Tin mới
5
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Ảnh

sunwin | sunwin

Khi "tập đoàn" truyện kinh dị siêu ngắn đã trở lại và lợi hại hơn xưa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-01-18 02:01

Sau khi đọc những mẩu chuyện ngắn này, đừng quên… ngó ra sau kiểm tra xem có ai đang đứng sau lưng bạn không nhé.

 #1

Giới thủy thủ thường truyền miệng nhau rằng cái chết đau đớn nhất ắt hẳn là chết đuối.

Đó là do họ chưa bao giờ trải qua cảnh ngộ của tôi lúc này, khi bốc phải lá thăm ngắn nhất để quyết định xem sẽ ăn thịt ai tiếp theo trên một chiếc xuồng cứu hộ toàn những người bị bỏ đói đã mấy ngày trời.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

# 2

Bố mẹ tôi không bao giờ muốn tôi là con một.

Thế là họ bảo với tôi rằng họ sẽ đưa tôi đến thiên đường để chăm sóc đứa em trai đã mất khi mới sinh ra của tôi.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

#3

Làn da của vợ tôi thật mềm mại và tỏa ra mùi hương như hoa oải hương.

Tôi tự hỏi tôi có thể mang bộ da ấy bao nhiêu lần nữa trước khi nó thối rữa?

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

#4

Chị tôi phát điên lên vì tôi không để chị ấy yên tĩnh một mình.

Chị đâu biết rằng tôi đang cố gắng bảo vệ chị khỏi những thứ đang theo chị ở  khắp mọi nơi kia…

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

#5

Tôi chẳng bao giờ nghe lời khuyên của bố mẹ: "đừng chạy trên con đường phía dưới thị trấn vào ban đêm". Tôi từng cười nhạo họ vì tin vào câu chuyện về một con ma biết chạy nào đó.

Và hôm nay, tôi cứ chạy mòn mỏi trên con đường quen thuộc ấy, chạy đến rã rời, những ngón chân rách toác và tứa máu nhưng vẫn không thể dừng lại, bởi đằng sau lưng tôi là một-thứ-gì-đó đang muốn giết tôi.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

#6

Đêm ấy, tôi phải trông đứa em họ còn nhỏ của mình. Gần đến nửa đêm, chắc mẩm rằng em mình đã ngủ say, tôi bật TV và thoải mái xem một cảnh phim “người lớn”. Đột nhiên, em tôi xuất hiện từ sau lưng tôi từ lúc nào không biết, ngay đoạn phim “cao trào” ấy.

Nỗi xấu hổ của tôi nhanh chóng chuyển thành nỗi khiếp sợ khi con bé chỉ vào màn hình TV, run rẩy nói: “Chị Hallie, đó là những gì mà người đàn ông ở dưới gầm giường hay làm với em đấy”.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

#7

Điều làm tôi sợ không phải là khi trông thấy cái cây cao lớn, giống một người đang mặc áo trùm đầu ấy đang đứng sừng sững trong sân nhà hàng xóm…

… mà chính là khi tôi vừa chớp mắt một cái, nó đã xuất hiện trong sân nhà tôi.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

#8

Con trai tôi khóc như chết đi sống lại khi tôi giết hai con chó của nó.

Nhưng nó đâu biết rằng tối hôm qua, lúc nó ngủ, tôi nghe hai con chó ấy nói chuyện với nhau bằng thứ giọng như của quỷ.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

#9

Tôi chúa ghét cái kiểu những nhân vật trong phim thây ma cố gắng giấu diếm dấu vết do bị thây ma cắn của họ.

Giờ tôi cảm thông với họ hơn rồi.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

#10

Khi người môi giới nhà đất dẫn tôi đi tham quan ngôi nhà mới, anh ta vô tình tiết lộ rằng những chủ nhân cũ của ngôi nhà này đều bị sát hại dã man.

Thật kì lạ là sao tôi có cảm giác ngôi nhà này cứ quen quen thế nào ấy.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

#11

Người đàn ông lạ mặt nọ cứ đập liên hồi vào cửa.

Rồi anh ta sẽ dần nhận ra rằng mình không thể nào thoát khỏi đó được đâu.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

#12

“Mẹ ơi, con rủ Mark ra ngoài chơi được không?”

“Con yêu, đừng chơi đùa với thức ăn như vậy chứ”. 

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận