Tin mới
2
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

"Hot boy kẹo kéo" chế hit Sơn Tùng M-T

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-13 05:04

Chàng trai bán kẹo kéo đầy hồn nhiên Vĩnh Phúc đã bật khóc ngon lành khi nhận được những lời động viên từ giám khảo và chiếc vé vàng quý giá trong tập 2 "Vietnam Idol 2015".

Sau concert mở màn ở tuần trước, "Vietnam Idol 2015" chính thức bước vào Vòng Audition khu vực TP.HCM với nhiều gương mặt cá tính, đáng chú ý.

 


 
Clip mở màn vòng Audition
 
Ngay từ lúc mới bước vào phòng thi, với một tay cầm micro và một tay kéo thùng loa, "hot boy kẹo kéo" Vĩnh Phúc đã mang đến ngạc nhiên thú vị cho ban giám khảo. Không chỉ thể hiện khá thành công ca khúc "Gọi mưa" với chất giọng đầy truyền cảm, Phúc còn khiến các giám khảo bật cười thích thú khi biến tấu ca từ trong đoạn cuối của ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" (Sơn Tùng M-TP) thành “Chắc ai đó sẽ sớm ăn kẹo thôi, chắc ai đó sẽ sớm mua kẹo thôi, cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi, anh bán kẹo”.
 
Giám khảo Thanh Bùi đánh giá rất cao, thậm chí nam ca sĩ này còn cho rằng “em thật hơn nhiều nghệ sỹ chuyên nghiệp, đang làm nghề hiện nay”. Thế nhưng, với nữ ca sĩ Thu Minh, quan điểm của chị rất rõ ràng: “Nội dung âm nhạc của em là nội dung âm nhạc đường phố. Khi em đứng trên sân khấu của "Thần tượng Âm nhạc Việt Nam" nó rất khác”.
 
Lắng nghe lời nhận xét và nhận được sự đồng ý từ hai giám khảo Thanh Bùi và Nguyễn Quang Dũng, sự xúc động đã bắt đầu thể hiện rõ trên gương mặt chàng trai đáng mến này. Những giọt nước mắt của Vĩnh Phúc đã khiến nữ giám khảo Thu Minh bối rối nhưng chị vẫn quyết định “không để tình cảm xen vào” và để “ngôi sao may mắn” sẽ thay chị quyết định cho việc liệu Phúc có được đi tiếp vào vòng trong hay không. Chính trong giây phút vô cùng hồi hộp này, “ông tổ kẹo kéo” đã phù hộ cho anh khi người anh chọn để chinh phục trước khi bước vào phòng thi chính là ca sĩ Thanh Bùi. Điều này đã khiến cho Vĩnh Phúc òa khóc trong niềm vui sướng và hạnh phúc khi nhận được tấm vé vàng vào “phút thứ 89” cùng cái ôm chúc mừng từ “ngôi sao may mắn” – Thanh Bùi.
 


 
 
Đến từ Thành phố Cần Thơ, Nguyễn Bích Ngọc hiện đang theo học Khoa Kiến trúc - Nội thất của Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Chọn ca khúc "Đông" của Vũ Cát Tường, Bích Ngọc đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của ban giám khảo bởi chất giọng đầy nội lực và cách xử lý ca khúc mang màu sắc rất riêng. Với phần thể hiện xuất sắc của mình, Bích Ngọc đã thành công chinh phục được cả 4 giám khảo và giành được chiếc vé vàng – một món quà ý nghĩa dành cho người mẹ đang ở nhà lo lắng trong niềm vui sướng và xúc động.
 
 
 
Vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP.HCM, Trần Thị Thu Hạnh hiện đang đi hát tại một số địa điểm giải trí. Được gia đình, bạn bè và những người yêu mến qua mạng nhờ video clip hát tại đám cưới động viên đi thi, Thu Hạnh rất tự tin khi tham gia "Vietnam Idol" năm nay. Thể hiện ca khúc "Sẽ thôi mong chờ" tình cảm và ngọt ngào, thế nhưng “hot girl hát đám cưới” lại chưa thể thuyết phục được ban giám khảo trao vé vàng bởi cách hát thiếu sự đột phá.
 
Riêng Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lại đưa ra ý kiến khá thẳng thắn: “Mấy em có bao giờ tự hỏi mình tại sao bao nhiêu năm mình vẫn hát ở vị trí đó. Trong khi đó có rất nhiều ngôi sao hát phô hơn mình nhưng lại nổi tiếng hơn mình. Đó là do người ta có cái mà mình không có cho nên mình mới ở vị trí đó. Đó là, em hát người ta quan tâm cũng được không quan tâm cũng được, người ta nói chuyện cũng được. Em không có nhu cầu để làm cho người ta không quan tâm phải quan tâm tới mình”.
 
Cô nghẹn ngào chia sẻ: “Những lời nhận xét của anh Dũng khiến tôi rất tổn thương, nhưng nhờ lời nói đó đã giúp tôi nhiều hơn. Dù không tiếp tục được vào vòng trong nhưng niềm đam mê ca hát của tôi sẽ không bao giờ hết. Tôi vẫn sẽ tiếp tục và năm sau lại tiếp tục dự thi”.
 
 
 
Lê Sỹ Tuệ, chàng sinh viên Đại học Đà Lạt hiện đang là thành viên của một ban nhạc Rock ở “Thành phố hoa”. Lần lượt thể hiện ca khúc "Secret" của nhóm nhạc nổi tiếng Maroon 5 và "Sáng Chủ nhật" của Hà Anh Tuấn cùng với tiếng đàn guitar đầy điêu luyện, Sỹ Tuệ đã tạo sự chú ý với ban giám khảo bởi gout âm nhạc hiện đại và giành được chiếc vé vàng cho mình.
 
 
 
Hiện đang định cư tại Mỹ nhưng Victoria Quỳnh Trần – người từng được khán giả trong nước biết đến là ca sĩ Vân Quỳnh, đã quyết định tạm gác lại mọi việc để quay về quê hương tham dự "Vietnam Idol 2015". Chọn ca khúc nổi tiếng của nữ danh ca Alicia Keys “If I Ain’t Got You” và tự đệm đàn piano để dự thi, Vân Quỳnh đã giới thiệu một giọng hát đầy nội lực và chất chứa nhiều tâm sự. Niềm tin vào khả năng của Vân Quỳnh khiến ban giám khảo hoàn toàn đồng ý trao cho cô cơ hội vào vòng trong.
 
 
Là thí sinh cuối cùng xuất hiện trong ngày đầu tiên của Vòng thử giọng tại TP.HCM, chàng trai đến từ Nha Trang đã mang đến một bầu không khí sôi động và tràn đầy năng lượng khi các thành viên trong ban giám khảo đã trải qua một ngày dài chấm thi. Mở đầu bằng một lời chào khá độc đáo, Minh Đăng đã quyết định “cháy theo cách của mình” với một ca khúc tiếng Anh "Everytime We Touch" bởi anh “nghe đồn là chị Thu Minh không thích nhạc ngoại”. Thế nhưng, giọng hát của anh không thể thuyết phục được ban giám khảo dù đây là phần thi có màn vũ đạo vô cùng vui nhộn và khiến bộ tứ phải lắc lư nhún nhảy trên ghế nóng theo từng lời hát của mình. Anh chàng tiếp tục yêu cầu được nắm tay giám khảo Thu Minh để thể hiện ca khúc "Everytime".
 
 
 
Nguyễn Ngọc Thảo Nhi, cô gái đến từ Huế thể hiện bản thân với ca khúc "Với em là mãi mãi". Giám khảo Quốc Trung đã tự tay đệm đàn Piano cho tài năng 19 tuổi này. Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình điển trai và sáng sân khấu, Phạm Nguyễn Duy còn mang đến ngạc nhiên thú vị cho ban giám khảo bởi chất giọng rất nam tính cùng đôi mắt kết nối tốt của mình. Chọn thể hiện ca khúc "Rolling In the Deep" và "Phố biển", anh chàng có gương mặt trẻ con đã nhanh chóng chinh phục cả bộ tứ quyền lực. Đặc biệt sự điềm tĩnh của giọng ca đặc biệt này còn khiến nhạc sĩ Quốc Trung phấn khích và cho cả số điện thoại để  “em có thể gọi cho anh khi cần tư vấn bất cứ lúc nào”.
 
Phần thi của Nguyễn Duy
 
 
Phần thi của Thảo Nhi
 
 
Phần thi của Nhật Vũ
 
Một số gương mặt đáng chú ý khác
 
Những phần thi hài hước của các thí sinh trong tập 2:
 
Những màn thử giọng hài hước trong tập 2
 
Những biểu cảm khó đỡ của giám khảo trong tập 2
 
Nguyễn Vương Thiện – 19 Tuổi – Nghệ An 
 
“Bé Thỏ” Võ Trần Anh Thư – 22 tuổi – Gia Lai 
 
Hoàng Gia Huy – 21 tuổi – TP.HCM
 
Nguyễn Bảo Ân – 24 tuổi – TP.HCM 
 
Nguyễn Hữu Nghĩa – 17 tuổi – Đồng Tháp
 
Nguyễn Thị Như Cơ – 24 tuổi – Vĩnh Long
 
Lại Minh Quyền – 20 tuổi – Lâm Đồng
 
Teaser tập 3

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận