Tin mới
5
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Ảnh

sunwin | sunwin

Lá thư đầy lỗi chính tả của mẹ lấy đi nước mắt của hàng nghìn người

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-07-18 10:07

Từng nét chữ nghuệch ngoạc mà người mẹ nghèo viết cho con mình đậm tình mẫu tử yêu thương, đã lấy đi không ít những giọt nước mắt của những người chẳng chút máu mủ cũng chưa từng quen biết.

Mới đây, trên trang cá nhân của một người dùng mạng xã hội chia sẻ bức thư của một người mẹ viết cho con mình đã thu hút mạnh mẽ sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Đó cũng chỉ là lá thư đơn giản với những dòng chữ viết trên giấy như bao lá thư khác đã từng tồn tại ở khắp nơi trên cuộc đời này. Thế nhưng, những gì được người mẹ viết bên trong mới là điều đã chạm đến trái tim của bao người.

Lá thư đầy lỗi chính tả của mẹ lấy đi nước mắt của hàng nghìn người
Lá thư người mẹ viết cho con. (Ảnh: Internet)

Thương nhưng đành bất lực xa con vì cảnh nhà khốn khó, từng lời mà người mẹ viết ra như để cố gắng phân bua cho lỗi của một người mẹ rằng đã không cho các con cuộc sống tốt hơn mà còn bắt chúng phải chia lìa mỗi ngả, khiến ai nấy đọc lá thư này cũng không khỏi xót xa.

Lá thư có nội dung như sau:

Mẹ buồn – Đêm 18-03-2016

Nhớ con Đỗ Minh Tiến...

Tiến ơi, con ở nhà giới ngoại đi, để mẹ đi làm, mẹ biết con buồn lấm, nhưng con gán chiệu... Mẹ biết ba anh em con ở một nơi một ngã nhưng mẹ biết phải làm sao...nếu mẹ ở nhà thì mẹ không có tiền, để nuôi con gà em, nên mẹ gán đi làm, đặng có số tiền, để sao nầy lo cho con và em...

Con ở nhà đừng đi chơi, con phải biết thương mẹ, nghe con."

Viết theo đúng chính tả thì lá thư này hoàn chỉnh là:

Mẹ buồn – Đêm 18-03-2016

Nhớ con Đỗ Minh Tiến...

Tiến ơi, con ở nhà với ngoại đi, để mẹ đi làm, mẹ biết con buồn lắm, nhưng con ráng chịu... Mẹ biết ba anh em con ở một nơi một ngả nhưng mẹ biết phải làm sao... Nếu mẹ ở nhà thì mẹ không có tiền, để nuôi con và em nên mẹ gắng đi làm, đặng có số tiền để sau này lo cho con và em...

Con ở nhà đừng đi chơi, con phải biết thương mẹ, nghe con."

Một lá thư với đầy lỗi chính tả nhưng không gây cho người đọc cảm giác khó chịu. Mà ngược lại, họ thấy được sự cố gắng to lớn từ sâu bên trong tấm lòng của một người mẹ. Với những người mà cái chữ còn xa lạ lắm như chị thì từng từ viết ra trên trang giấy là chan chứa cả một trời yêu thương, mong các con mình có thể hiểu mẹ, để rồi đừng trách mẹ.

Theo một trang tin điện tử, người mẹ trong lá thư này là chị Nguyễn Thị Minh Khoa (41 tuổi), quê ở huyện Tiểu Cần (Trà Vinh). Sở dĩ, chị phải xa gia đình để lên Sài Gòn tìm việc vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn mà ở quê thì không tìm đâu ra việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Lá thư đầy lỗi chính tả của mẹ lấy đi nước mắt của hàng nghìn người
Hình ảnh lá thư và người chồng đau ốm của chị Khoa được chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh: Internet)

Giờ đây, chị Khoa không chỉ lo cho ba đứa con thơ mà còn phải thay người chồng bệnh nặng để làm trụ cột gia đình. Được biết, chị đã xin vào giúp việc nhà cho gia đình của người đã đăng tải lá thư này trên mạng xã hội với lương 5 triệu/tháng.

Thương cảm hơn, những ngày gần đây, bệnh của chồng trở nặng, nhưng chị vẫn cố gắng kìm lòng để tiếp tục làm việc chứ không dám bỏ ngang để về nhà. Khó khăn chồng chất khó khăn, chị không thể nào làm gì khác hơn, vì nếu chị thất nghiệp, không chỉ chồng chị chết vì bệnh, mà cả nhà cũng sẽ chết vì… đói.

Số phận người phụ nữ nhiều vất vả, và những dòng thư đầy ắp tình thương của một người mẹ, đã lấy đi không biết bao nhiêu giọt nước mắt từ những người xa lạ... Ở thời đại mà người ta nhớ nhau chỉ cần nhấc máy lên và thực hiện một cuộc gọi, thì giá trị của những lá thư tay như dần chìm vào quên lãng. Nhưng người mẹ này nào biết ngoài kia người ta đã tiến bộ ra sao, chỉ mong lá thư này gửi đến con trai mình tất cả nỗi nhớ thương của mẹ. Và chị mong các con hiểu được rằng, dù mẹ không thể ở cạnh để chăm sóc các con từng ngày, nhưng mẹ luôn dõi theo sự khôn lớn của các con, và những gì mẹ đang làm, tất cả là vì tương lai của các con.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận