Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Kẹt xe trong ngăn nắp ở nước ngoài và 'sự vô can' của người Việt

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-06-15 08:06

Ai cũng lên mạng phê phán thói xấu nhưng ngoài đường đầy rẫy cảnh xe máy bon chen, ôtô lấn làn.

"Bạn hãy nhìn bức hình kẹt xe ở phía dưới và đoán xem địa điểm này ở đâu?". Tôi đăng bức hình kèm dòng tựa này lên Facebook. Rất nhiều bạn bè vào bình luận và chia sẻ. Bức hình chụp một con đường bình thường như rất rất nhiều con đường khác trên thế giới này. Theo một logic thông thường, tôi đoán bức hình này chắc chắn không phải ở Việt Nam. Vì sao ư?


Hàng xe thẳng tắp và ngay ngắn - một điều hiếm bao giờ thấy ở Việt Nam.

Thứ nhất, xe cộ đi bên làn trái trong khi Việt Nam đi bên làn phải.

Đặc điểm thứ hai dễ nhận biết nhất là biển số xe không phải quy chuẩn kiểu Việt Nam.

Thế nhưng, bạn bè của tôi có một kiểu lý luận thực tế hơn nhiều. Họ khẳng định chắc nịch rằng bức ảnh này được chụp ở Malai, Thái Lan, Lào hay Campuchia gì đó chứ tuyệt nhiên chẳng phải ở nước ta. Vì sao ư? Vì tắc đường nhưng các xe vấn xếp ngay hàng thẳng lối, không hề có một tài xế nào chen lấn, vượt trái làn đường cả.

Bạn có thấy lạ không? Quả nhiên là rất lạ. Một hình ảnh hiếm thấy ở ta. Rất nhiều bạn bình luận, nói rằng bức hình này chụp Việt Nam năm 2099 hay 2199 gì đó, chứ không phải hiện tại.

Bức ảnh này được chụp ở bang Tripura, một bang phía đông bắc của Ấn Độ.

Quả là một điều đáng buồn. Trên đường, hàng ngày chúng ta vẫn thấy mọi người xô bồ, chen lấn nhau mà đi. Chẳng ai chịu nhẫn nại, ai cũng muốn giành đi trước: xe buýt lấn xe ô tô, ôtô lấn xe máy, xe máy chạy lên cả vỉa hè, cứ thế hối hả chen chúc nhau mà đi, cứ như ai đó sẽ giành mất phần đường của mình.

Mạng xã hội thì không phản ánh đúng thực tế ngoài đời: Họ chối đây đẩy, không, tôi có bao giờ chen lấn, vượt ẩu đâu. Cứ thể như gõ phím là họ đang tự bào chữa rằng mình không hề vô can, không hề có tật xấu ngoài đường.

Ai cũng thấy đường Việt Nam đầy rẫy những cái xấu đó, nhưng dường như chẳng ai chịu thay đổi ngoài đời thực. Ai cũng nói mình tốt, vậy tại sao ngoài đường vẫn đầy những cám cảnh xe cộ? Tôi dành việc trả lời này cho tất cả chúng ta. 

Phải thay đổi, phải có ý thức và trách nhiệm với cộng đồng ngay từ hôm nay, chứ không phải việc của thế hệ sau ở năm 2099 hay 2199 gì đó.

Theo VnExpress

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận