Tin mới
2
Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm
Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
3
Phước Sang bị đột quỵ não
Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm

Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
Phước Sang bị đột quỵ não

Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não

Justin Bieber: Tấm áo choàng danh tiếng trở nên quá khổ với trái tim không điểm tựa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-07-25 11:07

Nhắc đến Justin Bieber là nhắc tới biệt thự xe sang, tên tuổi luôn nằm trong top sao quyền lực, cặp kè với những chân dài nóng bỏng... Vậy, góc khuất trong tâm hồn của nam nghệ sĩ liệu có ai thấu hiểu?

"Justin Bieber ẩu đả", "Justin Bieber trần như nhộng", "Justin Bieber hút hít chất kích thích",... một loạt những hình ảnh lẫn thông tin sự kiện cứ thế chạy qua đầu những ai cả yêu thích cả ghét bỏ giọng ca "Love Yourself". Người sỉ vả có, người nhiếc móc có, nhưng những người xót xa, đau lòng và bất lực trước những sa ngã của Justin Bieber cũng không hề ít. Còn Justin, cậu có cần ai thương cảm, hay đang tự sống theo đúng bản năng của mình.

Justin Bieber: Tấm áo choàng danh tiếng trở nên quá khổ với trái tim không điểm tựa

Cách đây không lâu, trên khắp các mặt báo, clip Justin Bieber bị "hạ đo ván" bởi một gã đàn ông cao to đánh sấp mặt trở thành tâm điểm của người hâm mộ. Người thì cho rằng, Justin Bieber đã "được" gã đàn ông kia dạy cho một bài học vì thói kênh kiệu, nhưng cũng có nhân chứng cho biết, Justin bị một đám đông dồn ép bắt chụp ảnh cùng.

Sẽ không có lời biện minh nào dành cho những hành động đáng chê trách trong quá khứ (và cả hiện tại), bởi Justin đã sai, không chỉ một lần mà là đã quá nhiều lần. Kể cả người hâm mộ, họ cũng đã quá mỏi mệt với những hi vọng về một Justin"ngoan" hơn, hiền hơn, không còn "ê chề" trên khắp các mặt báo vì những hành động không mấy đẹp mắt. Thay vào đó, tất cả cùng nhìn nhau và tự nhủ: "Hãy quen với điều đó đi". Bởi Justin, cậu ấy vẫn sẽ "hoang dã" như thế, ngông cuồng như thế, và bản năng như thế.

Nhưng đằng sau cái vẻ ngỗ ngược, cái mặt "câng câng" như thể thách thức cả thế giới ấy, là một Justin với tâm thế cô đơn, cô đơn trên chính thế giới mà cậu là trung tâm của mọi sự chú ý.

Justin Bieber: Tấm áo choàng danh tiếng trở nên quá khổ với trái tim không điểm tựa

Justin bắt đầu cô đơn khi cậu trở thành ca sĩ tuổi teen quyền lực nhất thế giới khi chưa chạm mốc tuổi 20. Cậu cô đơn bởi thời điểm đó, không có một ai tuổi teen lại có sức hút mãnh liệt như vậy. Các cô gái (và cả các chàng trai) phát điên lên vì hai chữ "Justin Bieber". Thành công dồn dập, di chuyển như chim tới khắp mọi nơi trên thế giới, cậu nhóc Justin Bieber 15 tuổi đầu được trải nghiệm cuộc sống của sao hạng A - một thế giới khác hoàn toàn so với căn nhà nhỏ bé ở một vùng ngoại ô cũng bé nhỏ không kém - Ontario. Mua được nhà, tậu được xe, bạn gái "hot hòn họt", và mới 16 tuổi, Justin có cả thế giới trong tay. Nhưng, Justin vẫn vẫn thiếu một thứ:

Nhà cao, cửa rộng, xe sang
Nhà cao, cửa rộng, xe sang

Và một cô bạn gái nóng bỏng
Và một cô bạn gái nóng bỏng

Tuổi 16 của Justin ngỡ như có cả thế giới trong tay
Tuổi 16 của Justin ngỡ như có cả thế giới trong tay

"Tôi không hề có bạn. Tôi chỉ có khoảng 3-4 người bạn mà thi thoảng liên lạc. Tôi không tin tưởng một ai cả" - Justin Bieber trả lời phỏng vấn tờ The Sun năm cậu 19 tuổi. Kết quả, người ta vẫn thấy Justin Bieber bù khú với đám anh em "cây khế" Lil Twist, Lil Za với "trọn bộ dân chơi" cần sa, rượu bia, đua xe. Tháng 1 năm 2014,Justin bị bắt vì đua xe với giấy phép lái xe hết hạn, sử dụng rượu bia. Đối mặt với pháp luật, tấm ảnh bị chụp bắt giam của Justin vẫn đẹp rạng ngời và không chói lóa. Vô số những lời sỉ vả, bình luận ác ý về thái độ thách thức dư luận của Justinlan tỏa khắp các ngõ ngách mạng xã hội. Và trong khoảng thời gian ấy, cộng đồng fan của Justin phát hiện, thực sự đằng sau nụ cười "Anh đây vẫn ổn", là những giọt nước mắt vì sợ hãi, vì cô đơn.

Tấm ảnh mugshot gây tranh cãi của Justin: Ẩn sau nụ cười là giọt nước mắt của sự sợ hãi và cô đơn
Tấm ảnh mugshot gây tranh cãi của Justin: Ẩn sau nụ cười là giọt nước mắt của sự sợ hãi và cô đơn

Chuỗi ngày cô đơn của Justin từng đạt tới đỉnh điểm, trong vụ bê bối Miami, cảnh sát phát hiện ra, điện thoại của Justin không có bất cứ cuộc gọi đến nào, từ bạn bè, người thân trong vòng 2 tháng. Ngoài rượu và chất kích thích, Justin Bieber đã sử dụng thuốc chống trầm cảm trong khoảng thời gian tương đối dài. Tại sao những lúc vui nhất thì có Lil Za, Lil Twist, nhưng thảm nhất, thì không có lấy một người cùng chịu đựng gian khó? Tại sao những anh em tưởng sống tưởng chết có nhau, mà bạn trầm cảm cả đám không ai vực dậy? Tôi còn nhớ, thời điểm đó, cộng đồng người yêu mến Justin cùng nhắn gửi những lời chúc bình an đến anh, nhưng cũng khuyên anh hãy tránh xa lũ bạn hám danh hám lợi, chơi với nhau vì mấy cái like ảo follower ảo chứ không vì những thâm tình tri kỷ.

Justin Bieber chỉ còn lại một mình, sau tất cả mọi cuộc vui và scandal sóng gió
Justin Bieber chỉ còn lại một mình, sau tất cả mọi cuộc vui và scandal sóng gió

Bạn bè "tốt" là thế, vậy mà ngay cả với mẹ - người thân duy nhất của Justin (trừ ông bố cũng hám danh hám lợi cũng không kém phần đặc sắc), Justin cũng có khoảng thời gian 2 năm không liên lạc. "Trong vòng hai năm, mối quan hệ của tôi và mẹ như kiểu không tồn tại vậy. Tôi xa cách mẹ vì tôi cảm thấy hổ thẹn. Tôi không bao giờ muốn mẹ thất vọng vì mình, nhưng tôi biết bà ấy thất vọng nhiều lắm. Chúng tôi đã có lúc không nói với nhau bất cứ điều gì, vì vậy, giữa chúng tôi cần có thời gian để xây đắp lại niềm tin".

Sau vụ ẩu đả với chàng trai có thân hình hộ pháp to gấp 3 lần, Justin lại khiến nhiều người hâm mộ e ngại anh rơi vào khủng hoảng tinh thần. Một người bạn với nam ca sĩ chia sẻ với báo giới rằng, trạng thái tinh thần của Justin hiện giờ đang rối loạn vì stress kéo dài. Nguồn tin cho biết, tình trạng rối loạn tâm lí của nam ca sĩ hiện đang rất nghiêm trọng. Justin thật sự không có người bạn lâu dài nào để giãi bày tâm sự, hay để anh dựa vào họ khi cảm thấy bị áp lực: "Rất nhiều người xuất hiện trong cuộc đời anh ấy rồi biến mất ngay lập tức". Vòng tròn bạn bè của Justin với những người bạn "mùa vụ" không biết bao giờ mới kết thúc, và cũng không biết đến bao giờ mới tìm được một người bạn thật sự, thay vì những kẻ thèm thuồng sự nổi tiếng.

Justin Bieber: Tấm áo choàng danh tiếng trở nên quá khổ với trái tim không điểm tựa

Nngười hâm mộ bắt đầu lo lắng hơn về những biểu hiện lạ của Justin: Cắt trọc mái tóc lãng tử, nhuộm màu vàng chóe, tậu thêm hình xăm trên mặt, thơ thẩn đi dạo trong công viên với đôi chân trần, đăng clip khó hiểu trên mạng xã hội,... Một trong số những hình ảnh mới đây nhất được Justin đăng tải trên mạng xã hội Instagram có viết một câu: "Tôi sợ hãi về tất cả những gì mình từng mơ ước". Cậu bắt đầu "nghiện" xăm mình, có khoảng thời gian, trong 1 tháng, Justin có 5 hình xăm liên tiếp. Phải chăng, khi đến tận cùng của sự cô đơn, Justin bắt đầu cảm thấy những mũi kim xăm di trên da thịt mình sẽ giải tỏa phần nào nỗi chất chứa bấy lâu nay trong cậu?

"Tôi thà chịu cảnh cô đơn còn hơn là la cà tụ tập với ai đó chỉ để không cảm thấy cô đơn"
"Tôi thà chịu cảnh cô đơn còn hơn là la cà tụ tập với ai đó chỉ để không cảm thấy cô đơn"

Justin Bieber: Tấm áo choàng danh tiếng trở nên quá khổ với trái tim không điểm tựa

Những dòng chia sẻ tâm trạng trên mạng xã hội
Những dòng chia sẻ tâm trạng trên mạng xã hội

Justin đang thực sự cô độc với tất cả những gì mình đang có?
Justin đang thực sự cô độc với tất cả những gì mình đang có?

Cô đơn là thế, nhưng càng ngày, Justin càng muốn tách xa mọi người nhiều hơn. Nam ca sĩ quyết định tại buổi biểu diễn của mình sẽ không có màn "Meet and Greet" gặp gỡ chụp ảnh các fan, và cũng sẽ thẳng thừng từ chối chụp ảnh với người hâm mộ nếu như gặp nhau trên phố hay ở bất cứ đâu: "Nếu các bạn tình cờ thấy tôi ra ngoài ở đâu đó, hãy biết rằng tôi sẽ không chụp ảnh. Tôi không làm việc đó nữa. Mọi chuyện đã tới mức người ta còn không thèm chào tôi như một con người, tôi cảm thấy như một con vật trong sở thú".

Justin Bieber: Tấm áo choàng danh tiếng trở nên quá khổ với trái tim không điểm tựa

Chuyện tình cảm, Justin liệu có cô đơn không? Không ai biết, chỉ mình cậu biết. Cái mà nhiều người nhìn thấy rõ nhất, là cứ chốc chốc lại thấy Justin và người cũ "thả tim" trên mạng xã hội. Người hay mơ mộng thì "Sau tất cả hai anh chị sẽ về với nhau thôi", người thực tế thì bĩu môi "Chắc đôi bên chỉ là làm màu câu sự chú ý". Nhưng, có một điều, Justin không bao giờ nói xấu về người cũ. Justin, dù bị cả tá antifan chê bôi là thiếu nam tính và giống như cậu thiếu niên mới lớn, vẫn chưa bao giờ ngừng sự tôn trọng, ủng hộ và yêu thương tới người cũ: "Tôi cũng không biết tôi đã vượt qua được mối tình ấy chưa. Tôi vẫn yêu cô ấy và mong cô ấy trở thành một người tuyệt vời""Cô ấy là người mà tôi yêu thương. Tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu cô ấy, tôi cũng sẽ không bao giờ ngừng dõi theo cô ấy". Một tính cách dùng dằng trong chuyện tình cảm của một Song Ngư điển hình.

Justin Bieber: Tấm áo choàng danh tiếng trở nên quá khổ với trái tim không điểm tựa

Nhưng viễn cảnh của "Sau tất cả" ấy không đẹp như mơ. Người cũ từ chối nhắc tới hai chữ "Justin Bieber": "Tôi không còn gì để nói về Justin", "Tôi sẽ không nối lại quan hệ với Justin Bieber nữa",... là những lời tuyệt tình mà cô ấy đã nói với truyền thông. Chưa hết lời nói, tiến tới hành động, người cũ còn giật lại và vứt tờ giấy có ghi chữ"Hãy cưới Justin". Những tưởng là "bad boy" thì sẽ không quỵ lụy trước mối tình đã qua, vậy nhưng người ta vẫn thấy Justin vật vã và trăn trở với hình ảnh của kẻ bị "đá", bị "hắt hủi" cùng những mớ bòng bong từ chuyện tình cảm tốn nhiều giấy mực của báo giới này. Có những bóng hồng từng đến rồi đi qua Justin qua những cuộc vui ồn ào, nhưng duy chỉ có một người vẫn khiến cậu không thể nào ngừng day dứt.

Justin Bieber: Tấm áo choàng danh tiếng trở nên quá khổ với trái tim không điểm tựa

Càng cô độc, càng nổi loạn. Justin giờ đây càng hành xử giống như một cậu thiếu niên choai choai 16, 17 tuổi thách thức cả thế giới. Thái độ ngông nghênh, bất cần đời của Justin giống như thể cậu đang cố gắng giành giật lại những năm tháng đáng ra cậu nên được hưởng trọn vẹn cách đây 6,7 năm trước - quãng thời gian miệt mài với những tour diễn, những chuyến đi từ bán cầu này tới bán cầu kia của trái đất. Chỉ có điều, đã có những sai lầm đi quá xa so với giới hạn. Justin của 22 tuổi vẫn chưa chín chắn hơn là mấy so với thời 15, 16 tuổi, thậm chí có phần khờ dại hơn. Thành công từ khi còn quá trẻ, trở thành tâm điểm của truyền thông 24/7, chiếc áo choàng danh tiếng (và cả tai tiếng) trở nên quá khổ so với trái tim không điểm tựa của Justin.

Justin Bieber: Tấm áo choàng danh tiếng trở nên quá khổ với trái tim không điểm tựa

Justin sẽ vẫn tiếp tục nổi loạn, sẽ vẫn tiếp tục có scandal. Người ghen ghét cũng vẫn tiếp tục tỏ thái độ hằn học, còn người yêu mến sẽ vẫn tiếp tục xót xa. Justincần gì? "Cần một người hiểu, cần một người yêu, cần một người dìu bước cô liêu"? Nhưng liệu có ai đủ bao dung, đủ yêu mến, đủ xót xa để khiến Justin không còn một mình lẻ bóng đứng giữa khoảng không ồn ào? Liệu có ai đủ hiểu đằng sau những hào quang của ánh đèn sân khấu, những bữa tiệc xa hoa sắc màu là một trái tim thực sự cô độc? Và liệu có ai đủ chân thành để Justin trao trọn niềm tin - việc mà Justin chưa bao giờ từng làm?

Justin Bieber: Tấm áo choàng danh tiếng trở nên quá khổ với trái tim không điểm tựa

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận