Tin mới
1
Mở dịch vụ nghiền nát ảnh cưới sau ly hôn
Từ đầu năm ngoái, Liu Wei, 40 tuổi, ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc mở dịch vụ cắt nhỏ ảnh cưới và các vật lưu niệm khác sau ly hôn, sử dụng chúng làm rác cho nhà máy nhiên liệu sinh học
Ảnh

sunwin | sunwin

Mở dịch vụ nghiền nát ảnh cưới sau ly hôn

Từ đầu năm ngoái, Liu Wei, 40 tuổi, ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc mở dịch vụ cắt nhỏ ảnh cưới và các vật lưu niệm khác sau ly hôn, sử dụng chúng làm rác cho nhà máy nhiên liệu sinh học

Hành trình 4 năm sống sót kì diệu của cậu bé bị cha ruột đổ xăng đốt biến dạng

Đăng bởi Gai Hoa Mẫu Đơn | 2015-01-22 06:01

Điều kì diệu đã giúp Linh sống sót sau khi bị chính cha ruột đổ xăng đốt. 4 năm trôi qua, em đã trở thành học sinh lớp 1. Dù những ngón tay không còn lành lặn, Linh vẫn viết chữ rất đẹp. Dù thân thể cháy sém, em vẫn ước ao trở thành lính cứu hỏa đi chữa cháy.

Chúng tôi tìm về gia đình cháu Vũ Quốc Linh (SN 2008, trú tại xã Tế Tân, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) vào một chiều đông lạnh, đã gần 4 năm trôi qua, mặc dù rất nhiều lần gia đình đưa Linh đi phẫu thuật, chữa trị nhưng vẫn không thể nào xóa mờ những vết bỏng nặng trên cơ thể em.
 
Từ một cậu bé kháu khỉnh, dễ thương, Linh trở thành một người tàn tật với những vết bỏng nham nhở khắp cơ thể mà nhiều người nhìn vào đều lắc đầu ái ngại, có người thậm chí còn hoảng sợ nếu mới nhìn thấy em lần đầu.
 
Hành trình 4 năm sống sót kì diệu của cậu bé bị cha ruột đổ xăng đốt biến dạng 1
Cháu Linh khi chưa bị cha đốt.
 
Hành trình 4 năm sống sót kì diệu của cậu bé bị cha ruột đổ xăng đốt biến dạng 2
Từ một cậu bé kháu khỉnh, dễ thương, cháu Linh bị chính người cha ruột biến thành một cậu bé tàn tật với những vết bỏng nham nhở khắp cơ thể.
 
Nhớ lại ngày đau thương ấy, chị Lê Thị Hà (SN 1984, mẹ đẻ cháu Linh) vẫn còn nguyên những nghẹn ngào, xót xa. Nhìn đứa con ngây thơ ngày đêm đối diện với những cơn đau xé thịt, chị thương con vô cùng. Do vết thương của cháu quá nặng nên nhiều lần đi phẫu thuật nhưng cũng chỉ đỡ được đôi chút, khuôn mặt cháu Linh bị biến dạng, những ngón tay cụt ngủn, chảy xệ...
 
Hành trình 4 năm sống sót kì diệu của cậu bé bị cha ruột đổ xăng đốt biến dạng 3
Cháu Vũ Quốc Linh chăm chỉ học bài ở lớp.
 
Lầm lỡ một đời chồng, tháng 3/2007, cô gái trẻ Lê Thị Hà quyết định đi bước nữa với Vũ Văn Quang (SN 1980, ngụ cùng xã, là cha đẻ cháu Linh). Những ngày đầu, đôi vợ chồng trẻ chung sống với nhau rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đó như được thổi bùng lên khi một năm sau chị sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Vũ Quốc Linh.
 
Thế nhưng, sau những ngày hạnh phúc ngắn ngủi, với bản tính ham chơi, lô đề, cờ bạc..., Quang đã thay đổi tính nết, trở nên hư hỏng, thường xuyên cáu gắt, đánh đập chị Hà, cuộc sống gia đình bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Thương con và không muốn tan vỡ thêm lần nữa, chị Hà cắn răng chịu đựng nhưng có lẽ, chính sự nhẫn nhịn của chị đã tạo cơ hội cho Quang đi đến tận cùng của tội ác, ngay cả con trai mình cũng không chút xót thương.
 
Hành trình 4 năm sống sót kì diệu của cậu bé bị cha ruột đổ xăng đốt biến dạng 4
Phút vui chơi cùng bạn bè.
 
Hành trình 4 năm sống sót kì diệu của cậu bé bị cha ruột đổ xăng đốt biến dạng 5
Bố dượng cháu Linh vui chơi cùng con trai
 
 
Sáng ngày 27/4/2011, Quang mượn xe máy của em trai chở cháu Linh xuống nhà ngoại tìm vợ. Trên đường đi, Quang tạt vào mua 2 lít xăng mang theo. Đến nhà mẹ vợ, không thấy Hà ở nhà nên Quang lớn tiếng đe dọa: "Hôm nay Hà không về thì cha con tôi sẽ chết tại đây". Nói xong, Quang cầm can xăng tưới lên người cháu Linh rồi bật lửa đốt. 
 
Theo kết quả giám định, cháu Linh bị thương tật 86%. Bác sĩ khuyên có lẽ nên để cháu ra đi, nếu giữ lại thì cháu cũng chỉ sống thực vật nhưng bác cháu, chị Lê Thị Hạnh đã nhất quyết phải cố hết sức để cứu cháu, dù có sống thực vật cũng chấp nhận.
 
Ngày 16/11/2011, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Vũ Văn Quang 20 năm tù giam. 
 
Những ngày tháng sau đó, chị Hà cùng cháu Linh phải sống trong cảnh đau thương, lầm lũi. Chẳng biết làm gì hơn, chị cố gượng sức mình gồng gánh nuôi con. Cảm thương trước số phận của 2 mẹ con, hàng xóm cũng thường xuyên quan tâm, chia sẻ, động viên mẹ con chị cố gắng sống thật tốt, giúp cháu Linh vượt qua nỗi đau.
 
Hành trình 4 năm sống sót kì diệu của cậu bé bị cha ruột đổ xăng đốt biến dạng 6
Chị Hà bên cạnh cậu con trai đáng thương.
 
Cảm thông với hoàn cảnh của mẹ con chị Hà, đầu tháng giêng năm 2014, anh Lang Văn Hội ( quê Thường Xuân, Thanh Hóa) đã cùng chị xây dựng hạnh phúc mới. 
 
“Cũng là duyên số, anh Hội ngày đó xuống đây làm ăn, một lần tình cờ chúng tôi quen nhau. Thấy anh ấy hiền lành lại thương mẹ con tôi nên chúng tôi quyết định đến với nhau. Ban đầu cũng ngại mọi người phản đối nhưng may mắn là chúng tôi được người thân và hàng xóm tán thành, ủng hộ" - chị Hà tâm sự.
 
Là một người nông dân chất phác, anh Hội rất thương yêu vợ con. Đặc biệt anh rất thương Linh, hằng ngày, trước khi đi làm, anh đưa cháu Linh đi học, chiều đón cháu về. Những lúc rảnh rỗi, cả gia đình lại quây quần vui đùa bên nhau trong căn nhà nhỏ.
 
Hành trình 4 năm sống sót kì diệu của cậu bé bị cha ruột đổ xăng đốt biến dạng 7
Sau những giờ học trên lớp, khi về nhà, Linh thường được mẹ và bố dượng kèm dạy học.
 
Hiện, cháu Linh đang học lớp 1 tại trường tiểu học cơ sở xã Tế Tân, cách nhà khoảng 1km. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, chị Hà tâm sự: “Những ngày đầu, tôi và gia đình hoang mang và vô cùng đau đớn. Thương con nhưng chẳng biết làm thế nào hơn nữa, cũng 4 lần đưa cháu đi Hàn Quốc phẫu thuật nhưng không đỡ được nhiều. Giờ cũng chỉ biết cố gắng nuôi cháu ăn học thật tốt rồi nay mai sẽ cố gắng giúp cháu hoàn thiện...”.
 
Mới bước vào lớp 1, nhưng Linh tỏ ra rất cứng rắn, ngoan ngoãn, chịu khó học hành. Điều đặc biệt là mặc dù mười đầu ngón tay bị cụt nhưng Linh viết chữ rất đẹp. 
 
Hành trình 4 năm sống sót kì diệu của cậu bé bị cha ruột đổ xăng đốt biến dạng 8
Mặc dù mười đầu ngón tay không còn nguyên vẹn nhưng cháu Linh viết chữ rất đẹp.
 
Trao đổi với chúng tôi, cô Lê Thị Thanh – Hiệu trưởng trường Tiểu học sơ sở xã Tế Tân, chia sẻ: "Cháu Linh rất ngoan, học khá. Biết em bị nạn trước đó nên nhà trường luôn ủng hộ, hỗ trợ để em được hưởng những điều kiện tốt nhất. Chúng tôi cũng thường xuyên động viên gia đình cố gắng chăm sóc để Linh có được niềm tin vững chắc trên con đường dài phía trước".
 
Hành trình 4 năm sống sót kì diệu của cậu bé bị cha ruột đổ xăng đốt biến dạng 9
Cháu Linh bên gia đình mới với cậu em trai vừa mới sinh.
 
"Những ngày đầu khi mới vào lớp, cháu Linh cũng tỏ ra rụt rè, nhút nhát. Hình hài bên ngoài bị biến dạng nên lúc đầu nhiều bạn bè sợ hãi khi nhìn thấy Linh. Sau nhiều lần động viên và khuyên bảo, các cháu đã quen nhau, thậm chí các bạn trong lớp rất thích chơi cùng Linh vì Linh ngoan ngoãn lại học khá" - cô Lê Thị Minh – giáo viên chủ nhiệm của Linh, chia sẻ.
 
Khi được hỏi về ước mơ sau này của mình, Linh nhanh nhẹn trả lời: “Khi lớn lên, cháu ước mơ sẽ trở thành lính cứu hỏa để giúp thật nhiều người, chữa cháy thật nhiều nơi...".
 
Vẫn biết, con đường phía trước của Linh sẽ còn nhiều chông gai, gian khó nhưng nhìn ánh mắt cương nghị của em, chúng tôi thấy vững tin rằng Linh sẽ mạnh mẽ vượt lên tất cả, sẽ viết nên bài ca về sức mạnh tinh thần của con người bằng chính cuộc đời em.
 

Theo

 Thanh Tùng / Trí Thức Trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...

Tags:


Viết bình luận