Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Kỳ diệu chuyện mẹ chữa bệnh cho con ở đường cùng tuyệt vọng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-08-22 02:08

Stephanie Smith, 35 tuổi, có một cậu con trai bé nhỏ tên Isaiah. Ngày con ra đời, Stephanie đầy hạnh phúc. Nhưng nỗi đau của người mẹ ngày một lớn dần khi tình trạng viêm da của con hóa thành cơn ác mộng...

Ban đầu chỉ là phát ban đỏ trên da Isaiah khi cậu bé 3 tháng tuổi. Mỗi lần tiếp xúc với nước hoa hay những hương liệu nặng mùi khác, tình trạng phát ban càng trở nên tệ hơn, loét ra và chảy máu.


Các bác sĩ cho rằng Isaiah bị eczema nặng. Họ kê cho cậu bé kem bôi đặc trị có steroid. Lúc đầu các phát ban có dịu đi, nhưng rồi cơn ác mộng mới lại xuất hiện.


Toàn thân Isaiah mẩn đỏ, tình trạng phát ban quay trở lại, nặng nề hơn. Cậu bé cần nhiều thuốc mỡ hơn để ức chế các tổn thương nghiêm trọng. Song vẫn là câu chuyện cũ, các phát ban chỉ giảm nhẹ để rồi sau đó bùng phát dữ dội hơn. Các bác sĩ cũng không thể tin nổi phản ứng này. Tóc của Isaiah bắt đầu rụng, cậu bé hầu như không đáp ứng thuốc.


"Bác sĩ chỉ nói thằng bé bị eczema", Stephanie kể. "Rất nhiều bác sĩ cứ vào rồi ra khỏi phòng của chúng tôi. Có bác sĩ nói chính sữa của tôi đầu độc thằng bé và yêu cầu tôi ngừng cho con bú".


Sau 5 tháng, da Isaiah lại bắt đầu mẩn nghiêm trọng. Thằng bé được đưa đến bệnh viện, điều trị với steroid liều cao. Da trở lại bình thường được có 2 ngày thì bị lại. Thằng bé không ngừng quấy khóc.


Stephanie cố gắng tránh mọi tiếp xúc hàng ngày để giảm nguy cơ nhiễm trùng cho con. Cô quấn Isaiah trong băng y tế, bôi thuốc mỡ hết lớp này đến lớp khác. Ngay cả tay thằng bé cũng phải quấn băng đề phòng nó gãi xước mình khi đang ngủ.


Isaiah thường chỉ thấy dễ chịu khi ngâm người trong nước, đó là lý do Stephanie dành hàng giờ ngồi cạnh con khi ngâm thằng bé trong bồn. Chỉ duy nhất lúc này là Isaiah không khóc.

"Mỗi khi da hai mẹ con tiếp xúc với nhau, các mảng phát ban của thằng bé lại vỡ và chảy nước. Tôi thậm chí không thể cọ má mình vào má con", bà mẹ không thể ôm con nếu trên người thằng bé không được quấn băng tâm sự. "Thằng bé lúc nào cũng kêu gào, còn tôi thì lúc nào cũng khóc. Cứ như thể con tôi không có da vậy. Lúc nào con cũng đau, tình hình tồi tệ đến mức có lúc tôi trộm nghĩ, nếu đây là đời nó kiếp này, thà đưa nó đến kiếp sau".

Trong cơn tuyệt vọng khi bác sĩ cho biết không thể làm gì để giúp Isaiah, Stephanie chỉ còn biết lên internet tìm kiếm thông tin. Rồi cô tìm thấy bài viết mang tên "Từ bỏ steroid" đăng trên một diễn đàn, xem những tấm hình của bọn trẻ trong tình trạng giống hệt Isaiah. Ngay lập tức Stephanie hiểu vấn đề của Isaiah là gì.

"Bài viết nói về hiệu ứng phụ của steroids và việc nó khiến tình trạng da trở nên tệ hại thế nào một khi không dùng nữa".

Stephanie quyết định ngừng điều trị cho con bằng steroid, thay vào đó, cô làm riêng cho con kem dưỡng da và thuốc bôi, với thành phần càng dịu cho da của Isaiah càng tốt.

Sự kết hợp giữa cỏ chanh và kẽm cho kết quả tốt nhất với Isaiah. Không lâu sau, da Isaiah bắt đầu có dấu hiệu bình phục, các nốt ban không còn tấy đỏ. Đến ngay cả Isaiah cũng nhận ra điều gì ngăn chặn được cảm giác khó chịu của mình: Mỗi lần da bắt đầu ngứa, thằng bé đều chạy đến bên mẹ và  chỉ vào thuốc mỡ.


Sau 10 tháng từ bỏ steroid, da Isaiah trở lại bình thường. Cậu bé đến nay đã 1 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh. "Chúng tôi đã gặp tổng cộng 35 bác sĩ, tất cả họ đều nói đó là eczema. Tôi muốn cho họ xem những bức ảnh nói lên việc Isaiah đã hồi phục như thế nào".


Cậu bé một thời tưởng như không ai có thể chạm vào đến nay đã có thể vui vẻ chạy quanh và chơi đùa bên ngoài. "Chúng tôi đã đánh mất năm đầu tiên của thằng bé. Tôi không thể hôn, không thể ôm con", Stephanie buồn rầu nghĩ lại khoảng thời gian đã qua. "Nhưng đến giờ, lúc nào tôi cũng có thể ôm con. Isaiah là một tay ôm rất cừ khôi!".

Stephanie kể câu chuyện về những gì đã xảy ra với con trai mình, hy vọng có thể giúp các bà mẹ khác, những người mà con cái họ đang gặp vấn đề tương tự như Isaiah đã từng trải qua. Biết đâu chuyện của Isaiah có thể giúp được những đứa trẻ khốn khổ và những bà mẹ đang tuyệt vọng...

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận