Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Hãi hùng với hủ tục "đám cưới ma" tại Trung Quốc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-10-21 11:10

Cảnh sát tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc mới đây đã bắt giữ 3 nghi phạm đánh cắp thi thể của một phụ nữ từ nghĩa địa trong làng, sau đó đem bán cho “đám cưới ma” để kiếm lời. Những tưởng vụ việc chỉ có trong các bộ phim kinh dị, nhưng đây thực sự là một hủ tục đang tồn tại ở Trung Quốc.


“Đám cưới ma” thường được tổ chức tại các vùng quê nghèo ở Trung Quốc

Xác chết có giá lên tới 6.000USD

Hãng thông tấn Tân Hoa xã ngày 15-10 cho hay, nghi phạm chính trong vụ án là một ông lão 72 tuổi họ Hou. Ông này nói rằng, khi biết tin một phụ nữ trẻ ở làng bên qua đời, ông đã nghĩ đến việc bán thi thể của phụ nữ này để làm “cô dâu” trong “đám cưới ma” với nam giới độc thân qua đời. Sau đó, ông Hou đã cùng với 2 đồng phạm khác đóng giả là người thân của người phụ nữ quá cố tìm kiếm người mua để giao dịch.

Người này đồng ý bỏ ra số tiền 25.000 NDT (khoảng 4.000 USD) để mua lại thi thể của người phụ nữ trên. Tối 10-10 vừa qua, những người này ra nghĩa địa để đào xác người phụ nữ thì bị người dân trong làng phát hiện, thông báo cho cảnh sát. Ngay lập tức, các đối tượng trên đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Không chỉ tại tỉnh Sơn Tây, trên thực tế, hủ tục này diễn ra tại nhiều khu vực ở Trung Quốc. Hồi năm 2014, cảnh sát tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc đã bắt giữ 11 người liên quan tới những vụ đào xác chết để bán cho các “đám cưới ma”. Những nghi phạm trên đã đào xác một phụ nữ từ nghĩa địa một ngôi làng ở tỉnh Sơn Đông vào tháng 3-2013, sau đó đem bán cho một người trung gian chuyên thu mua thi thể phục vụ cho “đám cưới ma” với giá khoảng 18.000NDT.

Kẻ cầm đầu trong nhóm này là một người đàn ông tên Wang khai nhận, nếu xác càng mới thì giá bán càng cao. “Những xác chết lâu không có giá trị bằng những xác mới. Những xác mới có thể có giá từ 16.000-20.000 NDT”, Wang cho biết khi nói tới thi thể một phụ nữ bị hắn cùng đồng bọn đào lên sau khi đã chôn cất 3 tháng. “Cô dâu” này sau đó được đưa ra thị trường “chợ đen”, cuối cùng được bán cho một gia đình tại tỉnh Hà Bắc muốn tổ chức “đám cưới ma” cho con trai với số tiền 38.000 NDT (khoảng 6.000 USD).Cảnh sát đã bắt giữ những nghi phạm để điều tra vụ việc. Nếu bị kết tội, các đối tượng có thể sẽ bị phạt 3 năm tù giam.

Hồi năm 2011, một người đàn ông tại Thiểm Tây đã sát hại một phụ nữ đang mang thai để bán thi thể cho một “đám cưới ma” với giá 22.000 NDT khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ. Tên này sau đó đã bị tử hình. Trước đó, vào năm 2009, một người cha tại tỉnh Thiểm Tây cũng bỏ ra số tiền 33.000 NDT để thuê những tên chuyên đào mộ tìm “cô dâu ma” cho người con trai tử vong sau tai nạn ô tô. Những người này sau đó đã bị bắt giữ.

Mê muội 

Ông Xu Keqian, Giáo sư ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa tại Đại học Nam Kinh cho biết, tục tổ chức “đám cưới ma” cho những người đã khuất tồn tại trong nhiều thế kỷ và thường xảy ra tại các vùng nông thôn nghèo, nơi người dân vẫn còn mê tín và tin vào “thế giới bên kia”. Theo ông Xu, nhiều người cho rằng, một người độc thân qua đời sẽ mang lại điềm xui cho gia đình nên để xóa bỏ điều đó, họ tổ chức “đám cưới ma” cho người đã mất.

Mặc dù hủ tục này đã bị cấm tại Trung Quốc kể từ năm 1949, nhưng đến nay, nó vẫn tồn tại, “ăn sâu bén rễ” tại nhiều vùng nông thôn ở Trung Quốc. Nếu gia đình “cô dâu” đồng ý tổ chức “đám cưới ma” (chứ không phải đào xác lên để bán), nghi lễ sẽ được tổ chức giống hệt đám cưới truyền thống. Các gia đình đôi khi thuê cả người mai mối, và người thân hai bên gia đình cũng đến dự tiệc. Gia đình “chú rể” thường tặng quà, có thể bằng tiền mặt cho gia đình “cô dâu”. Sau “đám cưới ma”, thi thể đôi vợ chồng sẽ được chôn cùng nhau cho bớt “cô đơn”.

Theo An Ninh Thủ Đô

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận