Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Hoảng hốt với mốt "Can Lộ Lộ" - mặc cũng như không của chị em trên đường phố Hà Nội

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-05-23 04:05

Phải chăng thời trang khoe da thịt của chị em mùa này là lý do mà cánh mày râu phải thốt lên: "Tôi yêu mùa hè"?

Có lẽ ai cũng thích mùa hè vì nghĩ đến hè đối với các cô gái là váy áo bung xoè cả trăm nghìn kiểu, không kín mít 1 cục như mùa đông, còn các chàng trai là quần đùi áo ba lỗ mát mẻ thoải mái. Tuy nhiên, bây giờ nhắc đến hè là ai cũng liên tưởng đến “thời trang khoe da thịt” của các thiếu nữ, áo khoét ngực thật sâu, váy xẻ cao hết cỡ, vai đỡ cả bộ quần áo chỉ bằng vài sợi dây, quần không cạp trễ thì cũng ngắn tũn như nội y… khiến nhiều người "đỏ mặt" khi nhìn thấy.

“Phong cách Can Lộ Lộ” của các thiếu nữ trên đường phố Hà Nội dường như càng ngày càng phản cảm, trở thành “hội chứng đám đông”, ra đường là phải ăn mặc thật sexy, càng thiếu vải càng sành điệu. Chẳng thế mà các quý ông kháo nhau:“Thế là đã hết mùa đông – ra đường lại thấy toàn mông với đùi!”.


Chẳng cần phải đi biển cho "mát mắt" anh em ạ, thiên đường mùa hè ngay ngoài phố chứ đâu!

Trên một diễn đàn lớn dành cho giới trẻ, chủ đề “Tôi yêu mùa hè” với các bức ảnh chụp chị em ăn mặc hở hang làm người nhìn phát ngượng đã thu hút cộng đồng mạng thi nhau bàn luận. Người khen người chê, người bảo “ngắm thưởng thức thôi chẳng bình luận gì”, nhưng đa số phái nam tham gia chủ đề trên tỏ ra khá hào hứng và để lại nhiều bình luận hài hước.

Thành viên diễn đàn có tên Hoàng Phạm tỏ vẻ hốt hoảng: “Mới đầu hè mà chị em đã làm các anh em không chịu được rồi thì sống sao qua mùa hè đây?”. Bạn Sơn Nguyễn cũng ngạc nhiên không kém: “Đây là đồ mặc hay đồ lót vậy, quần áo của chị em phụ nữ tuyệt quá”. Cao tay hơn, có tầm “nhìn xa trông rộng hơn”, bạn Trảm Phong phát biểu một câu nhận được hàng nghìn like, bởi ý nghĩa câu nói làm mọi người cười lăn cười bò: “Chị em cứ ăn thua nhau từng milimét vải thế này, không xa nữa đâu, Việt Nam mình sẽ bình đẳng, lúc đấy chị em sẽ cởi trần như anh em mình thôi!”.


Như thế này thì các anh em xung quanh làm sao tập trung ăn chè được đây?

Tỏ ra nghiêm túc hơn và không đồng tình với trào lưu "thời trang Can Lộ Lộ", một số bạn trẻ ngán ngẩm lắc đầu, bởi chính họ cũng đã chứng kiến cảnh hở hang đầy trên đường phố Hà Nội mùa này. Bạn Nguyễn Trà My nhận xét: “Thời giờ chị em toàn mặc đồ lót ra đường, hỏi sao không nhiều tội phạm biến thái hiếp dâm”. Bạn Anh Vũ lại thật thà góp ý: “Ăn mặc thế này ra đường có muốn không đánh giá cũng không được. Ừ thì đẹp, nhưng nó cũng phải tuỳ hoàn cảnh mà phô ra. Mời gọi kiểu này chả tôn lên được gì còn làm cho bản thân rẻ tiền đi các bạn nữ ạ”.

Mùa hè năm nào dân tình cũng “phát sốt phát rét” vì cứ độ vài hôm lại có scandal hot mạng với hình ảnh chị em mặc đồ khoe da thịt gây shock ra đường. Như hồi giữa năm ngoái, bức ảnh chụp một cô gái mặc quần ngắn như nội y thản nhiên dạo chợ đêm Đồng Xuân khiến cư dân mạng “dậy sóng” ném gạch đá. Thôi thì, là phái đẹp nên có quyền làm đẹp, mỗi người thích mặc đẹp theo kiểu của riêng mình, sexy cũng tốt, lượn trên phố cũng đủ khiến bao anh ngẩn ngơ gây tai nạn. Thế nhưng, nói đi nói lại, ranh giới giữa mặc sexy và mặc phản cảm rất mong manh, bởi vậy, nếu không muốn “nổi tiếng” và bị đánh giá tiêu cực, thì chị em nên cân nhắc việc chọn quần áo khi ra đường, kẻo lại thành “hotgirl Hoa Quả Sơn” có mặc mà cũng như nude!


Khoảnh khắc thời trang phản cảm kinh điển: cô gái mặc nội y đi chợ Đồng Xuân từng khiến dân mạng xôn xao mùa hè năm ngoái.

Còn rất nhiều hình ảnh hở hang “nóng mắt”, “nóng đúng thời điểm” được cư dân mạng lượm lặt trên đường phố Hà Nội, và cánh mày râu đều gật gù thừa nhận: mùa hè với chị em thật tuyệt vời, với anh em chúng tôi lại càng tuyệt vời hơn!


Có nhà mốt nào "lăng xê" mấy kiểu khó tả này vào mùa hè năm nay không nhỉ?


Ngoài đường đã nóng, vào quán ăn cũng chẳng mát hơn được tí nào!


Nữ sinh này đã gây náo loạn tại một trường ĐH ở quận Hai Bà Trưng vì thời trang lên giảng đường quá phản cảm.


"Kiểu gì cũng phải vượt lên xem mặt mới được!"


Phần dưới của chiếc áo ngoài đâu mất rồi??


Có vẻ như bạn nữ ngồi sau vẫn còn là học sinh.


Áo nhiều dây quá anh em nhỉ?


Có vẻ như chị em không sợ đi trên đường vắng buổi tối mà ăn mặc hở hang thế này, rất dễ xảy ra chuyện.


Đi ăn hải sản mà cũng "đốt mắt" người khác buổi tối thế này.


Trông quần áo thì cũng không đến nỗi hở hang, nhưng kiểu ngồi thì thật khó đỡ! Có vẻ cô gái này cũng không sợ bị tốc váy??


Chị em bây giờ ra đường rất hay "cố tình" quên nội y ở nhà, cúi xuống một cái thôi là cam với bưởi lộ hết rồi.


Bắt đầu chương trình đố vui có thưởng: đố các bạn biết cô gái này có mặc quần không?? (không tính nội y nhé!)


Mặc áo thiếu vải như thế này thì cũng vẫn còn đỡ so với những trường hợp "khó tả" ở trên.


Không biết cô gái này mặc áo hay là quấn tạm mảnh vải lên người cho mát nhỉ?


Quần thì ngắn đến nửa mông, áo thì trễ ngực, cộng thêm dáng ngồi "bá đạo", chẳng thể gọi đây là "thời trang đẹp mùa hè" được.


Chẳng biết đây là áo, là váy hay là mấy sợi dây vắt trên một miếng vải?

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận