Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Mỹ nam Kenny Sang là một thiên tài PR tiềm ẩn đáng học hỏi

Đăng bởi Gai Hoa Mẫu Đơn | 2015-02-10 10:02

06:00:00 09/02/2015

(Mask) - Thế giới ảo khuếch đại mọi thứ, kể cả sự căm ghét. Và cuối cùng thì Kenny Sang cũng đã đoạt giải "Facebooker bị ném đá nhiều nhất" trên mạng. Điều này ứng với những gì người ta thấy về một anh chàng "trên mây" ở facebook có vẻ "không oan", song nếu gạt bỏ tất cả những yếu tố "ảo" ấy, Kenny Sang khi thành thật sẽ nói những gì?

Tôi nghĩ ngoài việc đùa cợt những từ ngữ mà tính chất tếu táo đã rõ như ban ngày như “hoàng gia”, “kim cương”, “bổn cung”, “gia đình hoàng tộc” để tự tạo ra dư luận thì Kenny Sang chẳng có tội gì cả. Vấn đề là trò đùa của anh ta có phần quá lố đi ngược lại với suy nghĩ của đám đông. Bởi cộng đồng mạng vốn như một phản ứng domino, người này ghét thì người kia tò mò, tìm hiểu rồi ghét lây. Hơn nữa, nhiều người cũng có vẻ "ngây thơ quá" nên mới tin vào những trò đùa của Sang. Thế rồi sau một thời gian, bây giờ Facebook Sang lại có nhiều người khen cách anh ta biết PR bản thân thông minh, biết kiếm tiền và qua mặt cư dân mạng và những câu bông đùa: “We love Oppa Kenny Sang”.

Kenny Sang và "chiêu trò" mới nhất - hóa thân thành mỹ nữ thời xưa

Kenny Sang mới ra mắt MV được-"hét"-là trị giá 9 tỷ. Khung cảnh là ở một hoàng cung khi xưa và Kenny Sang thì đóng vai đệ nhất hoàng hậu, mô phỏng nhái phiên bản hài của phim "Võ Tắc Thiên" đang sốt hiện nay. Trong MV vẫn là những câu Sang hay bông đùa nhưng bị cộng đồng mạng tưởng thật và chửi bới như là "Mấy cưng thì sao đẹp bằng chị" rồi thì "Chị đẹp nhất". Đại khái, MV trông rất đẹp, làm công phu và có tính chất giải trí cao khi gây cười.

Khi tôi chủ động liên lạc yêu cầu một buổi phỏng vấn trải lòng, thẳng thật với nhau cùng Sang, anh nhận lời ngay một cách rất lịch sự và nhã nhặn, tuyệt nhiên không có động thái "nổ" như trên mạng. Khi tiếp xúc, Sang tạo cho tôi cảm giác dễ gần, dễn mến và rất lịch sự. Điều làm tôi bất ngờ đầu tiên là việc Sang nói rất khiêm tốn về thu nhập của mình. Trái với những phát ngôn nổ tung trời mà chúng ta vẫn biết, Sang bảo: “Thu nhập của tôi chỉ là hạt cát so với thế giới này. Người làm ra 1 triệu sẽ thấy thấp hơn người làm ra 10 triệu, người làm ra 100 triệu sẽ thấy mình thấp bé hơn người làm ra 1 tỷ. Con số vốn chẳng bao giờ là đủ. Nên tôi luôn biết người biết ta khi nói về thu nhập của mình.”

“Tôi sinh ra trong môi trường sân si tị nạnh ganh ghét nhau từ nhỏ, nên tôi quen rồi", Sang nói vậy khi tôi hỏi suy nghĩ của anh ta về cộng đồng mạng. Hãy thử tưởng tượng việc bản thân bạn cứ sáng dậy mở mắt ra là thấy hàng chục nghìn người chửi bới mình, bạn sẽ thấy thế nào? Hãy tạm không bàn đến việc Sang vẫn cố tình dùng những “chiêu trò” đó để kiếm tiền trên mạng bởi tôi nghĩ nếu một người không phạm pháp, thì việc anh ta kiếm tiền như thế nào không phải việc của chúng ta.

Một phút trầm tư

Con người tạo ra thị phi ấy, theo lời anh ta, hóa ra lại rất cô độc. Trong 1 trò chơi thực ra chẳng làm hại ai cả ngoài sự khổ tâm của một kẻ luôn cảm thấy đơn độc và ngày càng thu hẹp nội tâm bằng những phồng mang trợn má và cố làm mình xa cách mọi người hơn. Sang bảo với tôi rằng anh không có bạn thân, chỉ chơi xã giao với vài nhóm người, dù vẫn rất muốn một ngày có người tri kỷ để trút bầu tâm sự. Và rằng chỉ có mẹ và chú mèo đang nuôi là những điều gần gũi nhất với Sang.

Chú bé chăn cừu trong truyện có cái tội là nói dối. Nhưng nói dối thì chỉ là một phần của chú bé, một khuyết điểm nhỏ. Và phàm là người, có ai mà không mắc lỗi? Nhưng chú bé chăn cừu lại sẵn sàng chia mẩu bánh mỳ cho một bà già lang thang, có thể chia sẻ nụ cười với một cái nhíu mày nhọc mệt nào đó bên đường. Tôi thấy Kenny Sang là chú bé ấy. Anh ta cũng từng bị tẩy chay, chửi rủa vì tội nói dối (dù vô tình hay cố ý) nhưng lại mang một trái tim đa cảm, hay giúp đỡ mọi người.

Đây là hình ảnh "dễ tiếp nhận" hơn của Kenny Sang

Bây giờ thì tất cả đều đã rõ, những câu chuyện về hoàng tộc, người yêu từ thuở thanh mai trúc mã của Kenny Sang đều là hư cấu. Nên Sang đã mở lòng chia sẻ với tôi về chuyện tình cảm cá nhân của mình: “Mấy cái suy nghĩ của tôi không liên quan gì đến chuyện tình cảm đâu. Nói có lẽ bạn không tin chứ đến giờ tôi chưa hề yêu ai. Những vui chơi tuổi trẻ ai cũng có. Còn chuyện yêu được tôi có lẽ hơi khó. Tôi nghĩ lo cho bản thân trước, lo cho gia đình trước, chuyện yêu đương sau năm 30 tôi sẽ tính toán cho hợp lí”. “Anh đang lập trình cuộc đời mình đấy à? Chuyện tình cảm vừa do duyên số, vừa là xúc cảm không thể thiếu của đời người. Mình tính làm sao được nó?”, tôi tỏ ra muốn tranh luận. Sang vẫn một mực bảo vệ lời nói và ý kiến của mình: "Cuộc đời tôi nằm trong tay tôi, khi tôi muốn nó là A thì nó không thể nào là B được.”

Kenny Sang có thể là “đạo diễn” tài năng cho một show hài bằng chính Facebook cá nhân của mình, khiến cho cả cộng đồng mạng phải để ý dù chẳng phải người mẫu, ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng gì. Nên có lẽ Sang đúng. Tôi hỏi liệu giờ Sang có hài lòng với việc nổi tiếng và kiếm tiền bằng chính những người ghét mình không, anh bảo: “Tôi chỉ hài lòng khi làm cho mẹ tôi vui và gia đình tôi hạnh phúc, còn lại suy cho cùng mọi thứ khác cũng chả quan trọng. Còn sự nổi tiếng là phù du, có hay không cũng được, nên tôi chỉ quan tâm là tôi có thích làm tiếp hay là ngừng lại, còn việc hài lòng thì chẳng bao giờ là đủ. Tự nhiên nó đến thôi chứ trước tôi không hề tính toán. Con người lòng tham vốn vô đáy mà. Tôi thích cái gì tôi sẽ làm cái đó. Chẳng ai biết tôi sẽ làm gì tiếp theo. Đời vốn thật giả lẫn lộn, ai nghĩ tôi thật thì là thật, nghĩ tôi giả thì là giả”.

Nhi Hexe

Theo MASK 

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...

Tags:


Viết bình luận