Tin mới
2
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

Hoàng Bách khâm phục giọng nữ của thí sinh nam

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2018-06-03 01:06

Bán kết “Ban nhạc quyền năng” diễn ra tối 2/6 trên THVL1 với sự tranh tài quyết liệt của 5 thí sinh.

Trúc Lai: Trái tim ngục tù – 180 điểm

Thành viên ban nhạc Minh Kha nhận xét: “Em trình bày ca khúc này rất tuyệt vời, khúc cuối trái tim em thoát khỏi ngục tù và bay đi luôn rồi".

Chí Tài: “Phải cảm ơn Minh Khang hòa âm bài này nhưng nếu không có ban nhạc giỏi cũng không hay. Em hát bài này rất lạ, mấy câu đầu nghe bình thường nhưng từ từ tới đoạn cuối là nín thở luôn, hay lắm”.

Đăng Nguyên: Đêm đông – 171 điểm

Anh Khoa: “Đúng ra hôm nay em được điểm rất cao nhưng đoạn đầu rớt vài chỗ không đáng. Bài này nhiều đoạn căng quá, hơi khó cho em”.

Phương Dung: “Đăng Nguyên là một nhân tố cô rất thích trong chương trình vì giọng rất tốt. Lúc nãy tôi rình nghe câu: Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống là giống y như của Nguyễn Văn Thương, rất tuyệt vời”.

Dương Triệu Vũ: “Có thể ban nhạc không thấy sắc thái của Nguyên khi hát ngay đoạn bị chệch nhịp, nhưng Vũ ngồi quan sát sắc mặt không thấy một sự lúng túng nào, rất bản lĩnh”.

Đinh Trường: Thúy đã đi rồi – 175 điểm

Chí Tài: “Giọng của em hát bài này rất hay và lạ tại vì anh nghe rất nhiều người hát bài này".

Danh ca Phương Dung liền hỏi: "Em có hát chưa? Chí Tài đáp: Có yêu ai tên Thúy đâu mà hát bài này".

Dương Triệu Vũ: "Em có tình cảm nằm sẵn trong giọng hát nên chỉ cần hát ra là tự thuyết phục người nghe”.

Vòng thử thách:

Đăng Nguyên: Con gái (hát bằng giọng nam và nữ)

 

Hoàng Bách: “Những nốt em hát, anh cũng làm được. Nhưng anh rất thích giọng cao bên trên nghe lảnh lót, thật sự anh rất khâm phục em”.

Hải Phượng: “Chị thấy như vậy là quá tuyệt vời, vừa phải nghe ban nhạc lên tone bất thường thậm chí em còn giữ được nhịp”.

Trúc Lai: Tình là sợi tơ

Thanh Tân: “Chúc mừng em vượt qua thử thách, anh nghĩ rất khó ngay cả chính anh nhẩm giai điệu còn khó”.

Dương Triệu Vũ: “Giọng của em rất tuyệt vời, em đã làm tròn và rất tốt những gì được thử thách”.

Chí Tài: "Giá như khúc cuối em hát nhẹ lại chút".

Đinh Trường: Thành phố buồn

 

Hoàng Bách: “Trường phải cảm nhịp rõ rành hơn tí nữa, em hát vẫn đúng nhịp nhưng cảm giác về nhịp thì sau vài câu em mới bắt đầu”.

Phương Dung: “Trường hát mất một chữ trong đoạn đầu nhưng cái đó cô không để tâm”.

Chí Tài: “Dù đánh đổi điệu nào em cũng vẫn giữ một kiểu hát từ đầu đến cuối”.

Kết quả cuối cùng: Khắc Minh, Tiến Vương là hai cái tên bị loại. Còn  Đinh Trường, Trúc Lai và Đăng Nguyên tiến thẳng vào chung kết.

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận