Tin mới
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Khánh Ly ôn lại kỷ niệm xưa với xúc cảm bốn mùa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-23 11:05

Không còn hát nhiều như hai live show trước tại Hà Nội, nữ ca sĩ 70 tuổi để các ca sĩ như Mỹ Linh, Ánh Tuyết, Hồng Nhung và Uyên Linh cùng mình vẽ lên bức tranh của tạo hóa.

Ba lần trở về Hà Nội, Khánh Ly đều mang theo những cảm xúc khác biệt. Lần đầu tiên vào tháng 5/2014, nữ danh ca có dịp gặp lại khán giả quê nhà sau 39 năm xa xứ. Những hoài niệm của giọng ca gắn liền với nhạc Trịnh đưa người nghe quay ngược thời gian, tìm lại cảm xúc của một thời hâm mộ Khánh Ly - Trịnh Công Sơn gắn liền như hình với bóng.

3 tháng kể từ đêm nhạc đầu tiên, Khánh Ly tiếp tục trở về và có cuộc hạnh ngộ với những người bạn đã xa cách hàng chục năm như Nguyễn Ánh 9, Lệ Thu hay Khánh Hà. Còn trong lần thứ ba này, Khánh Ly kể cho khán giả Thủ đô nghe những câu chuyện khác với một tâm trạng khác - thực hiện ước nguyện của chồng bà khi còn sống.

Khánh Ly ôn lại kỷ niệm xưa với xúc cảm bốn mùa
Khánh Ly lần thứ 3 trở lại trên sân khấu Hà Nội. 

Live show Gọi tên bốn mùa diễn ra vào tối 21/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia - nơi diễn ra hai đêm nhạc trước của nữ ca sĩ 70 tuổi. Chương trình mở màn với phần giai điệu của ca khúc chủ đề Gọi tên bốn mùa, trong đó, giọng hát Khánh Ly vang lên ở đoạn "Rồi mùa xuân không về, mùa thu cũng qua đi..." như một lời nhắc tới người chồng đã khuất cách đây 4 tháng. Mỗi lần nói về ông Hoàng Đoan, Khánh Ly đều cho rằng: "Mấy chục năm qua, chồng tôi là mùa xuân của tôi".

Những bồi hồi, xúc động khiến phần mở đầu của Khánh Ly có đôi chỗ chệch nhịp, lệch tông. Bà cũng thẳng thắn gửi lời xin lỗi tới ban nhạc vì hát chậm lời ca khúc Mưa hồng: "Tôi hơi run nên không điều khiển được cảm xúc của mình. Đôi lúc, người ta hạnh phúc quá cũng khiến họ chảy nước mắt". Ở bên khán giả, Khánh Ly nói, bà như khỏa lấp đi phần nào những khốn cùng của cuộc sống. 

Hai lần đến Hà Nội đều vào mùa hè, nhưng theo Khánh Ly, bà ao ước có một ngày được trở lại đây lúc đất trời vào thu - khi những cơn gió heo may làm tiết trời se lạnh, chiếc lá bàng đã ngả sang màu đỏ và hương hoa sữa nồng nàn từng góc phố. 

Các sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như Chiếc lá thu phai, Dấu chân địa đàng và Ngẫu nhiên được Khánh Ly cất lên để ôn lại kỷ niệm của một thời đã xa: "Tôi rất yêu mùa thu, có lẽ ông Trịnh Công Sơn cũng đồng điệu với tôi. Nhưng giờ, tôi và ông Sơn không thể cùng nhau ngồi ngắm mùa thu". 

Mạch cảm xúc mùa thu được tiếp nối với sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Linh. Cô mang tới không gian âm nhạc bảng lảng đậm chất trữ tình cùng ca khúc nổi tiếng Đưa em tìm động hoa vàng. Tình ca do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác.

Uyên Linh đảm nhận vai trò dẫn dắt khán giả bước vào mùa xuân - mùa của niềm vui đoàn viên và sum họp. Nhưng trong đêm nhạc của Khánh Ly, mùa xuân lại đan xen cả chia ly, mất mát qua các ca khúc Yêu (sáng tác: Văn Phụng), Nỗi lòng người đi, Xin thời gian qua mau.

