Tin mới
2
Taylor Swift lo lắng cho bạn trai
Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô
5
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Taylor Swift lo lắng cho bạn trai

Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô

Khi 20/10 không còn là màn đập hộp khoe quà

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-10-21 11:10
Năm nay, Thủy Tiên, Hòa Minzy đón ngày 20/10 theo cách đặc biệt. Họ đi vào vùng lũ, trao tặng quà cho bà con miền Trung giữa những ngày khó khăn.

Những ngày này, thật khó để liên lạc với Thủy Tiên, Hòa Minzy hay Thúy Diễm. “Chị đang ngồi trên cano, ồn lắm em”, “Em đang đi phát quà rồi, ngoài này mưa to, nước dâng cao”, “Mình đang bốc hàng, không nghe máy được”… là lời đáp vội vàng của họ lẫn trong tiếng mưa, gió thổi ào ào.

Không còn là màn “đập hộp” khoe quà hay lời chúc từ ông xã, bạn trai, năm nay, các nữ nghệ sĩ đón lễ 20/10 đặc biệt. Họ đi vào tâm lũ - nơi bà con miền Trung đang sống cảnh màn trời chiếu đất, khổ cực - để trao đồ ăn, thức uống đến tận tay người dân.

Ngày đặc biệt của “cô vợ trời hành”

Tính đến trưa 20/10, gần một tuần kể từ khi Thủy Tiên quyết định ra Huế - địa phương chịu thiệt hại lớn nhất của trận lũ lịch sử ở thời điểm ấy – để cứu trợ, tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con.

Mỗi ngày, cô lội nước, dầm mưa lạnh từ sáng sớm và chỉ trở về khách sạn lúc 21h. Đối với Thủy Tiên, một tuần qua là khoảng thời gian đáng nhớ.

Đó là lần đầu Thủy Tiên kể cô chứng kiến và thấu hiểu cảm giác sợ hãi tột độ khi ngồi trên thuyền giữa trời mưa to, gió lớn, sóng xô đẩy. Đôi ba lần, nữ ca sĩ nếm trải cảnh chết hụt vì lật thuyền.

“Tôi phải nhờ bác sĩ tiêm thêm vitamin C để tăng sức đề kháng. Nhiều ngày liên tiếp dầm mưa dãi nắng, cả đoàn ai cũng bệnh. Tôi chưa bị bệnh nhưng tối về, không ngủ được vì đau đầu”, cô kể.

ca si thuy tien tu thien anh 2

ca si thuy tien tu thien anh 3
Thủy Tiên đi đến từng nhà trao quà và tiền cho bà con miền Trung. Ảnh: FBNV.

Nhiễm lạnh, đau đầu, khó ngủ nhưng sáng hôm sau, người ta lại thấy Thủy Tiên băng băng trong mưa lũ, đến tận những địa phương ở vùng sâu, vùng xa để trao quà và tiền cho bà con. Cô không ngại xắn quần, lội bùn, đi giữa những hiểm nguy bủa vây.

Đó cũng là lần đầu cô đi từ thiện ở tỉnh xa một mình. Trước đây, đồng hành cùng nữ ca sĩ là ông xã Công Vinh. Trong những chuyến thiện nguyện giúp bà con miền Tây chống hạn, mặn hay tặng một tỷ đồng cho công nhân không được nhận lương vào dịp Tết 2020, Công Vinh luôn đồng hành với vợ.

Đối với Thủy Tiên, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay cũng là ngày đặc biệt so với mọi năm. Không khoe quà hay tin nhắn chúc mừng từ ông xã, những ngày này, trên trang cá nhân của cô là những đoạn livestream chia sẻ hành trình đi cứu trợ hoặc thông báo về số tiền quyên góp được.

Dưới phần bình luận, ngoài những dòng cảm ơn, người hâm mộ cũng dành tặng lời chúc đặc biệt gửi tặng cô nhân ngày 20/10.

“Tôi thật sự cảm phục tấm lòng và những việc làm của em nhiều ngày qua. Thay mặt cho những người con miền Trung, chúc em sức khỏe và bình an trở về bên chồng con”, một độc giả chia sẻ.

Công Vinh nói về vợ: “Với bản tính mạnh mẽ, khi Thủy Tiên quyết định làm gì, không ai ngăn cản được. Cô vợ trời hành của tôi không ngại khó khăn, nguy hiểm, kịp thời đến cứu trợ người dân vùng lũ. Tôi chỉ cầu mong Thủy Tiên giúp được mọi người và bình an trở về”.

Ngày 20/10 của Hòa Minzy, Thúy Diễm

Khi hỏi về việc các nữ nghệ sĩ sẵn sàng lao vào tâm lũ để cứu giúp người dân, Đăng Khôi nói với Zing: “Tôi thể hiện sự cảm phục trước tấm lòng của Thủy Tiên, Thúy Diễm hay Hòa Minzy. Họ là những bông hoa đẹp cho ngày phụ nữ Việt Nam năm nay”.

Nam ca sĩ cũng đặc biệt trân trọng Thủy Tiên. Anh cho biết đàn em là người truyền cảm hứng trong hành trình thiện nguyện nhiều năm qua.

“Thật khó để nói hết sự thán phục dành cho Tiên. Từ việc giúp bà con miền Tây trong đợt hạn, mặn hay cứu trợ người dân miền Trung bị lũ hoành hành, lúc nào em ấy cũng năng nổ, đầy nhiệt huyết và xứng đáng là người dẫn đầu. Tiên xứng đáng khi nhận được sự tin tưởng của mọi người”, Đăng Khôi nói.

Cũng giống Đăng Khôi, Trấn Thành khẳng định Thủy Tiên là “nữ hoàng cứu trợ” năm nay. Anh tin tưởng trao hơn 4 tỷ đồng cho nữ ca sĩ để tiếp tục hành trình thiện nguyện dang dở của mình.

ca si thuy tien tu thien anh 4
Lê Thúy, Lệ Hằng lội nước để đưa hàng hóa cứu trợ đến bà con vùng lũ. Ảnh: FBNV.

 

Ngoài Thủy Tiên, trong chuyến đi cứu trợ bà con miền Trung lần này còn có những người đẹp như Thúy Diễm, Ái Châu, Hòa Minzy, Lệ Hằng, Lê Thúy. Mỗi người có một cách khác nhau nhưng tựu trung lại họ đều mong muốn đóng góp công sức, tấm lòng của mình để chia sẻ nỗi mất mát, giúp đỡ những bà con trong vùng tâm lũ.

Tối 19/10, khi xe tải cứu trợ của Hòa Minzy gặp sự cố chết máy trên đường, nữ ca sĩ không khỏi lo lắng. Cô hốt hoảng gọi cho công an địa phương, đơn vị cứu hộ, cứu nạn.

“Em chỉ mong các anh giúp đưa cano đến lấy hàng hóa, đồ ăn, nước uống phân phát cho bà con. Còn tụi em ngồi đây bao lâu cũng được”, giọng ca sinh năm 1995 nói trong cuộc điện thoại với đồng chí công an ở TP. Hà Tĩnh.

Hoặc khi gặp xe cấp cứu chở một thai phụ bị chết máy, cô sẵn sàng dừng xe cứu trợ lại để đưa người phụ nữ đó đến bệnh viện gần nhất.

Giống Hòa Minzy, Lê Thúy cũng khóc khi thời tiết xấu, đồ cứu trợ mà cô cùng Á hậu Lệ Hằng mang theo không thể đến tay bà con vùng sâu vùng xa của Quảng Bình.

Vài ngày qua, thật khó để nhận ra người nổi tiếng trong những bộ áo mưa, áo phao với khuôn mặt mộc, đi dép lê để vượt gió, vượt mưa đến với người dân chịu thiệt hại nặng nề bởi trận lũ lịch sử. Lột bỏ những bộ cánh lộng lẫy khi dự sự kiện hay ghi hình, họ đến với miền Trung bằng tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống “lá lành đùm lá rách” bao đời của người Việt.

Việc làm của họ đôi khi nhận về những bàn tán, nghi ngờ, thậm chí chỉ trích từ một bộ phận dư luận. Tuy nhiên, như Thủy Tiên nói: "Người làm trời nhìn và khi mình làm đúng, khán giả cũng tự nhận ra việc đó. Ai đã chuyển tiền nghĩa là đủ sự đánh giá và đặt niềm tin dành cho tôi. Còn chuyện tương lai thế nào, tôi cũng không biết trước, trời kêu ai nấy dạ. Trên đời này, tôi không sợ gì, chỉ sợ nhân quả thôi”.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận