Tin mới
5
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
Ảnh

sunwin | sunwin

Giúp người lạ sửa xe giữa trời nắng nóng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-05-03 05:05
Lúc ôtô bị hỏng giữa đường, nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C, anh Sửu vẫn được một chàng trai áo trắng nhiệt tình giúp đỡ.

Ngày 3/5, nhiều diễn đàn chia sẻ câu chuyện người tài xế cảm động khi được một chàng trai lạ mặt giúp đỡ. Hành động này được cậu bé 9 tuổi tình cờ cầm điện thoại chụp lại.

Chủ nhân bài viết chia sẻ: "Xe mình bị nổ lốp giữa đường, khi đó giữa trưa trời rất nắng nóng. Lần đầu thay lốp dự phòng đang loay hoay chưa tháo được, mình giơ tay xin giúp đỡ, song mấy xe đi qua đều không dừng lại.

Sau đó, có một thanh niên đã nhiệt tình dừng xe cho mượn phụ tùng, còn giúp mình thay lốp. Mình xin gửi lời cảm ơn chàng trai tốt bụng ấy một lần nữa".

Dan mang khen ngoi 'soai ca' giup nguoi la sua xe giua troi nang nong hinh anh 1
Chàng thanh niên giúp sửa xe giữa buổi trưa nắng nóng. Ảnh: V.S.

Chỉ sau vài giờ đăng, câu chuyện này nhanh chóng nhận được không ít phản hồi tích cực từ dân mạng.

Thành viên Vân Anh bình luận: "Hành động đẹp quá! Lần trước, gia đình mình về quê cũng bị xịt lốp giữa đường. Khi đó cũng có một bác tài xế dừng xe lại giúp đỡ mà lúc đó cũng đã 11h đêm".

Mi Nguyễn bày tỏ: "Chàng thanh niên rất điển trai lại tốt bụng. Nhìn gương mặt sáng sủa như vậy đã thấy là người tốt rồi. Mong mọi người sẽ có những hành động đẹp như anh chàng này".

Người đăng những dòng này là anh Phạm Văn Sửu, đang làm công việc tự do ở Hà Nội.

Anh Sửu cho Zing.vn biết ngày 28/4, khi đang di chuyển trên đoạn đường Hồ Chí Minh ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng về Hà Nội, xe của anh bỗng dưng bị nổ lốp.

Nhiệt độ ngoài trời lúc đó phải lên tới 40 độ C rất nắng nóng, lại vừa mới tắc đường khoảng 30 phút. Lúc đó, anh Sửu đang loay hoay sửa xe, vợ con đứng chờ bên ngoài, anh đã được một chàng trai dừng lại giúp đỡ.

Chủ nhân bài đăng cho biết thêm anh chàng còn khá trẻ song rất nhiệt tình. Người này sửa xong liền đi ngay khiến anh không kịp hỏi tên và gửi lời cảm ơn.

"Rất may là con trai mình 9 tuổi cầm điện thoại giúp mẹ đang đứng gần đó chụp lại hình ảnh của chàng thanh niên tốt bụng. Bé chỉ chụp một cách tự nhiên nhưng không ngờ lại đẹp và có ý nghĩa lớn như vậy", anh Sửu nói.

Thông qua bài đăng của mình trên mạng xã hội, anh Sửu mong muốn mọi người hãy sống chậm hơn, không còn thờ ơ với những người gặp khó khăn trong cuộc sống.

Anh cũng nhấn mạnh người có hành động đẹp cần được tôn vinh và muốn gửi lời cảm ơn tới nam thanh niên tốt bụng.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...