Là ca sĩ trẻ nhất được mời tham gia chương trình Gọi tên bốn mùa, song Uyên Linh không chịu nhiều áp lực. Qua 5 năm hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, nữ ca sĩ sinh năm 1987 chứng tỏ bản lĩnh sân khấu dày dặn và cách xử lý ca khúc thông minh, vừa tân thời nhưng cũng giữ được cảm xúc của bài hát.

Hồng Nhung, Mỹ Linh có dịp tái ngộ với ca khúc Trở về.
Hồng Nhung, Mỹ Linh có dịp tái ngộ với ca khúc Trở về.

Trong khi đó, Hồng Nhung là nữ ca sĩ mang tới hình ảnh mùa hè với Hạ trắng, Đêm nằm mơ phố, Ru tình, Ru em từng ngón xuân nồng. Ánh Tuyết thể hiện nỗi buồn hoang hoải của mùa đông cùng Niệm khúc cuối, Trong nhớ ngàn thương

Từ nhỏ, Khánh Ly đã phải chứng kiến sự chia ly của bố mẹ nên bà sớm biết buồn với thời cuộc. Kể từ đó đến nay, nữ danh ca trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống, thậm chí là chạm tới tận cùng nỗi đau. Có thể vì lý do đó mà xuyên suốt hành trình bốn mùa, các ca khúc mang không khí vui vẻ rất ít, chủ yếu là những nhạc phẩm gợi lên nét đượm buồn. 

Một trong số các ca khúc tiêu biểu phải kể tới Đời đá vàng của nhạc sĩ Vũ Thành An. Nhạc phẩm bao trọn những suy tư của Khánh Ly: "Tôi bắt gặp mình trong ca khúc khác ngoài nhạc Trịnh Công Sơn. Tôi yêu ca khúc này vì có những lúc, tôi muốn vượt qua vách sầu của cuộc đời. Tuy nhiên, không ai biết, vượt qua nỗi buồn này, ta lại thấy một vách sầu khác sừng sững trước mặt. Vậy là, trong cuộc đời này, không ai có thể thoát khỏi các vách sầu". 

Nếm trải những đắng cay, mất mát, nhưng với Khánh Ly, bà vẫn giữ được sự an nhiên, bình thản. Bốn mùa của tạo hóa: Xuân, hạ, thu, đông được Khánh Ly tựu chung về một mùa và gọi đó là mùa của sự yêu thương.

Bước sang tuổi thất tuần, Khánh Ly chưa bao giờ muốn ngừng hát vì chồng bà - ông Hoàng Đoan - không đồng ý. Quãng thời gian còn lại của cuộc đời, Khánh Ly sẽ song hành cùng người chồng đã khuất bằng cách thực hiện các đêm nhạc theo đúng nguyện ước của ông khi còn sống.  

Hát còn là cách để Khánh Ly có thể chia sẻ nhiều hơn với những số phận không may. Cát-xê sau mỗi buổi diễn, bà chỉ giữ lại cho mình phần nhỏ, còn hầu hết dùng làm từ thiện giúp đỡ mọi người. 

Khánh Ly ôn lại kỷ niệm xưa với xúc cảm bốn mùa
Khánh Ly đứng chung sân khấu cùng Mỹ Linh, Hồng Nhung, Ánh Tuyết, Uyên Linh. Bà cho rằng, đây là hình ảnh đẹp mà bà muốn lưu giữ đến cuối cuộc đời. 

Sau hai lần trở về, khán giả đến với live show Gọi tên bốn mùa không nhiều như trước. Tất cả đều ủng hộ Khánh Ly bằng cách xem trọn vẹn đêm nhạc kéo dài gần 3 tiếng và kết thúc vào lúc tối muộn.

Dẫu đêm nhạc được đánh giá cao về cảm xúc và cách dàn dựng sân khấu, nhưng người yêu nhạc cũng không khỏi nuối tiếc khi các ca khúc nhạc Trịnh chỉ chiếm phần nhỏ trong nhạc mục của chương trình. Ngoài ra, phần song ca giữa Khánh Ly với các ca sĩ khác - vốn được khán giả chờ đợi - lại không xuất hiện. Tiết mục tốp ca cuối chương trình Gọi tên bốn mùa dường như chưa đủ để thỏa mãn sự mong chờ. 

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận