Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Khốn khổ chàng trai có tinh hoàn khổng lồ đến nỗi không thể đi lại được

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-07-19 10:07

Một căn bệnh lạ đã khiến anh Forence Owiti Opiyo ở Kenya mang trên người cặp tinh hoàn to gấp chục lần bình thường và phải nhờ bác sĩ phẫu thuật thu nhỏ lại.


Lần đầu tiên Forence Owiti Opiyo, 21 tuổi, nhận thấy vùng kín của mình có u nang là khi anh mới 10 tuổi. Một năm sau, anh được phẫu thuật loại bỏ khối u nang thế nhưng sau đấy nó lại càng phát triển và trở nên to đến nỗi Forence không thể đi lại được.

"Lúc đầu nó rất nhỏ, chỉ như cái nhọt mà thôi. Rồi nó to bằng nắm đấm và càng ngày càng to phình ra. Tôi đã được phẫu thuật loại bỏ nó một lần rồi. Sau bác sĩ lại kiểm tra và nói u nang này vẫn chưa được loại bỏ hết nhưng tôi đã không thể quay lại bệnh viện và ở nhà vì bạo lực sau bầu cử", anh kể.


Forence cho biết anh đã uống hết thuốc thế nhưng u nang vẫn cứ phình ra. Sau này, anh phải bỏ học vì tinh hoàn trở nên quá to đến nỗi anh không thể mặc quần áo và đi lại bình thường được.

Các bạn trong lớp trêu anh và khi không có tiền để tiếp tục phẫu thuật, Forence chỉ ở trong nhà cùng anh trai Eliza và bà của mình. Bố mẹ đã mất từ khi anh mới lên năm.

Sau này anh đi sửa giày để kiếm tiền phẫu thuật nhưng số tiền lớn vẫn nằm ngoài tầm với của Forence.

Eliza, anh trai Forence cho biết: "Hiện tôi đang phải lo liệu mọi chuyện. Cuộc sống thật sự rất khó khăn. Thỉnh thoảng tôi đi làm đồng hay làm ở trang trại mía đường. Đôi khi tôi lại trồng cà chua".

Eliza cho rằng cuộc sống của em trai mình khó khăn vì Forence không có bạn đến thăm.

"Căn bệnh này bắt đầu từ năm 2006 nhưng khi đó, ai cũng nghĩ nguyên nhân gây bệnh là do bị ám nhưng không phải", Eliza kể.

Anh hàng xóm Ducan Otieno đã chụp lại hình ảnh tinh hoàn và cả cậu nhỏ biến dạng của Forence và đăng lên Facebook để kêu gọi giúp đỡ. Ba ngày sau, Forence được đưa đến bệnh viện.

"Forence rất lễ phép và ít nói. Anh ấy không nói nhiều hay gây phiền hà cho ai cả. Tôi tin là anh ấy sẽ được chữa khỏi", Ducan nói.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ quyết định sẽ tiến hành hai ca phẫu thuật. Ca đầu tiên để tách của quý đã bị dính lại của Forence rồi loại bỏ khối u nang. Ca thứ hai là để biến của quý của Forence về hình dạng bình thường. May mắn là ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.

Bác sĩ James Obondi cho biết họ đã thành công không làm tổn hại gì đến các dây thần kinh, mạch máu và sửa lại của quý cho Forence. Trong ba tháng, anh có thể hoạt động bình thường và làm mọi điều anh muốn bao gồm sinh con đẻ cái.

Forence cho biết anh rất muốn có con. "Tôi thực sự muốn có con một ngày nào đó. Tôi muốn cám ơn Chúa vì đã chữa khỏi bệnh cho tôi".

Jane Tombe, y tá trợ giúp phẫu thuật cho biết cô đã bị ấn tượng bởi sự lạc quan của Forence trong suốt quá trình.

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận