Tin mới
2
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
3
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi
Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi
Ảnh

sunwin | sunwin

Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ

Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi

Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi

Hai bé gái song sinh được đặt tên Cô Na và Cô Vy

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-08-29 01:08
Kỷ niệm việc vợ vượt cạn thành công trong thời gian giãn cách xã hội, người đàn ông ở tỉnh Vĩnh Long đặt tên hai con gái song sinh là Cô Na và Cô Vy.

Ngày 28/8, anh Võ Công ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, cho biết hai con sinh thiếu tháng nên chỉ nặng lần lượt 2,2 kg và 2,6 kg.

Anh Võ Công chia sẻ niềm vui vợ “vượt cạn” thành công. Sức khỏe sản phụ và hai bé gái ổn định nhưng người còn yếu nên tạm thời theo dõi tại bệnh viện.


Anh Công cùng người thân, đưa con đến bệnh viện vào rạng sáng 28/8. Ảnh: C.H.

Theo lời anh Công, Trung tâm y tế thị xã Bình Minh trưng dụng thành bệnh viện dã chiến. Ngày 27/8, người đàn ông này đến Trạm y tế xã Đông Thành xin giấy và dùng xe máy chở vợ đi 20 km đến Trung tâm y tế huyện Bình Tân, khám thai kỳ.

Bác sĩ chẩn đoán sản phụ dự sinh vào giữa tháng 9. Anh Công chở vợ quay về nhà. Khuya hôm đó, sản phụ bất ngờ chuyển dạ. Người chồng đã gọi cho xe cứu thương, nhờ hỗ trợ.

“Xe chưa kịp tới, vợ tôi đã đẻ rơi tại nhà luôn”, anh Công nói. Lúc đó vào 0h ngày 28/8. Hai bé gái vừa chào đời còn nguyên dây rốn, xe cứu thương cũng vừa đến nhà.

Nhân viên Trạm Y tế xã Đông Bình đã đến hỗ hỗ trợ. Sau khi nhân viên y tế vệ sinh, cắt rốn, sản phụ và hai bé sơ sinh được xe cứu thương thiện nguyện của Hội Đông y thị xã Bình Minh, chở đến bệnh viện.

“Để ghi lại dấu ấn kỷ niệm này, tôi đặt tên cho hai con gái là Võ Ngọc Cô Na và Võ Ngọc Cô Vy”, anh Công nói và gửi lời cảm ơn đến mọi người đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...