Tin mới
2
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
4
Cuộc 'cách mạng' tìm việc của Gen Z
Không CV chỉn chu, không khoe bằng cấp, Phương Nhi đăng bản tin 50 chữ tìm việc trên mạng xã hội và thu hút 10.000 lượt tiếp cận
Ảnh

sunwin | sunwin

'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Cuộc 'cách mạng' tìm việc của Gen Z

Không CV chỉn chu, không khoe bằng cấp, Phương Nhi đăng bản tin 50 chữ tìm việc trên mạng xã hội và thu hút 10.000 lượt tiếp cận

Hạnh phúc biết bao khi có mẹ trên đời này

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-02-16 08:02

Làm mẹ là công việc khó khăn nhất trên đời này, nhưng cũng là công việc hạnh phúc nhất.

Cảm ơn mẹ vì đã ban cho con sự sống, vì đã sinh con ra trên cõi đời này, và đã nuôi con khôn lớn từng ngày.
Cảm ơn mẹ vì đã ban cho con sự sống, vì đã sinh con ra trên cõi đời này, và đã nuôi con khôn lớn từng ngày.

Cảm ơn mẹ vì đã luôn bên con những lúc con cần mẹ nhất.
Cảm ơn mẹ vì đã luôn bên con những lúc con cần mẹ nhất.

Cảm ơn mẹ vì những câu chuyện mẹ kể mỗi đêm, vì luôn kiên nhẫn lắng nghe và luôn luôn giải thích.
Cảm ơn mẹ vì những câu chuyện mẹ kể mỗi đêm, vì luôn kiên nhẫn lắng nghe và luôn luôn giải thích.

Cảm ơn mẹ vì đã luôn dịu dàng và quan tâm, dù con còn thơ dại hay đã lớn khôn.
Cảm ơn mẹ vì đã luôn dịu dàng và quan tâm, dù con còn thơ dại hay đã lớn khôn.

Cảm ơn mẹ vì đã luôn đồng hành cùng con trên mỗi chặng đường, dù có gian nan thử thách đến đâu.
Cảm ơn mẹ vì đã luôn đồng hành cùng con trên mỗi chặng đường, dù có gian nan thử thách đến đâu.

Không có mẹ, ai sẽ dạy cho con những điều dù là nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống?
Không có mẹ, ai sẽ dạy cho con những điều dù là nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống?

Không có mẹ, hình mẫu nào con sẽ hướng đến để noi theo?
Không có mẹ, hình mẫu nào con sẽ hướng đến để noi theo?

Không có mẹ, ai sẽ chăm sóc con những lúc con ốm đau bệnh tật, ai con sẽ sà vào lòng những lúc con thấy cô đơn?
Không có mẹ, ai sẽ chăm sóc con những lúc con ốm đau bệnh tật, ai con sẽ sà vào lòng những lúc con thấy cô đơn?

Không có mẹ, con biết trao gửi những lời yêu thương này đến ai?
Không có mẹ, con biết trao gửi những lời yêu thương này đến ai?

Mẹ à, cảm ơn mẹ vì tất cả mọi thứ!
Mẹ à, cảm ơn mẹ vì tất cả mọi thứ!

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận