Tin mới
3
Ôtô lao xuống sông, tài xế tử vong
Điều khiển ôtô 5 chỗ lao xuống sông Sặt, đoạn qua TP Hải Dương, nam tài xế được nhiều người sơ cứu, đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Ôtô lao xuống sông, tài xế tử vong

Điều khiển ôtô 5 chỗ lao xuống sông Sặt, đoạn qua TP Hải Dương, nam tài xế được nhiều người sơ cứu, đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong

Gia đình 2 bên nói về vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-01-21 11:01
Ông Nguyễn Trung Hưng nói không dám tin con trai mình bạo hành bé gái. Mẹ của Luyến cho rằng gia đình không hề biết mối quan hệ của con gái với bị can.

Sau 4 ngày nhập viện cấp cứu, bé Đ.N.A. (3 tuổi) - người bị đóng đinh vào đầu - vẫn trong tình trạng rất nặng. Bác sĩ Trần Liên Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), nhận định khó nói trước về tình trạng sức khỏe của bé trong thời gian tới sẽ diễn biến ra sao.

Là người liên quan vụ việc, Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã bị Công an Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội Giết người. Mẹ của bé gái (người tình của Huyên) vẫn bị cảnh sát tiếp tục làm rõ vai trò trong vụ án.

Người nhà nói gì?

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Trung Hưng (bố Huyên) cho biết ông chỉ nắm được thông tin vụ việc qua báo chí, mạng xã hội. Ông chưa thể liên lạc được với con trai.

"Trên cương vị của người bố, tôi rất buồn", ông Hưng nói và chia sẻ bản thân không dám tin con trai mình có những hành vi bạo hành bé gái.

Be gai 3 tuoi bi bao hanh anh 1
Cảnh sát thực nghiệm hiện trường với Huyên. Ảnh: Đ.X.

Bố của Huyên kể lại khoảng một tháng trước, con trai ông giới thiệu với gia đình về Luyến và cái thai trong bụng. Gia đình phản đối mối quan hệ này.

Nhắc đến bé gái 3 tuổi, ông Hưng chia sẻ con trai ông từng nói bé A. bị ngộ độc, hóc dị vật. "Tôi có nhắc nhở con phải chăm sóc cháu bé cẩn thận chứ để nó gặp những chuyện như vậy là không được", bố của Huyên nói.

Kể từ hôm bé gái nhập viện với 9 cái đinh trong hộp sọ, ông Hưng chưa liên hệ hay đến gặp gia đình bé gái.


Bà Nhàn chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Hải Nam.

Đề cập đến mối quan hệ của con gái, bà Nguyễn Thị Nhàn nói bà không hay biết Luyến qua lại với Huyên cho đến khi vụ việc được thông tin trên mạng.

Kể về Luyến, bà Nhàn cho biết năm 2012, con gái bà được giới thiệu, mai mối và kết hôn với anh Đỗ Hữu Chung. Hai người sau đó có 3 con, bé A. là con út.

Trong khoảng thời gian chung sống, vợ chồng Luyến thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã. Đến tháng 2/2021, Luyến quyết định ly dị với chồng.

"Kể từ đó, tôi không biết con gái ở đâu, quan hệ tình cảm với ai. Thỉnh thoảng nó về chơi, mang theo bé A.", bà Nhàn nói.

Theo mẹ của Luyến, bà nhiều lần vào viện chăm sóc A. mỗi khi cháu gái nhập viện cấp cứu. "Có hai lần tôi vào viện ở Thạch Thất chăm là khi cháu bị hóc đinh và có dị vật trong mũi. Một lần khác cháu bị ngộ độc phải cấp cứu ở Hà Nội thì tôi không đi được", bà Nhàn tâm sự.

Theo lời bà, mỗi lần chăm cháu ở viện xong, Luyến lại chở con đi luôn. Đến ngày 18/1, bà Nhàn nhận cuộc điện thoại của con gái báo bé A. lại đi cấp cứu. Sau đó, bà mất liên lạc với con.

Quá trình gây án

Theo cơ quan chức năng, tại trụ sở điều tra, Huyên khai từng nhiều lần hành hạ bé A. kể từ khi bé gái đến ở cùng.

Khoảng tháng 10/2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ rồi pha vào chai nước ngọt cho bé gái uống khiến nạn nhân bị ngộ độc phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Một tháng sau, nghi phạm nhét đinh vít vào miệng bé gái. Lần đó, chị Luyến phải đưa con gái đến Bệnh viện huyện Thạch Thất để gắp dị vật ra ngoài.

Ngày 24/12/2021, Huyên say rượu rồi đánh gãy tay của bé gái. Gần đây nhất, sáng 17/1, Huyên ở nhà trọ với cháu A. và tiếp tục hành hung con gái riêng của người tình. Huyên còn bị điều tra việc đóng đinh vào đầu bé A.

Be gai 3 tuoi bi bao hanh anh 3
Hình ảnh hộp sọ của bé gái. Ảnh: BVCC.

Đến chiều 17/1, Bệnh viện Thạch Thất tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân 3 tuổi trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân. Khi thăm khám, bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé bị bó bột.

Thời điểm đó, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm màng não nên chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, điều trị. Tại Bệnh viện Xanh Pôn, bé gái được chụp X-quang và phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống đinh ghim.

Nghi vấn vụ việc có dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã trình báo Công an huyện Thạch Thất, UBND huyện Thạch Thất và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, lịch sử bệnh án của A. khá nhiều.

"Trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bệnh nhi đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. Hai ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, ngày 3 lần. Trước khi vào viện 30 phút, bé nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ, được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê, co giật", lãnh đạo bệnh viện kể hôm 18/1.

Ngày 19/1, Công an huyện Thạch Thất triệu tập nhiều người, trong đó có Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Trung Huyên được xác định có liên quan đến vụ việc, để khai thác, phục vụ công tác điều tra. Cùng ngày, đơn vị này cũng bàn giao Nguyễn Trung Huyên cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...