Hà Nội thanh bình trong ngày Quốc khánh
Phố phường thoáng đãng, người dân thoải mái khiêu vũ, vui chơi ở phố đi bộ và cổ vũ cho cuộc đua xe đạp.
Trái ngược với cảnh đông đúc ở các bến xe chiều qua, sáng 2/9, Hà Nội trở lại với sự vắng vẻ, bình yên.
8h sáng, ngã tư Tây Sơn - Chùa Bộc thường xuyên tắc nghẽn cũng trở nên thông thoáng lạ thường.
Bên vườn hoa Lê Nin, những thành viên câu lạc bộ khiêu vũ Chi Lăng vẫn miệt mài tập luyện các điệu nhảy.
Không khí thoáng đãng, khung cảnh tươi đẹp khiến những nụ cười thường xuyên nở trên môi.
Trong dịp 72 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiều gia đình đưa con đến phố đi bộ vui chơi.
Những quả bong bóng xà phòng khổng lồ luôn làm trẻ em thích thú.
Trong buổi sáng nay, giải đua xe đạp cúp VTV cũng được tổ chức ở bờ hồ để chào mừng ngày Quốc khánh...
...thu hút rất nhiều người dân và du khách tới cổ vũ.
Những em bé mang theo lá cờ đỏ sao vàng.
Những lá cờ tổ quốc được treo dày đặc ở các ngõ phố.
Trong dịp nghỉ lễ, dường như cuộc sống trôi chậm lại.
Những người lao động còn ở lại thành phố cũng bớt hối hả hơn ngày thường.
Hình ảnh chen lấn, chật chội không còn, người đi xe buýt thoải mái ngồi đọc sách.
Một gia đình trong phố cổ mang đàn chó con mới mở mắt ra vỉa hè sưởi nắng và tận hưởng không khí bình yên.
Theo zing.vn
tết độc lập
quốc khánh
mùng 2 tháng 9
Hà Nội thanh bình
phố đi bộ