Tin mới
3
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
5
Nước biển đổi màu đỏ
Nước biển ở thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên đổi màu đỏ, nhà chức trách lý giải do biển động, sóng cuốn tảo vào bờ.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư

Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc

Hổ nuôi vồ đứt cánh tay một nữ du khách

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-03-20 12:03

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại khu vực nuôi hổ thuộc khu sinh thái Mường Thanh huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Sáng ngày 6/9, tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An, nạn nhân Trần Thị Yến (21 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế) đang nằm thất thần trên giường cấp cứu với cánh tay trái bị cụt gần sát nách.

Nạn nhân Trần Thị Yến trên giường cấp cứu tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An.
Nạn nhân Trần Thị Yến trên giường cấp cứu tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An.

Khu sinh thái Mường Thanh rộng 298 hecta. Hiện có 2 con hà mã, 2 voi, 2 tê giác, 5 sư tử, 30 hổ (20 hổ vàng, 10 hổ trắng), 3 cặp linh dương sừng xoắn, sừng lưỡi kiếm, đầu bò, 2 bò tót. 1 ngựa vằn... 60 nhân công phục vụ trong Khu sinh thái.

Chị Yến gắng gượng nhớ lại: “Ngày 23/8 tôi cùng gia đình chồng (ở huyện Tân Kỳ - Nghệ An) đi tham quan thú nuôi tại Khu sinh thái Mường Thanh. Đoàn tham quan không có người hướng dẫn nên lúc 10h30 đi lạc vào khu vực cấm dẫn vào phía sau bức tường nhà ép (nhà xây gạch kiên cố, dựng rào song sắt thưa, nơi hổ tránh nắng, mưa và nghỉ, ngủ sau khi ăn) của khu vực nuôi hổ trắng.

Do thấy một số người trèo lên bức tường, vịn vào song sắt để xem hổ đang ngủ nên chị Yến cũng kê viên gạch, đứng níu vào song sắt để xem. Bất ngờ con hổ trắng đang nằm ngủ bỗng vùng dậy rồi chồm lên vồ lấy hai ngón tay chị Yến.

"Tôi vừa kịp hét lên thì miệng hổ đã lôi cánh tay tôi lọt qua song sắt và ngoạm sát vào nách. Lúc đó tôi không biết gì nữa. Sau này người nhà kể lại, khi nghe tiếng hét thất thanh mọi người xô vào kéo tôi ra nhưng không được do miệng hổ đang cắn chặt cánh tay. Mấy người bảo vệ phải lấy sào đâm, đẩy con hổ ra khỏi cửa khu nhà ép thì cánh tay của tôi cũng đã đứt lìa”, chị Yến kể lại.

Một trong hai con hổ nuôi đã cướp đi cánh tay của chị Yến.
Một trong hai con hổ nuôi đã cướp đi cánh tay của chị Yến.

Ông Nguyễn Văn Hải - giám đốc khu sinh thái Mường Thanh cho biết: “Ngay lúc giằng được chị Yến ra tôi dùng áo quấn chặt phần cùi tay còn lại rồi bồng chị Yên lên xe của khu sinh thái khẩn trương đi cấp cứu. Khi xe chạy qua 5 km, gần ra đến quốc lộ 48 thì xe cấp cứu của Bệnh viện Mường Thanh ở huyện Diễn Châu đến tiếp sức, đưa về sơ cứu rồi di chuyển nạn nhân vào Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An”.

“Hiện Khu sinh thái và gia đình đã thỏa thuận với mức bồi thường vụ tai nạn hi hữu này là 150 triệu đồng” - ông Hải nói.

Còn tại bệnh viện, chị Yến cho biết: “Giờ trong giấc ngủ nếu chợt nghe một tiếng động là tôi mất hồn”.

Theo Tuổi trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận