Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Kinh ngạc cây mít bị chặt tận gốc vẫn trĩu quả xưa nay chưa từng thấy

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-06-02 10:06

Gốc mít trọc vẫn ra quả là điều xưa nay chưa thấy bao giờ. Thế nên, nó nhanh chóng gây chú ý và thu hút rất nhiều khách thập phương, cũng như người dân trong vùng hiếu kì đến xem.

Gốc mít kì lạ trên là của gia đình thuộc sở hữu của gia đình bà Nguyễn Thị Thủy (ngụ xóm 3, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Gốc mít nằm ở vị trí giáp ranh giữa vườn nhà bà Thủy với nhà bố mẹ chồng.

Dù chỉ cao 30cm nhưng gốc mít vẫn ra quả rất sai. (Ảnh: Internet)
Dù chỉ cao 30cm nhưng gốc mít vẫn ra quả rất sai. (Ảnh: Internet)

Sở dĩ, gốc mít này gây chú ý là bởi sự bất bình thường là vì dù chỉ cao 30cm và đường kính 20cm, không có cành, nhưng vẫn ra rất nhiều quả quanh gốc. Hiện quanh gốc còn hơn 10 quả, cả to lẫn nhỏ.

Được biết, tháng 2/2016, nhà bà Thủy thuê máy múc về hạ độ cao của vườn xuống 1,5m, xung quanh gốc mít cũng bị đào hết đất. Đến tháng 4/2016, cây mít bị chặt đi.

Tuy nhiên, kì lạ thay khi đến mùa thu, từ gốc mít đã mọc lên những chồi non, xanh tươi. Nhưng cành lên cao tầm 1m thì một số người trong làng đến cắt về cho dê ăn. Gốc mít lại trọc như cũ.

Bà Thủy cũng bất ngờ với việc gốc mít nhà mình ra quả. (Ảnh: Internet)
Bà Thủy cũng bất ngờ với việc gốc mít nhà mình ra quả. (Ảnh: Internet)

Đầu năm 2017, khi mùa mít ra quả, quanh gốc mít nhà bà Thủy bỗng nhiên xuất hiện hàng chục quả vây tròn. Bà Thủy đinh ninh gốc mít ra quả giả vậy thôi, nhưng không ngờ tất cả các quả mít đều đậu và lớn bình thường như những cây mít khác. Quả mít chín bổ ra vẫn múi to và ngọt như thường.

Chuyện gốc mít có thể ra quả và quả còn phát triển, chín như quả của các cây mít khác nhanh chóng gây sự chú ý đến nhiều người dân trong vùng. Bởi xưa nay, chuyện kì lạ này chưa từng xảy ra bao giờ. Thậm chí, rất nhiều khách thập phương cũng hiếu kì tìm đến nhà bà Thủy để được tận mắt chứng kiến chuyện lạ có thật này.

Mít vẫn ngọt và múi to như những quả mít khác. (Ảnh: Internet)
Mít vẫn ngọt và múi to như những quả mít khác. (Ảnh: Internet)

Bà Thủy cho biết, gốc mít này vốn là một cây mít bở (mít mật), được bố chồng bà là ông Nguyễn Nghĩa Võ (84 tuổi) trồng cách đây khoảng 20 năm. Điều đáng nói ở đây, không thân, không cành, chỉ lác đác vài chiếc lá, những gốc mít vẫn cho quả sai như thật.

Chính vì thế, đến tận hôm nay, vẫn có rất nhiều người đến nhà bà Thủy để xem, chụp ảnh, quay phim về gốc mít kì lạ này.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận