Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Lá thư trước khi tự tử của người cha mắc bệnh ung thư gửi con gái

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-05-09 09:05

"Khi ba chết, Hiền làm tuần 7 ngày cho ba xong rồi ra học lại nghe con...”, lời dặn của người cha trong lá thư trăn trối khiến ai nấy không khỏi thắt lòng rơi nước mắt.

Những ngày qua, câu chuyện của gia đình em Ngô Vũ Như Hiền (SN 1998, ngụ xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa thôi khiến cộng đồng mạng xót xa, thương cảm. Mẹ mất sớm trong một lần đi làm nương rẫy bị núi đè, nhà chỉ còn ba cha con nương tựa nhau mà sống, em gái Hiền là Ngô Vũ Ngọc Hân (SN 2005).


Lá thư trăn trối người cha để lại cho các con.
Lá thư trăn trối người cha để lại cho các con.

Sự ra đi đột ngột của ông Ngô Nhật Cường (SN 1970, cha của Hiền) và những lời trăn trối cuối cùng trong lá thư để lại cho hai con gái, thật sự làm nhiều người phải thắt lòng suy ngẫm.

Ngày 26/4, sau khi đi chợ về, Hiền phát hiện cha nằm gục dưới nền nhà. Em cùng những người hàng xóm đưa cha đi cấp cứu nhưng không còn kịp. Tại bệnh viện, bác sĩ kết luận ông Cường uống thuốc độc tự tử. Lúc này qua hồ sơ bệnh án, Hiền mới đau đớn biết được cha mình bị ung thư.


Hiền vẫn chưa kịp tin vào những gì vừa xảy ra với gia đình mình.
Hiền vẫn chưa kịp tin vào những gì vừa xảy ra với gia đình mình.

Vì đi học xa, thời gian về nhà cũng không nhiều, nên Hiền không hề hay biết những lần cha mệt mỏi, ho, nôn hay việc da xanh xao kém sắc chính là do căn bệnh ung thư quái ác hành hạ, chứ không như lời cha nói rằng mình chỉ bị cảm.

Trước ngày ông Cường quyết định dừng chân ở “cõi tạm”, hai cha con đã tâm sự rất nhiều. Ông dặn dò con gái đủ điều. Nào ngờ rằng, đó cũng là những giây phút cuối cùng Hiền được nói chuyện cùng cha. Sáng hôm sau, khi Hiền chở em đi học rồi đi chợ về, thì sự việc đau lòng đã xảy ra trong sự bàng hoàng của người con gái.

Thắt lòng lá thư để lại cho con gái nhỏ của người cha tự tử khi biết mình mắc bệnh ung thư

Thắt lòng lá thư để lại cho con gái nhỏ của người cha tự tử khi biết mình mắc bệnh ung thư


Hai chị em Hiền và Hân chịu tang cha.
Hai chị em Hiền và Hân chịu tang cha.

Ông Cường ra đi để lại cho hai con 4 mặt thư và con heo đất có 8 triệu đồng. Từng lời dặn dò người cha viết trong thư gửi gắm lại cho hai con gái khiến người ta không khỏi xót xa lòng:

“Hiền, Hân à! Khi các con đọc được bức thư này thì ba đã không còn trên cõi đời này nữa. Đáng lẽ ba phải là người lo lắng chăm sóc cho các con phần đời còn lại của ba nhưng ba bị ung thư rồi con ơi.

Ba biết mình không thể sống được bao nhiêu ngày nữa, ba không còn sự lựa chọn nào hết, ba sợ để lâu ngày bệnh phát tán nặng phải nhập viện.

Các con cũng biết, nhà mình nghèo lấy đâu ra tiền chữa trị, tiền viện phí rất tốn kém nhưng cũng không thể cứu sống được. Chẳng thà hai chị em đau đớn một lần rồi cũng qua chứ ba nhập viện nằm tháng này qua tháng nọ hai con đau lòng mà ba cũng chịu không nổi khi thấy cảnh ấy.

Khi ba chết, Hiền làm tuần 7 ngày cho ba xong rồi ra học lại nghe con... Không còn ba con phải lo cho em, em còn nhỏ khờ và dại lắm. Còn Hân phải ở nhà nghe lời nội Sáu và bác...

Còn 8 triệu đồng ba để trong heo đất của Hân, các con lấy dùng lúc cần.”

Cha ra đi là vì gia cảnh nghèo nàn, cha ra đi vì căn bệnh này dù có chữa trị thì sớm muộn gì cũng chết,… thôi thì đau lòng một lần rồi cũng qua, cha ra đi để không trở thành gánh nặng của các con. Đến những giây phút cuối đời, những gì người cha làm vẫn là hi sinh tất cả vì con. Rất nhiều lời chia buồn và động viên được dân mạng gửi đến chị em Hiền.

Thắt lòng lá thư để lại cho con gái nhỏ của người cha tự tử khi biết mình mắc bệnh ung thư


Dân mạng gửi lời chia buồn và động viên đến chị em Hiền.
Dân mạng gửi lời chia buồn và động viên đến chị em Hiền.

Câu chuyện đã lấy nước mắt của hàng nghìn người. Tất cả đều khâm phục tình yêu thương mà người cha đã dành cho con. Dường như, ông Cường đã chọn kết thúc cuộc đời mình để mở ra một cuộc đời cho các con. Sau tất cả, nếu bạn còn cha mẹ hãy yêu thương và chăm sóc khi họ còn ở bên cạnh bạn. Đừng để đến khi cha mẹ mất đi rồi mới biết rơi nước mắt khóc than, lúc đó mọi thứ đã quá muộn mạng cho một kiếp người!

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...