Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Không động lòng trước của rơi nhiều gấp 6 lần lương

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-08-06 09:08
Chiều tối 4.8, anh Lê Văn Hương (34 tuổi), nhân viên Đội quản lý trật tự du lịch biển, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng, trao trả tài sản trị giá 30 triệu đồng cho chị Sysawa Khotmany (quốc tịch Lào).


Anh Hương bàn giao tài sản cho nữ du khách Sysawa Khotmany. Ảnh: Nguyễn Tú

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 chiều cùng ngày, anh Hương đang làm nhiệm vụ ở vỉa hè ven biển (đường Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Thoại, Q.Sơn Trà) thì phát hiện 2 túi xách nữ trên ghế đá, trong đó có 3,4 triệu kíp Lào, 4,5 triệu đồng, điện thoại iPhone 7; tổng giá trị khoảng 30 triệu đồng.

Nghi của du khách Lào bỏ quên, anh đứng chờ, dự định nếu không có khách quay lại kiếm sẽ lập biên bản bàn giao cho Ban quản lý để tìm khổ chủ.

Khoảng 20 phút sau, chị Sysawa Khotmany đến cùng với người thân biết tiếng Việt. Qua trao đổi, căn cứ giấy tờ trong túi, anh Hương xác định đúng chủ nhân là chị Sysawa Khotmany nên mời mọi người về Trạm điều hành gần đó làm thủ tục kiểm kê, bàn giao. Chị Sysawa Khotmany xúc động bày tỏ biết ơn đối với nhân viên trật tự bãi biển đã nhặt được túi xách, xem đây là kỷ niệm đẹp của chị và gia đình khi đến du lịch Đà Nẵng.

Anh Lê Văn Hương chia sẻ, đây là lần thứ 4 anh trả lại của rơi. “Đồng tiền của ai cũng là mồ hôi nước mắt, ai mất cũng tiếc, cái gì không phải của mình thì trả lại”, anh bày tỏ. Trước đó, chiều 1.8, anh Hương cùng tổ phó Phan Thanh Trinh cũng nhặt được 2 điện thoại trị giá khoảng 50 triệu đồng và trả cho du khách Hàn Quốc.

Anh Phan Thanh Trinh cho biết, anh Hương hoàn cảnh rất khó khăn, vợ làm công nhân dệt may Hòa Thọ, cả gia đình (có 2 con nhỏ và mẹ già) ở trọ tại P.Hòa Thọ Đông (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), lương chưa đến 5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, anh vẫn không hề "động lòng" khi nhặt được của rơi trị giá gấp 6 tháng lương của mình.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết đơn vị rất trân trọng và thường xuyên biểu dương tinh thần vì cộng đồng, không tham của rơi của các nhân viên trật tự du lịch biển.

Theo Thanh niên

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận