Tin mới
5
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Ảnh

sunwin | sunwin

Hình ảnh bố đón con ngày ra quân về quê ăn Tết gây xúc động

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-01-15 07:01

Hình ảnh hai người chở nhau trên chiếc xe đạp cũ mèm để kịp về quê ăn Tết khiến bất cứ ai chứng kiến cũng đều rưng rưng dòng lệ.

Hôm nay đã là 20 tháng Chạp, vậy là chỉ còn 10 ngày nữa, Tết sẽ về trên mọi nẻo đường quê hương. Cũng trong không khí nô nức của ngày giáp Tết, những đứa con xa quê đang chuẩn bị trở về đoàn thụ bên gia đình thân yêu để chào đón một năm mới an lành với nhiều điều may mắn.

Và bạn biết không, thấp thoáng đâu đó trên đường phố thân thuộc là hình ảnh bình dị nhưng ấm áp đến vô cùng của một hành trình đoàn viên nơi mái nhà yêu dấu.

 
Một chuyến xe đầy ắp tình yêu thương. (Ảnh: Lê Công Tuấn)
Một chuyến xe đầy ắp tình yêu thương. (Ảnh: Lê Công Tuấn)

Chiếc xe đạp cũ cùng hành trình về quê ăn Tết

Cuộc sống tấp nập của xã hội hiện đại đã cuốn con người ta vào vòng xoáy công việc, tiền bạc và những thú vui riêng mà đôi khi quên đi mất giá trị nhân văn sâu sắc từ những điều nhỏ nhất. Có khi nào giữa dòng đời tấp nập, bạn bỗng sững lại trước hình ảnh của một ông cụ già vô gia cư đang nhặt từng mẩu thức ăn thừa ở thùng rác hay những đứa trẻ nhỏ rao bán hàng để mưu sinh, hoặc bình dị hơn là cảnh tượng hai người chở nhau trên chiếc xe đạp đã cũ mèm để kịp về quê đón Tết.

Thoạt nhìn ai cũng nghĩ rằng, cầm lái là một chú lính trẻ, còn ngồi sau có lẽ là người mà anh chàng gặp trên đường cũng đang về quê ăn Tết. Chắc hẳn vì một sự cố nào đó mà người đàn ông này đã phải đi nhờ anh thanh niên. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến lại cho biết, đây là hình ảnh của một ông bố đi đón con ngày ra quân để kịp về quê ăn Tết. Dẫu thế nào thì khoảnh khắc ấy cũng khiến người chứng kiến cảm động vô cùng. 

Đầu đội mũ bảo hiểm, tay cầm gói quà Tết, cả hai cứ thế băng băng trên đường với chiếc xe đạp đã cũ mèm bỏ lại sau lưng tất cả những bộn bề trong một năm qua. Chút “tài sản” của người lính trên hành trình về quê đón Tết bỗng trở nên có ý nghĩa vô cùng. Với họ lúc này thì tâm trạng nóng lòng được đoàn tụ cùng gia đình là điều quan trọng hơn cả.

 
Trên chiếc xe đạp đã cũ mèm, có hai người nóng lòng về quê đón Tết. (Ảnh: Lê Công Tuấn)
Trên chiếc xe đạp đã cũ mèm, có hai người nóng lòng về quê đón Tết. (Ảnh: Lê Công Tuấn)

 
Túi quà ngày Tết nhỏ bé bỗng trở nên đáng quý biết bao. (Ảnh: Lê Công Tuấn)
Túi quà ngày Tết nhỏ bé bỗng trở nên đáng quý biết bao. (Ảnh: Lê Công Tuấn)

“Đừng bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng về quê con nhé!”

Tết đến xuân về, có ai mà không háo hức chào đón khoảnh khắc giao thừa được quây quần bên gia đình, ăn bánh uống trà và cùng chúc nhau những điều may mắn nhất. Tết Nguyên đán chính là thời điểm thích hợp để những người con xa quê trở về sau một năm vắng nhà, cũng là dịp để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính với đấng sinh thành và cùng phát phong bao lì xì cho một năm mới an khang thịnh vượng.

Chúng ta, những người con đất Việt chắc hẳn ai ai cũng muốn có giây phút đoàn viên ấm cúng nơi mái nhà thân thương ấy. Thế nhưng, hành trình về quê đâu phải lúc nào cũng thuận lợi. Nào là kẹt xe, hết vé, cũng có người phải tăng ca đến sát Tết,… dẫu vậy, tất cả chỉ là ngoại cảnh thôi, sẽ chẳng điều gì ngăn cản được bước chân của những đưa con xa quê trở về bên bố mẹ. Và đừng bao giờ “bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng về nhà con nhé…”.

 
Về quê đón Tết cùng gia đình mình nhé con! (Ảnh minh họa: Hoàng Anh Hiển) 
Về quê đón Tết cùng gia đình mình nhé con! (Ảnh minh họa: Hoàng Anh Hiển) 

 
Mẹ ơi, Tết này con sẽ về! ( Ảnh minh họa: Hoàng Anh Hiển) 
Mẹ ơi, Tết này con sẽ về! ( Ảnh minh họa: Hoàng Anh Hiển) 

Hình ảnh xúc động chạm đến trái tim của cư dân mạng

Một bức ảnh có thể mang giá trị hơn cả vạn lời nói, và khoảnh khắc được cư dân mạng chụp lại sáng nay đã thực sự chạm đến trái tim của tất cả mọi người, đặc biệt là giữa không khí náo nức những ngày cận Tết. Chỉ một chiếc xe đạp cũ, hai người với hành trình về quê rất đỗi bình dị nhưng ấm áp vô cùng. Hàng ngàn bình luận được để lại đều bày tỏ cảm xúc lâng lâng đến nghẹn ngào khó tả khi chứng kiến khoảnh khắc thân thương ấy.

 
Chẳng ai lướt qua mà không để lại một “trái tim” đầy cảm động. (Ảnh chụp màn hình)
Chẳng ai lướt qua mà không để lại một “trái tim” đầy cảm động. (Ảnh chụp màn hình)

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa thôi, cả nước sẽ đón chào một mùa xuân mới – An khang, thịnh vượng, chắc hẳn bạn cũng đã có kế hoạch đặc biệt cho dịp Tết năm nay rồi nhỉ. Và nếu bạn vẫn còn “lang thang” nơi phố thị thì hãy mau thu xếp công việc để trở về đoàn tụ cùng gia đình, đón năm mới nhiều tài lộc nhé!

Theo Thể Thao & Văn Hóa

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận