Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Giới trẻ "đại chiến bột màu" trong lễ hội Holi tại Hà Nội

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-03-19 07:03

Cùng cộng đồng người gốc Ấn, hàng trăm bạn trẻ trong và ngoài nước đã tham gia "cuộc chiến bột màu" rực rỡ trong lễ hội Holi tổ chức tại Hà Nội.

Gioi tre 'dai chien bot mau' trong le hoi Holi tai Ha Noi hinh anh 1
Trưa chủ nhật, ngày 19/3, Holi - lễ hội bột màu ấn tượng nhất trong năm của Ấn Độ - thu hút hàng trăm người tham gia tại công viên Kinder Park (Tây Hồ, Hà Nội), trùng vào dịp trăng tròn tháng ba theo lịch của người theo đạo Hindu.

Gioi tre 'dai chien bot mau' trong le hoi Holi tai Ha Noi hinh anh 2
Khách mua vé vào lễ hội được phát kèm túi bột màu (pha trộn từ các loại thực vật tự nhiên như nghệ tây, gỗ đàn hương, hoa hồng...) dùng để ném, bôi vào những người xung quanh.

Gioi tre 'dai chien bot mau' trong le hoi Holi tai Ha Noi hinh anh 3
Holi là lễ hội mùa xuân phổ biến ở Ấn Độ, Nepal và khu vực Nam Á, hiện phổ biến rộng ra nhiều nước châu Âu và Bắc Mỹ. Nét văn hóa độc đáo này thể hiện sự tự do, không phân biệt giai cấp trong xã hội.

Gioi tre 'dai chien bot mau' trong le hoi Holi tai Ha Noi hinh anh 4
Ngoài bột phát cho từng khách tham gia lễ hội, ban tổ chức còn đặt một bàn ở trung tâm sân khấu đựng nhiều loại bột màu khác nhau cho người chơi lựa chọn. Bột hết lại được tiếp đầy để cuộc chơi kéo dài.

Gioi tre 'dai chien bot mau' trong le hoi Holi tai Ha Noi hinh anh 5
Họ quan niệm người nào càng nhận được nhiều màu ném lên người thì càng may mắn. Những sắc màu khác nhau tượng trưng cho một năm nhiều may mắn khác nhau.

Gioi tre 'dai chien bot mau' trong le hoi Holi tai Ha Noi hinh anh 6
Lễ hội đánh dấu sự kết thúc của mùa đông, bước sang mùa xuân với những sắc màu tươi sáng phía trước đang chờ đón, giống với thời điểm lập xuân của văn hóa Việt.

Gioi tre 'dai chien bot mau' trong le hoi Holi tai Ha Noi hinh anh 7
Theo quan niệm của người Hindu, đây cũng là lễ kỷ niệm chiến thắng của cái thiện với cái ác.

Gioi tre 'dai chien bot mau' trong le hoi Holi tai Ha Noi hinh anh 8
Đây cũng là cách để người Hindu quên đi lỗi lầm của bản thân, tha thứ cho những người xung quanh, cải thiện các mối quan hệ tan vỡ trước đó. Những người thân quen thường cùng tới với nhau, họ cũng có thể ôm hôn làm quen bạn mới.

Gioi tre 'dai chien bot mau' trong le hoi Holi tai Ha Noi hinh anh 9
Rất nhiều bạn trẻ đến từ các đất nước khác nhau, khác màu da, ngôn ngữ nhưng có chung niềm vui, nụ cười khi tới đây. Tất cả đã trở thành bạn bè, cùng vui lễ hội.

Gioi tre 'dai chien bot mau' trong le hoi Holi tai Ha Noi hinh anh 10
Đôi tình nhân trao nhau những nụ hôn tình tứ trong khi khuôn mặt đã phủ kín sắc màu.

Gioi tre 'dai chien bot mau' trong le hoi Holi tai Ha Noi hinh anh 11
Cặp bạn trẻ phương Tây kiệu nhau lên, nhảy múa vòng quanh sân khấu.

Gioi tre 'dai chien bot mau' trong le hoi Holi tai Ha Noi hinh anh 12
Bạn trẻ Việt đùa vui, cười sảng khoái cùng bạn ngoại quốc mới quen sau khi đã lãnh đủ bột màu lên người.

Gioi tre 'dai chien bot mau' trong le hoi Holi tai Ha Noi hinh anh 13
Bất cứ ai có mặt tại lễ hội cũng có thể bị tấn công bất ngờ từ phía sau bởi một người lạ. Dù vậy, không ai tỏ ra khó chịu mà ngược lại họ rất vui vẻ, sẵn sàng "tấn công bột màu".

Gioi tre 'dai chien bot mau' trong le hoi Holi tai Ha Noi hinh anh 14
Cậu bé cảm nhận niềm vui thích khi tung bột màu lên cao, cho chúng rơi lả tả xuống mặt.

Gioi tre 'dai chien bot mau' trong le hoi Holi tai Ha Noi hinh anh 15
Càng đến cuối lễ hội, bột màu càng ít dần, ai cũng chìa tay ra xin những nắm bột cuối cùng để "chiến tiếp".

Gioi tre 'dai chien bot mau' trong le hoi Holi tai Ha Noi hinh anh 16
Chiếc kính của người đàn ông phản chiếu những bát gốm đựng màu đang được mọi người nhanh tay vét cạn.

Gioi tre 'dai chien bot mau' trong le hoi Holi tai Ha Noi hinh anh 17
Mặt sàn sân khấu phủ kín bột màu rơi vãi. Những đôi bàn chân như được vẽ thêm hoa văn mới lạ.

Gioi tre 'dai chien bot mau' trong le hoi Holi tai Ha Noi hinh anh 18
Cô bé được nhuộm đỏ rực không chỉ mái tóc mà cả khuôn mặt, quần áo.

Gioi tre 'dai chien bot mau' trong le hoi Holi tai Ha Noi hinh anh 19
Đây là lần thứ năm lễ hội diễn ra tại Hà Nội, do Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Ấn Độ tổ chức, nhằm thúc đẩy tìm hiểu và giao lưu văn hóa Việt Ấn, cũng như tạo không gian lễ hội truyền thống tới cộng đồng người gốc Ấn sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Gioi tre 'dai chien bot mau' trong le hoi Holi tai Ha Noi hinh anh 20
Sau "cuộc chiến", mọi người trở về nhà tắm rửa, mặc những bộ trang phục đẹp, đón người thân, bạn bè tới chơi nhà và ăn những món ngon truyền thống - giống như ngày Tết tại Việt Nam.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận