Kinh hoàng xác ướp gần 100 năm bất ngờ "tỉnh giấc" và... di chuyển
Xác ướp của một vị Lạt Ma, qua đời 89 năm trước dường như đã tỉnh giấc và di chuyển trong một tu viện ở Nga.
Tin từ Siberian Times cho hay, xác ướp của Lạt Ma Dashi-Dorzho Itigilov qua đời năm 1927 được lưu giữ trong tủ kính tại tu viện Ulan-Ude, ở Siberia, gần đây bỗng dưng tỉnh giấc và tự di chuyển một cách khó hiểu.
Theo lời người đứng đầu cộng đồng Phật giáo địa phương cho biết, Lạt Ma Dashi-Dorzho Itigilov là vị lãnh đạo Phật giáo được tôn kính tại Nga trước và sau Cách mạng Bolshevik.
Qua camera an ninh, người ta thấy hình ảnh xác ướp của vị Lạt Ma này “di chuyển” trong đêm 9 và 10 tháng 10 vừa qua, khiến nhiều người ngạc nhiên về sự việc không thể lí giải này.
Lạt Ma Damba Ayusheev, người đứng đầu cộng đồng Phật giáo địa phương đã công bố hai hình ảnh chụp từ đoạn video, cho thấy xác ướp đi lại trong tu viện Ivolginsky Datsan, một nơi cách thủ phủ Ulan-Ude khoảng 23 km.
Một hình ảnh cho thấy dáng người đứng ở cửa trước còn hình ảnh khác thu được một ngày sau đó, cho thấy dáng người tương tự ở gần ghế sofa.
Lạt Ma Ayusheev đã khẳng định với giới truyền thông, đây hoàn toàn không phải trò đùa và phủ nhận những nghi ngờ cho rằng hình ảnh từ camera an ninh trông giống như người bảo vệ mặc quân phục đang vác 2 cái túi.
“Đây chắc chắn không phải là trò đùa. Tôi đã nhìn thấy rõ ràng một người đàn ông, không ai khác chính là Lạt Ma Itigilov", Lạt ma Ayusheev khẳng định trên Facebook.
Ông cho biết thêm: “Tôi nhìn thấy hình dáng của một người đàn ông, rõ ràng không thể có ai khác ngoài Lạt Ma Itigilov ở thời điểm đó”.
Thông tin cho biết, mặc dù hai bức ảnh được trích xuất từ camera an ninh có chất lượng khá kém nhưng Lạt Ma Ayusheev từ chối cung cấp thêm những hình ảnh hay video chi tiết.
Trước sự kiện này, phát ngôn viên của cộng đồng phật giáo địa phương, ông Tubden Baldanov cũng tiết lộ: “Thực tế là Lạt Ma Itigelov đã xuất hiện có cải trang… Có thể đó là chuyện lạ thế giới, một dấu hiệu, có thể ông muốn nói gì đó? Có thể ông muốn chuyển tải thông điệp rằng các tổ chức quốc tế cần hợp tác cho hòa bình”.
Trước đây, thi thể của Lạt Ma Itigilov được giám định lần đầu tiên vào năm 1955 và năm 1973 lại được kiểm tra lại một lần nữa. Tuy nhiên thông tin sau 2 lần giám định này hoàn toàn bị chính quyền thời đó giấu kín trong một thời gian dài.
Mãi đến năm 2002, các nhà khoa học cùng các phật tử lại tiến hành giám định thi thể của Lạt MaItigilov một lần nữa.
Kết luận cuối cùng cho biết, thi thể Lạt Ma Itigilov ở trong tình trạng giống như “của một người chết cách đây 36 giờ”, lớp da cùng phần cơ bắp vẫn còn nguyên vẹn, và cơ thể không có dấu hiệu phân hủy.
Một số người cho rằng thi thể của vị Lạt ma này được bảo quản trong muối nên khó phân hủy. Đồng thời, cũng không ít người lại tin rằng Lạt ma Itigilov vẫn còn sống và ông chỉ là đang trong tình trạng ngủ đông mà thôi.
Theo thethaovanhoa.vn
xác ướp tu viện
Lạt Ma Dashi-Dorzho Itigilov
tu viện
tu viện Ulan-Ude