Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Khách Trung Quốc vượt tường trốn vé, suýt đối mặt hổ dữ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-06-13 10:06

Dù có nhiều bài học đau thương về việc trốn vé vào vườn thú, nhiều khách Trung Quốc vẫn phớt lờ cảnh báo nguy hiểm, vượt tường vào trong.

Ngày 10/6, máy quay an ninh tại Vườn thú sinh thái tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ghi lại được cảnh 2 du khách nữ và một khách nam đã vượt qua hàng rào bảo vệ để lẻn vào bên trong, nhằm trốn việc trả 6 USD tiền vé ngồi xe buýt đi thăm vườn thú.

Nhân viên bảo vệ thông qua máy quay đã phát hiện sự việc, nhanh chóng đưa những du khách này đến đồn cảnh sát gần nhất.

Không có loài động vật hoang dã nào trong khu vực mà 3 khách du lịch này đi vào. Nhưng nếu vượt qua hàng rào tiếp theo, cả ba có thể phải đối diện với bảy con hổ Bengal được nuôi nhốt ở đó.

Trả lời truyền thông Trung Quốc, nhân viên làm việc tại sở thú này cho biết anh vẫn “toát mồ hôi hột” khi nhớ lại sự việc. Theo nhân viên này, ngay cả khi các du khách trên không di chuyển đi nơi khác mà nán lại khu vực đó, họ vẫn có nguy cơ làm mồi cho hổ. Khi có một chiếc xe buýt chở khách thăm công viên đi qua, cánh cổng sẽ được mở và những con hổ có thể nhân đó chạy vào trong. Khi đó, không ai có thể nói trước hậu quả.

Khach Trung Quoc vuot tuong tron ve, suyt doi mat ho du hinh anh 1
Theo quy định của công viên, du khách phải đi theo các con đường được bố trí sẵn, ngồi trong ôtô để đảm bảo an ninh, an toàn cho bản thân khi đi qua các khu vực nuôi thú dữ. Ảnh: Sina.

Trên các trang mạng xã hội, hầu hết ý kiến đều tỏ sự sợ hãi, “hú hồn” và cảm thấy may mắn thay cho 3 du khách này. Nhiều người lên tiếng rằng đây là hành động ngu ngốc, không đáng có, “Chỉ để tiết kiệm vài đồng , họ đã có thể làm mồi cho thú dữ”.

Trước đó vào ngày 29/1, một nam du khách đã bị 3 con hổ trong vườn thú ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang cắn chết khi vượt tường để tránh trả tiền vé. Tháng 7/2016, một phụ nữ 57 tuổi cũng thiệt mạng vì hổ vồ khi bước ra khỏi ôtô trong khi đang đi trong khu nuôi nhốt hổ, tại một công viên động vật hoang dã ở Bắc Kinh.

Mặc dù có nhiều bài học và tấm gương đau thương về việc trốn vé vào vườn thú, nhiều khách Trung Quốc vẫn phớt lờ cảnh báo nguy hiểm, vượt tường nhảy vào. Thậm chí, việc này còn phát triển thành một “dịch vụ” do người dân xung quanh các sở thú cung cấp.

Trong tháng 3, một nam du khách tên Wang từng chia sẻ về chuyến tham quan cùng bốn người bạn của mình đến công viên động vật hoang dã Qinlling ở Tây An. Tại đây, nhóm của Wang được một phụ nữ trung niên địa phương dẫn dụ đi theo hướng tắt, phí rẻ hơn so với vé vào cửa.

Người phụ nữ này đưa anh đến một chiếc thang bắc vào tường của vườn thú. Khách có thể trèo qua thang này, vào bên kia bằng một thang khác. Tuy nhiên, Wang không thực hiện được vì khi vừa đặt chân sang thang bên kia đã nghe thấy tiếng gầm của sư tử.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...