Hoàng Thịnh nhận vai trẻ mồ côi trong phim người mẹ điên
Để lại ấn tượng trong thước phim ngắn “Người Mẹ Điên” của đạo diễn trẻ Giang Thanh.
Hoàng Thịnh đã lấy đi khá nhiều nước mắt của khán giả thông qua cách diễn xuất tự nhiên, mộc mạc, gần gũi khi hóa thân vào cậu bé 12 tuổi được sinh ra bởi người mẹ điên luôn bị xã hội miệt thị và khinh bỉ.
Hoàng Thịnh là gương mặt nhí khá quen thuộc với khán giả, với màn ảnh nhỏ. Vốn có năng khiếu và niềm đam mê sẵn có, tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng Hoàng Thịnh đã có một “gia tài” khá đồ sộ với nhiều vai diễn tính cách khác nhau. Chẳng hạn như Đời Như Ý (vai Thắng mập), Dấu Chân Du Mục (vai Thất Nhỏ), Chỉ Vì Yêu, Vợ Là Mùa Xuân…
Bên cạnh các vai diễn truyền hình, Hoàng Thịnh còn tham gia các tiểu phẩm như: Ô Cửa Trái Tim, Bác Sĩ En-tơ, Trong Sáng Tiếng Việt, Cà Phê Cười.
Dưới góc nhìn chân thật về cuộc sống, “Người Mẹ Điên” như tiếng nói thay nỗi lòng của một tầng lớp nhỏ của xã hội luôn bị khinh bỉ và miệt thị. Tưởng chừng những người điên chỉ biết phá hoại, luôn đem lại những buồn phiền cho người xung quanh. Nhưng thông qua thước phim ngắn “Người Mẹ Điên” chúng ta sẽ có nhìn thoáng hơn và đồng cảm hơn với những số phận rất đáng thương của những người không bình thường về mặt tâm lý. Đề cao giá trị nhân đạo giữa con người với con người.
Phim ngắn “Người Mẹ Điên” đang tham gia cuộc thi 3,2,1 Action do Sunflower Media tổ chức. Với sự góp mặt của các diễn viên: Sư Thầy Thích Minh Đức, diễn viên Hoàng Thịnh, ca sĩ Phạm Thái, diễn viên Lê Như và siêu mẫu Bảo Long…