Tin mới
2
Taylor Swift lo lắng cho bạn trai
Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô
5
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Taylor Swift lo lắng cho bạn trai

Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô

Khi sao Việt bật mí về tuổi thơ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-06-01 08:06

Thời thơ ấu luôn là những kỉ niệm thật đẹp nhưng cũng thật buồn! Nhớ lại để sống tốt hơn và nhớ lại để biết yêu thương bạn bè, gia đình, cuộc sống này hơn.

Lần đầu tiên, các nghệ sỹ đã can đảm kể lại thời  ấu thơ của mình nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 năm nay…

DVĐA Phi Thanh Vân


Cách đây 20 năm nhưng tôi vẫn nhớ mãi vì năm ấy nhà tôi nghèo lắm và nằm trong 1 con hẻm nhỏ xíu ở quận 5. Tôi không được may mắn được gia đình mua quần áo nhân ngày này. Nhưng Mẹ tôi vẫn cố gắng nấu 1 nồi phở ngon thật là ngon và cả nhà quây quần “liên hoan” trong 1 căn nhà vỏn vẹn có 20m vuông mà không dám ra đường đi chơi và mua sắm. Bây giờ thì mọi thứ cũng đã đầy đủ tới mức chỉ cần alo là có cả 1 bàn tiệc thịnh soạn được mang tới tận nhà. Thật hạnh phúc biết bao khi mình vẫn còn là 1 đứa trẻ con mãi mãi trong vòng tay yêu thương của Ba Mẹ!

Ca sỹ Phạm Thành


Em không có tuổi thơ. Tuổi thơ của em rất buồn vì từ nhỏ em đã phải đi làm thêm để tự lo cho bản thân mình chứ không muốn là 1 gánh nặng cho gia đình. Gia đình em bị phá sản vì kinh doanh thua lỗ. Em không có bạn! Bạn bè xa lánh em vì em... nghèo quá! Cho đến năm lớp 12 em mới có được 1 người bạn đầu tiên trong đời. Bây giờ lớn lên em mới hiểu tình bạn và tình cảm gia đình mới hạnh phúc đến nhường nào! Lúc nào em cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ các bạn nhỏ cơ nhỡ.

Ca sỹ Hồng Mơ


Mình nhớ hồi nhỏ nhà ở dưới quê có nhiều cây trái xum xuê, khi đó cây xoài trước cửa nhà có 1 quả chín nên mình “đòi” Ba hái xuống. Lúc đó Ba cũng chiều ý mình nên bắc thang hái không may cái thang trượt, Ba ngã xuống đất, mình sợ quá chạy tới ôm Ba và khóc. Hàng xóm chạy ra hỏi thăm, Ba mình lồm cồm đứng lên nói không sao “Con tôi thèm ăn xoài nên tôi hái cho nó mà!”. Mình ân hận quá vì ham ăn mà làm Ba té đau. Hình ảnh Ba bị té mà cười tươi như... hoa làm mình nhớ suốt đời này. Mình luôn tâm nguyện sẽ luôn sống thật tốt không phụ lòng Ba và sống không vì ý thích của mình mà làm tổn thương thêm bất kỳ người nào khác!

Ca sỹ Pha Lê


Tuổi thơ trong tôi không giống như với số đông của các gia đình khác. Ba Mẹ tôi khá bận rộn với công việc giảng dạy nên đôi khi ngày nghỉ họ lại tất bật lo cho học sinh của họ hơn là lo cho con gái. Với lại bản tính của tôi cũng khá đặc thù, tôi không thích đi nhà trẻ hay vào công viên chơi như những đứa trẻ khác. Tôi hay chơi nhiều trò của con trai hơn như điện tử hoặc trượt patin. Ba Mẹ bận đến nỗi ngày 1/6 họ gửi tôi cho nhà hàng xóm cùng với 1 ít tiền để họ đưa tôi đi chơi cùng mấy đứa trẻ trong xóm. Tôi nhớ nhất cảnh họ đút kem cho con họ trong khi tôi phải tự ăn và không ai chú ý đến. Có lẽ ngày 1/6 trong kí ức của tôi chưa bao giờ là 1 ngày vui.

Ca sỹ Thái Thanh Hiệp


Lúc tôi còn nhỏ là khi đất nước còn thời bao cấp. Mọi thứ lúc còn rất nhiều khó khăn. Có được 1 cái bánh bao là rất hiếm. Gia đình tôi lại thuộc diện cán bộ nhà nước, tiền lương Ba Mẹ chỉ đủ chi tiêu cho các bữa ăn gia đình. Nhìn các bạn cùng xóm có cái bánh này bánh kia ăn, tôi… thèm lắm! Một hôm Ba đi về trên tay cầm theo 1 cái bánh càng cua. Ba đưa tôi và nói "phần của Ba có được khi dự họp cán bộ, Ba mang về cho con nè". Không hiểu sao lúc đó tôi nhìn Ba mà rơm rớm nước mắt. Ba Mẹ là thế đó, dành hết tất cả cho con, dù là nhỏ nhất. Tôi thương và nhớ công ơn lớn lao của Ba Mẹ.

Ca sỹ Lưu Việt Hùng


Những tháng ngày tuổi thơ của mình là cùng Ba Mẹ và anh trai trong căn nhà chỉ 10m vuông. Nhớ những buổi trưa hè nắng nóng phải nhường chỗ cho Ba Mẹ nằm nên mình phải lang thang bên ngoài ngêu ngao hát vang cả xóm cho hết thời gian. Căn nhà nhỏ tuy đơn sơ nhưng đầy ắp tình người. Mỗi lần tới ngày “thiếu nhi” thì được ba mẹ đưa đi chơi công viên và ăn 1 que kem là mừng lắm rồi chứ không dám mơ ước tới những món quà khác. Bây giờ mỗi lần về lại VN là mình đều cố gắng lo toan, mua sắm cho gia đình và ngược lại còn đưa Mẹ đi công viên chơi như ngày xưa ấy…

DVĐA Hà Trí Quang


Quang lên Sài Gòn lúc 5 tuổi và đã biết phụ mẹ đi xây bột bán xôi ở Gò Vấp. Mang gạo cho người ta xay thành nước bột rồi lấy về nhiều lúc bị bể do túi nước lỏng bỏng mà con nít giữ không chặt. Xay lại tốn gạo và tiền công nói chung là lỗ nguyên mâm xôi. 4 giờ sáng dậy phụ mẹ hấp đậu, chặt dừa thì để dành mộng dừa ăn sáng. Hôm nào mẹ bán xôi ế là phải ăn xôi thay cơm trưa. Quang học trường tiểu học Hồng Gấm nên các Thầy Cô giáo thương tình hay mua xôi ủng hộ. Hết 1 tiết học buổi sáng Quang phải chạy ra ngoài lấy xôi mang vào trường bán trong giờ ra chơi.

Ca sỹ Đoan Trường


Tôi cũng không có 1 tuổi thơ đẹp. Tuổi thơ của tôi ở nhà mướn, đi xe mượn, đi xem ké tivi màu nhà hàng xóm và được bạn bè cho tập sách và quần áo cũ. Nhà tôi nghèo tới mức Ba tôi muốn mua 1 điếu thuốc hút mà cũng phải đứng suy nghĩ nữa là! Để thoát khỏi kiếp nghèo này, tôi quyết tâm học thật giỏi để thi vào ĐHBK và lọt vào top 3 và được sang Nga du học miễn phí. Tôi đã phải làm nhiều công việc như rửa xe, bán báo, bán phim bộ, MC, phục vụ nhà hàng, thu đổi ngoại tệ, quét dọn tuyết... để gửi tiền về cho gia đình. Tôi tự hào vì mình biết phấn đấu và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm từ những việc nhỏ như vậy và trưởng thành hơn.

MC Xuân Hiếu


Tuổi thơ của Hiếu ngày bé là tuổi thơ đầy “dữ dội”. Nói là dữ dội vì Hiếu là con gái mà chỉ thích toàn chơi trò chơi con trai như điện tử, bắn bi. Riêng nói tới trò chơi bắn bi thì Hiếu chơi rất hay, bắn rất chính xác. Chính xác đến độ, đám con trai thấy Hiếu không muốn cho chơi chung nếu muốn chơi thì Hiếu phải chịu "chấp" các bạn, bắn bi bằng ngón tay không phải sở trường của mình. Đối với Hiếu những hộp bi thời đó là “tài sản” rất quý nên Hiếu cất kỹ lắm. Một dạo vì mải chơi, Ba gọi về ăn cơm Hiếu không thèm về. Ba Hiếu đã đổ hết tất cả bi của Hiếu ra đường và đánh Hiếu một trận nhừ tử. Sau đó, Ba chủ động nói chuyện và phân tích cho Hiếu hiểu những sai trái mà Hiếu đã phạm phải. Tự dưng nghe xong Hiếu thấy bản thân mình có lỗi vô cùng và thấy thương Ba nhiều hơn.

Ca sỹ Mai Tuấn


Sau ngày 30/4/1975, cuộc sống vô cùng khó khăn khi gia đình mình có 10 anh chị em và cha mẹ phải sống cùng chung trong 1 căn nhà chật hẹp nên phải chịu cảnh “chia xa”. Mình và 1 nửa anh chị em phải theo Ba về quê sinh sống. Biết hoàn cảnh như thế nên mình cố gắng thi đậu vào trường cao đẳng sư phạm khoa Toán Lý để hoàn thành ước mơ làm Thầy giáo theo ý nguyện của Mẹ. Nhưng khi đang học năm thứ 1 thì Mẹ đã ra đi mãi mãi và cho tới bây giờ mình vẫn luôn là 1 người Thầy ương mẫu và vẫn tham gia con đường ca hát chuyên nghiệp song song để thỏa niềm đam mê. Mong rằng nơi suối vàng, Mẹ đã, đang và sẽ luôn mỉm cười và tự hào vì 1 người con hiếu thảo!

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...