Tin mới
2
Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm
Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
3
Phước Sang bị đột quỵ não
Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm

Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
Phước Sang bị đột quỵ não

Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não

Hoa hậu Đại dương: Tôi đăng quang xứng đáng, không trả lại vương miện

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-10-31 08:10

Tân Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh thẳng thắn nói về những lời bình luận không hay lẫn tin đồn về nhan sắc, gia thế và trình độ học vấn của mình.

Tân Hoa hậu Đại dương: Tôi là Hoa hậu xấu nhất Việt Nam khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh cho biết ở cuộc thi cô nổi trội về nhan sắc, vóc dáng và trí tuệ so với các thí sinh khác nên việc cô đăng quang là xứng đáng.

Sau đêm đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, cái tên Lê Âu Ngân Anh nhanh chóng trở thành từ khóa tìm kiếm "hot" trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì được tung hô về nhan sắc như lẽ thường, cô gái 22 tuổi lại trở thành nạn nhân phải hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt từ cư dân mạng. Họ gọi cô là "Hoa hậu xấu nhất Việt Nam".

Tuy nhiên, ngay trong lần đầu tiên mở lòng với báo chí, Lê Âu Ngân Anh thể hiện rõ bản lĩnh, sự tự tin và thông minh khi đối đầu dư luận. Bố mẹ cô đứng một góc nhà, chăm chú theo dõi con gái với nhiều lo lắng.

Hoa hau Dai duong: Toi dang quang xung dang, khong tra lai vuong mien hinh anh 1
Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh. Ảnh: Thanh Tùng.
Môi sưng vì dị ứng chứ không phải phẫu thuật

- Sau khi đăng quang, chưa kịp hưởng trọn niềm vui với danh xưng mới, chị trở thành hoa hậu thị phi khi là chủ đề bàn tán, ném đá của cư dân mạng. Hai ngày qua chị đã sống như thế nào?

- Thật sự trong những ngày qua, tôi không có thời gian để lên mạng đọc những bài báo hay xem những comment dành cho mình. Ngược lại, tôi cảm nhận được tình cảm và sự động viên của mọi người xung quanh, từ ba mẹ, thầy cô, bạn bè cấp 1, 2, 3, đại học đến những người đã dẫn dắt tôi vào nghề người mẫu.

Họ là những người ở gần và hiểu tôi nhất, biết tôi có thế mạnh gì, bên ngoài có tính cách ra sao, vóc dáng xinh xắn, vốn ngoại ngữ tốt như thế nào. Tôi cũng thừa nhận mình chưa đủ tự tin lắm, nhưng đây cũng là điều hiển nhiên vì đây là cuộc thi có tầm vóc và chuyên nghiệp.

Thời gian đầu, có nhiều khán giả vào Facebook cá nhân và để lại những bình luận. Tuy nhiên thời điểm này tôi sẽ để các bài viết ở chế độ “Bạn bè”, vì họ là những người hiểu con người tôi nhất.

- Trong số những gì đã đọc được, đâu là bình luận khiến chị tổn thương nhất, thậm chí phải rơi nước mắt?

- Họ chế ảnh tôi, ví tôi như thứ này thứ kia. Như hôm nay, chị gặp tôi ở ngoài sẽ thấy gương mặt rất khác đêm chung kết phát sóng trên truyền hình. Cộng đồng mạng chỉ đi theo thứ gọi là trào lưu, chỉ chú ý vào 2 tiếng trên sóng truyền hình mà không nhìn vào quá trình của tôi.

Họ không nhìn thấy tôi bên ngoài như thế nào. Những hình đó biến thành trò cười của họ và điều này khiến tôi rất buồn. Nhưng tôi tin nếu gặp tôi bên ngoài, mọi người sẽ có nhìn nhận khác.

Hoa hau Dai duong: Toi dang quang xung dang, khong tra lai vuong mien hinh anh 2
"Cộng đồng mạng chỉ đi theo thứ gọi là trào lưu, chỉ chú ý vào 2 tiếng trên sóng truyền hình mà không nhìn vào quá trình của tôi, không nhìn thấy tôi bên ngoài như thế nào". Ảnh: Thanh Tùng.
- Việc nhan sắc của chị bị khán giả mang ra chế giễu phần lớn tập trung vào việc hình dáng đôi môi khá bất thường. Nhiều người nghi ngờ chị đã bơm môi, thực hư thế nào?

- Khi nhìn lại hình ảnh của mình trong đêm chung kết, tôi hơi giật mình. Trước đó một ngày, chúng tôi có lịch trình hoạt động tại Mũi Né. Từ bé đến lớn, tôi thường bị dị ứng khi tiếp xúc môi trường khác nên khi trở lại TP.HCM để chuẩn bị cho đêm chung cuộc, đôi môi của tôi bắt đầu nhức và có dấu hiệu sưng. Về đến TP.HCM, tôi biết môi mình không bình thường nhưng vẫn nghĩ là không sao.

Phần nữa, khi đêm chung kết đang diễn ra, mọi thứ rất gấp rút, tôi và các thí sinh đều chạy nháo nhào nên tôi không xem lại phần makeup của mình. Do môi trên của tôi mỏng hơn môi dưới nên khi make up thường hay “ăn gian” để khi cười vẫn có thể thấy môi trên. Có lẽ mọi thứ là sự cố liên quan đến sức khỏe và trang điểm.

Tôi khẳng định mình không hề phẫu thuật thẩm mỹ. Không chỉ môi mà ở mắt, mũi, miệng cũng không can thiệp như mọi người trên mạng đang đồn đại. Tôi từng làm mũi vào đầu năm ngoái. Thời điểm đó, tôi không có ý định vào nghề hay thi hoa hậu mà chỉ đơn giản là “ham quảng cáo”.

Không chỉ được làm miễn phí mà tôi còn có thêm chút thu nhập, lại được đẹp hơn thì tại sao không? Nhưng trước khi quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam, tôi đã tháo bỏ đệm mũi.

- Nhưng trong những bức ảnh cũ được dân mạng khai quật, môi chị lại khá mỏng chứ không dày như bây giờ. Nhiều người không tin chị không can thiệp dao kéo?

- Đó là những bức ảnh tôi chụp khi học cấp 3 và năm nhất đại học. Khi là học sinh, sinh viên, tôi chỉ biết đến trường và tập trung học chứ không quá điệu đà và trang điểm, chỉ biết để mặt mộc.

Khi lớn hơn, tôi bắt đầu nhận ra khuyết điểm của mình và khắc phục bằng cách tô son ra ngoài để môi trông dày hơn. Hiện tại, đôi môi tôi đã bớt sưng nên đã nhỏ lại bình thường chứ không còn quá to như trong đêm chung kết vừa qua.

Lúc này, tôi hoàn toàn hài lòng với dung mạo của mình. Nếu làm đẹp hơn hơn thì tôi muốn chăm sóc da và giữ dáng vì mọi người vẫn hay nói “nhất dáng, nhì da”.

Hoa hau Dai duong: Toi dang quang xung dang, khong tra lai vuong mien hinh anh 3
Tân Hoa hậu Đại dương khẳng định sở hữu vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên. Ảnh: Thanh Tùng.
'Đặng Thu Thảo hãy mở lòng'

- Hoa hậu Đại Dương 2014 Đặng Thu Thảo quyết định trả lại vương miện vì cho rằng mình bị hạ thấp khi BTC chọn một người từng đụng dao kéo làm hoa hậu. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi đồng ý với Thu Thảo một người phẫu thuật thẩm mỹ không thể lên ngôi trong một cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia. Nhưng tôi đang có vẻ đẹp tự nhiên, đăng ký đi thi và đăng quang thì không có vấn đề gì cả.

- Nhân đây, chị có muốn gửi lời nhắn nào đến Đặng Thu Thảo?

- Trong những ngày ở Mũi Né, Thảo và các thí sinh đã có dịp cùng nhau sinh hoạt, cùng đi dọn dẹp bờ biển, cùng giúp đỡ các hộ nghèo ở làng chài, cùng đạp xe. Qua đó, tôi thấy Thảo dù đã đăng quang 3 năm những có sự hồn nhiên, rất thân thiện, cởi mở.

Thảo còn chia sẻ về kinh nghiệm khi tham gia cuộc thi, tâm sự về những áp lực và tôi vô cùng trân quý điều đó. Tuy nhiên, tôi và Thảo chưa có dịp ngồi lại với nhau nên cô ấy có những định kiến về tôi.

Qua dịp này, tôi mong Thảo mở lòng hơn cũng như truyền lại cho tôi là người tiền nhiệm thêm những kinh nghiệm để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Vụ việc của chị cũng đang bị Cục nghệ thuật yêu cầu giải trình. Chị có nghĩ tới trường hợp xấu nhất là mình sẽ bị tước vương miện?

- Khi một người lên ngôi cuộc thi hoa hậu nhưng bị dư luận lên án nhiều như vậy, tất nhiên những người làm pháp luật phải muốn xác minh rõ ràng.

Trong cuộc thi, nhiều thí sinh nhìn thấy vết sẹo ở mũi của tôi và cho rằng tôi can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Việc này lập tức được báo lên ban tổ chức và tôi đã phải đi chụp X-quang. Qua phim X-quang đó, tôi được bác sĩ xác nhận là không có dị vật ở mũi.

- Những ngày qua phải đối mặt với quá nhiều áp lực, chị từng nghĩ đến việc trả lại vương miện và danh hiệu để trở lại cuộc sống đời thường như trước đây?

- Hai ngày qua, tôi chưa có cảm giác mình là hoa hậu vì có quá nhiều thứ để làm, quá nhiều điều để suy nghĩ. Hơn nữa, tôi không sống đối phó nhưng vẫn phải mạnh mẽ để đối mặt. Tôi chưa từng nghĩ sẽ trả lại vương miện vì tôi nghĩ mình xứng đáng.

Đây là mục đích cao nhất của tôi khi đến với sân chơi nhan sắc này. 3 tháng trước tham gia cuộc thi, tôi đi học kỹ năng giao tiếp, học catwalk, trình diễn. Trong quá trình thi ngay ở vòng sơ khảo, tôi đã là một trong những ứng viên được giám khảo chú ý và báo chí quan tâm.

Hoa hau Dai duong: Toi dang quang xung dang, khong tra lai vuong mien hinh anh 4
Ngôi vị hoa hậu là mục đích cao nhất của Ngân Anh khi đi thi Hoa hậu Đại dương. Ảnh: Thanh Tùng.
- Trước khi đêm chung kết diễn ra, đã có nhiều tin đồn chị sẽ là người đăng quang gia đình có gia thế và tiềm lực về kinh tế, chị có phản hồi gì về điều này?

- Trong một cuộc thi sẽ có nhiều cách để cạnh tranh nhau. Có những người cảm thấy năng lực không bằng mình và có những cạnh tranh không công bằng.

Tôi nghĩ mình là gương mặt sáng, khá nổi trội về hình thể, gương mặt, kỹ năng lẫn trí tuệ nên việc có nhiều bài báo dự đoán tôi chiến thắng là nhờ vào những thế mạnh đó chứ không phải do tiềm lực kinh tế của gia đình.

Ba mẹ tôi chỉ là kỹ sư xây dựng, đều tốt nghiệp đại học Bách Khoa nên điều quý giá nhất cả hai để cho con cái là nền giáo dục tốt. Còn nếu nói để mua chiếc vương miện thì giá trị quá lớn. Tôi không dùng cách đó để đăng quang.

- Vậy cụ thể ba mẹ đã hỗ trợ những gì cho con gái út trong cuộc thi này?

- Ba mẹ hỗ trợ tôi từ khi còn nhỏ, cho tôi được đi học ở những trường rất tốt, có tiếng trong thành phố. Điều này có được là do năng lực của tôi cùng với sự khắt khe của ba mẹ, muốn con gái được học ở mọi trường tốt.

Tôi là người cầu toàn nên lúc nào cũng phấn đấu được hạng nhất lớp. Ngoài ra, ba mẹ còn dạy tôi có đức tính tốt, phong thái thanh lịch. Trong cuộc thi, ba mẹ cũng ủng hộ về tinh thần cho tôi. Còn chi phí cuộc thi, vấn đề ăn ở đều được BTC lo.

Hoa hau Dai duong: Toi dang quang xung dang, khong tra lai vuong mien hinh anh 5
Ba mẹ dõi theo cô con gái với sự tự hào nhưng cũng đầy lo lắng. Ảnh: Thanh Tùng.
- Những ngày qua khi chị vấp nhiều bình luận ác ý từ dân mạng, ba mẹ chị bị ảnh hưởng như thế nào?

- Ngày xưa, khi thấy các anh chị thi hoa hậu, làm người mẫu, tôi thích lắm nhưng ba mẹ lại không đồng ý vì cho rằng nghề này nhiều cạm bẫy. Khi tôi lên ngôi hoa hậu, nhiều bà con họ hàng đã nhắn tin chúc mừng ba mẹ tôi.

Rồi sau đó, mọi người tiếp tục gửi tin nhắn động viên, nhắn nhủ ba mẹ thêm mạnh mẽ. Cả hai chắc là sẽ rất lo lắng và buồn khi tôi đã bước vào thế giới cạm bẫy thật rồi.

Nhưng ba mẹ vẫn tin con gái nếu tôi không thành công ở lĩnh vực này vẫn có thể thành công ở lĩnh vực khác từ chuyên ngành mà mình học cũng như những thế mạnh mình có.

- Trong đêm con gái đăng quang, mẹ chị lại khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt đó có ý nghĩa gì với chị?

- Mẹ khóc vì lúc đó quá hạnh phúc. Phần tôi thời điểm này lại có đôi chút buồn vì đã lên ngôi hoa hậu nhưng lại không có nhiều thời gian để vui mừng mà lập tức phải lo toan nhiều như vậy. Tôi hy vọng sau này mẹ sẽ cười nhiều hơn vì thấy tôi trưởng thành, thành công hơn.

Mong cộng đồng mạng có sự công tâm với tôi

- Ngân Anh tự tin về khả năng học vấn của mình. Cụ thể, từ nhỏ chị đã được giáo dục trong môi trường tốt như thế nào và đạt những thành tích gì?

- Tôi vừa tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị khách sạn tại Đại học quốc tế của Pháp tại TP.HCM với vị trí thứ 2, đạt số điểm 18/20. 12 năm học phổ thông tôi đều là học sinh giỏi, các năm chuyển cấp đều được hạng 1 lớp còn ba năm đại học đều nằm trong top 3 của lớp. Nhiều bạn bè tôi vẫn nói vui rằng “Lần đầu tiên thấy một con nhỏ chân dài mà có não”.

Lẽ ra tháng 12 này tôi sẽ bắt đầu chương trình học bằng Master tại Anh. Tuy nhiên, do đang có trọng trách lớn với cộng đồng nên tôi sẽ chọn cách làm bài luận tại Việt Nam, sau đó mỗi 3 tháng sẽ qua Anh gặp hội đồng để thuyết trình và lấy chứng chỉ. Quá trình này sẽ kéo dài khoảng 1, 5 - 2 năm.

- Vậy lý do gì khiến bài thuyết trình bằng tiếng Anh của chị trong đêm chung kết lại quá ấp úng, vụng về?

Lúc đó, tôi quá run vì vẫn còn cảm giác xúc động khi được vào top 5. Khi ra trả lời phần của mình, tôi không hoàn chỉnh tròn vành rõ chữ được.

- Sắp tới, chị muốn khán giả nhớ đến mình nhiều hơn với khía cạnh hoa hậu của nhan sắc hay hoa hậu của trí tuệ?

- Nếu đã là hoa hậu thì phải hội tụ đầy đủ 3 yếu tố nhan sắc, trí tuệ, nhân cách và tôi muốn khán giả nhìn nhận mình là một cô gái dung hòa được cả 3 yếu tố đó.

- Còn hiện tại, chị nghĩ mình nổi trội ở phương diện nào?

- Trong một cuộc thi hoa hậu, tất cả các thí sinh đều cao và đẹp. Do đó, tôi tự tin trên hết về trí tuệ của mình.

Hoa hau Dai duong: Toi dang quang xung dang, khong tra lai vuong mien hinh anh 6
"Tôi muốn khán giả nhìn nhận mình là một cô gái dung hòa được cả 3 yếu tố  nhan sắc, trí tuệ, nhân cách". Ảnh: Thanh Tùng.
- Với làn sóng chỉ trích như hiện nay, việc được chọn tham gia đấu trường quốc tế là Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 có ý nghĩa như thế nào với chị?

- Đây chắc chắn sẽ là cơ hội để tôi sửa lại hình ảnh vừa qua và chứng tỏ với mọi người rằng sau 1 năm tôi sẽ trưởng thành hơn, có kỹ năng hơn và xứng đáng là một hoa hậu. Còn với ba mẹ, chắc cả hai sẽ không có vấn đề gì vì phải có va vấp thì mới có trưởng thành.

Việc một cô hoa hậu vừa đăng quang bị chê nhan sắc tầm thường hay soi mói đời tư là chuyện bình thường. Tôi cũng chuẩn bị tâm lý trước nên không quá sốc, quan trọng là những bước tiến sau này và sẽ làm được gì với trọng trách đang mang trên người.

- Cụ thể chị sẽ làm những gì để chứng tỏ những người ném đá mình vừa qua đã có những hành động, thái độ sai?

- Có lẽ tôi sẽ mở lòng hơn với báo chí vì đây sẽ là cầu nối giữa tôi đến với khán giả. Khi gặp tôi ở ngoài, mọi người sẽ thấy con người thật cũng như nhan sắc không xấu thậm tệ như trên mạng.

Nếu nói tôi là Hoa hậu xấu nhất Việt Nam từng đăng quang thì hơi đau lòng nhưng tôi công nhận mình là Hoa hậu xấu nhất Việt Nam về mặt hình ảnh lúc đăng quang.

- Còn với những “anh hùng bàn phím”, chị nhắn nhủ gì đến họ?

- Tôi mong cộng đồng mạng có sự công tâm, nhìn nhận ngoài đời thực chứ không phải trên những thước phim, khai thác tôi ở những khía cạnh chiều sâu chứ không chỉ ở gương mặt.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận