Hollywood "tập kích" Nhà Trắng của ông Trump trong cuối năm 2017
Nhiều ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng Oscar 2018 hướng đến những bê bối trong quá khứ của chính phủ Mỹ với thông điệp đanh thép dành cho chính quyền hiện tại của Donald Trump.
Sau mùa phim hè thất bát về mặt doanh thu, các nhà rạp tại Bắc Mỹ ngóng trông chuỗi phim bom tấn tiếp theo mà Thor: Ragnarok, Justice League hay Star Wars: The Last Jedi là những cái tên nổi trội nhất.
Song song với đó, cuộc đua Oscar cũng sẽ diễn ra với một số gương mặt đáng chú ý như Call Me by Your Name, The Florida Project hay Mudbound. Kể từ đầu năm, mới chỉ Get Out, Wonder Woman cùng Dunkirk thực sự nổi lên như những ứng cử viên tiềm tàng, và Oscar năm nay bị cho là “xuất phát chậm” hơn thường lệ.
Nhìn vào danh sách các dự án nghệ thuật sắp sửa ra mắt, công chúng có thể nhận ra một xu hướng trong bốn tháng cuối năm. “Không hẹn mà gặp”, nhiều tác phẩm tới đây đều hướng đến Nhà Trắng với lăng kính không mấy thân thiện.
Đó giống như thông điệp ngầm mà Hollywood muốn gửi tới chính quyền đương thời của Tổng thống Donald Trump.
“Nhà Trắng thất thủ”
Có sự nghiệp kéo dài hơn bốn thập kỷ, nhưng Liam Neeson mới chỉ có duy nhất một đề cử Oscar với Schindler’s List (1994), và khán giả hiện đại có lẽ nhớ tới ông nhiều nhất qua loạt phim hành động Taken xoay quanh một cựu điệp viên liên tục phải giải cứu cô con gái bị bắt cóc.
Liam Neeson sắm vai Mark Felt trong bộ phim xoay quanh vụ bê bối Watergate của Nhà Trắng. |
Đương thời, đây là nhân vật số hai tại Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), và sự kiện có nhiều điểm tương đồng với khúc mắc giữa Trump, cựu giám đốc FBI James Comey và cơ quan này trong thời gian qua.
Trên thực tế, dự án Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House vốn được lên kế hoạch từ năm 2005. Cá nhân biên kịch kiêm đạo diễn Peter Landesman thừa nhận mọi thứ bỗng “trở nên trôi chảy hơn” khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, và việc Mark Felt có nhiều điểm tương đồng với Jim Comey - người mới bị Trump sa thải hồi tháng 5 - khiến bộ phim chuẩn bị ra rạp từ 29/9 là “cực kỳ thời sự”.
Tương tự là The Post - dự án điện ảnh rất được chờ đợi của đạo diễn Steven Spielberg với hai ngôi sao thượng hạng là Tom Hanks và Meryl Streep.
Ban đầu mang tên Pentagon Papers, tác phẩm kể lại sự kiện tờ The Washington Post tiết lộ hàng loạt tài liệu mật mang tên Pentagon Papers, qua đó phanh phui những lời dối trá của chính phủ Mỹ về cuộc chiến tranh Việt Nam hồi thập niên 1970.
The Post là bộ phim rất được chờ đợi nhờ tên tuổi của đạo diễn và dàn diễn viên thượng hạng. |
Mới được công bố hồi tháng 3, nhưng The Post lập tức tiến hành ghi hình trong mùa hè và đã sẵn sàng ra rạp từ 22/12 - tức đủ chuẩn để có thể tham gia tranh tượng vàng Oscar của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh nước Mỹ (AMPAS) năm nay.
Tiếng nói phản ánh thời kỳ nhiễu nhương
Ngay khi Tổng thống Donald Trump mới ra lệnh điều thêm quân tới Afghanistan, thì Hollywood cũng đã sẵn sàng trình làng nhiều bộ phim khai thác mặt trái của chiến tranh. Điển hình nhất là Last Flag Flying của Richard Linklater - đạo diễn phim Boyhood (2014).
Có sự góp mặt của ba ngôi sao gạo cội Bryan Cranston, Steve Carell và Laurence Fishburne, chuyện phim xoay quanh chuyến hành trình của ba người bạn già từng phục vụ tại chiến trường Việt Nam là Larry “Doc” Shepherd, Sal Nealon và Richard Mueller. Họ tái ngộ sau nhiều năm để cùng chôn cất con trai của Doc - chàng lính thủy đánh bộ mới bỏ mạng tại Iraq.
Last Flag Flying mới được chọn làm tác phẩm chiếu mở màn Liên hoan phim New York 2017. |
Đạo diễn Richard Linklater phát biểu: “Chiến tranh để lại hậu quả khủng khiếp và cái giá quá đắt. Điều đó khiến tôi lo lắng về chính phủ hiện tại. Nhưng dù là đảng Cộng hòa hay Dân chủ, những người không cầm súng luôn thích chứng tỏ bản lĩnh bằng cách ném bom hay phóng tên lửa. Theo dõi Last Flag Flying, tôi hy vọng khán giả có thể hiểu thông điệp ấy”.
Một tác phẩm khác cũng đề cập đến sang chấn tâm lý hậu chiến là Thank You for Your Service. Có sự tham gia của Miles Teller và Haley Bennett, phim đề cập tới khó khăn của những người lính trở về từ Iraq trong việc tái hòa nhập cộng đồng.
Khán giả kỳ vọng Suburbicon sẽ là tiếng cười châm biếm sâu cay về nạn phân biệt chủng tộc kéo dài trong suốt nhiều thập kỷ qua tại Mỹ. |
Clooney cho biết: “Donald Trump đắc cử khi chúng tôi đang quay phim. Nhiều người trong đoàn nói rằng, ‘Thật tệ khi bộ phim chưa thể ra rạp ngày hộm nay’. Nhưng tôi tin là những vấn đề mà Suburbicon nêu lên không bao giờ lỗi thời. Tính thời sự của bộ phim quả là điều không may mắn đối với chúng ta”.
Nỗi đau kỳ thị chắc chắn cũng sẽ được nhắc tới qua Marshall. Đây là tác phẩm tiểu sử về Thurgood Marshall - thẩm phán da màu đầu tiên trong lịch sử xứ sở cờ hoa.
Năm 1941, ông có nhiệm vụ bào chữa cho một thanh niên da màu bị cáo buộc là đã tấn công tình dục và sát hại người chủ da trắng giàu có. Đây là vai diễn nặng ký dành cho Chadwick Boseman - tài tử Black Panther trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.
Đạo diễn Clint Eastwood chiêu mộ chính những người hùng ngoài đời thực cho 15:17 to Paris. |
Để tạo ra sự độc đáo cho tác phẩm, Clint Eastwood chiêu mộ chính những nhân vật người hùng ở ngoài đời thực là Anthony Sadler, Alex Skarlatos và Spencer Stone cho dự án. Các phim của ông thường được thực hiện rất nhanh, và giới quan sát cho rằng The 15:17 to Paris hoàn toàn có thể trở thành “ngựa ô” vào phút chót trên đường đua Oscar 2018.
Theo zing.vn
Oscar 2018
The Post
Last Flay Flying
Suburbicon