính đến nay tại Vũng Tàu là 76,5 mm, Cần Giờ 63 mm.
Áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, ảnh hưởng các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đến Bến Be, Tiền Giang, Long An, gió phổ biến cấp 5, giật cấp 6. Mưa sẽ tiếp tục từ giờ tới sáng 26/11, tổng lượng mưa các tỉnh này từ 100-180 mm.
Theo zing.vn
Xem tiếp :
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về: bientap@2isao.com
Bão số 9
bão Usagi
mưa rất to
giúp đỡ người nghèo trong mưa bã
câu chuyện ấm lòng