Tin mới
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Gia cảnh khó nhằn của những Quán quân, Á quân tài năng nhí

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-07 10:04

Vượt qua tuổi thơ đầy khó khăn, 4 tài năng nhí này đã thực hiện được ước mơ của mình và tỏa sáng trong những cuộc thi lớn.

Nguyễn Đức Vĩnh – Quán quân Vietnam's Got Talent 2014

Ngay từ tiết mục “Thị Mầu lên chùa” trong vòng đầu tiên của cuộc thi Vietnam's Got Talent, cậu bé Nguyễn Đức Vĩnh (8 tuổi) đã tạo nên cơn sốt đối với người xem. Trong đêm chung kết, một lần nữa, với phần hóa thân đầy xuất sắc trong trích đoạn “Ông già cõng vợ đi xem hội”, Đức Vĩnh đăng quang ngôi vị quán quân và giành giải thưởng 500 triệu đồng. Em cho biết phần thưởng này sẽ đem về nhà để đóng tiền cho 4 chị em đi học và ủng hộ cho những người tàn tật, nghèo khổ.

Sở dĩ cậu bé 8 tuổi đã có những suy nghĩ trưởng thành như vậy vì em vốn được sinh ra trong một gia đình thuần nông, cả gia đình chỉ có vài mẫu ruộng. 5 năm gần đây, bố Đức Vĩnh đau ốm thường xuyên do mang bệnh suy thận, thoái hóa khớp, mỡ máu và gút nên chỉ nằm một chỗ. Mọi việc từ ăn uống, đi lại, vệ sinh cá nhân đều phải nhờ tới sự hỗ trợ của người thân. Trụ cột gia đình ngã bệnh, công việc đồng áng một tay mẹ em lo liệu, gia đình càng thêm bấp bênh.

Người chị đầu tiên thi đỗ ĐH Bách khoa Hà Nội nhưng nghỉ học để ở nhà phụ mẹ nuôi em. Bố mẹ và người thân động viên mãi cô chị mới chịu thi vào Trường CĐ Tài chính – Ngân hàng tỉnh Bắc Ninh. Hiện tại, người chị này đã đi làm và là trụ cột chính của gia đình. Về phần Đức Vĩnh, từ nhỏ em đã ý thức được hoàn cảnh của gia đình nên luôn phụ giúp ba mẹ việc nhà. Đặc biệt, em chỉ thích ăn cơm với rau và không đụng đũa tới thịt cá.

 

 

Đức Vĩnh đam mê nghệ thuật tuồng chèo từ nhỏ. Năm 3 tuổi rưỡi, Đức Vĩnh đã thuộc nằm lòng nhiều trích đoạn chèo và bài chèo cổ, và có thể hát lại nhiều trích đoạn một cách thuần thục mà không cần ai chỉ dạy. Biết con có tài năng, gia đình đã mua trả góp dàn máy vi tính để Đức Vĩnh luyện tập múa hát theo băng đĩa. Đến mùa thứ 3 của Vietnam’s Got Talent, dù bận chuyện đồng áng, mẹ vẫn đưa cậu bé tham gia cuộc thi để em được thực hiện ước mơ của mình, cũng nhờ vậy một tài năng Việt được phát hiện và tỏa sáng.

Nguyễn Quang Anh – Quán quân The Voice Kids 2013

 

 

Quán quân The Voice Kids 2013 xuất thân từ Thanh Hóa và là con trai của một người mẹ làm nghề lao công, hàng ngày Quang Anh theo phụ giúp mẹ làm công việc thu gom rác để mưu sinh kiếm sống. Quang Anh còn có chút thiệt thòi hơn với những thí sinh khác, năm lên 10, em mắc phải căn bệnh viêm màng não. Trên sân khấu, em xuất sắc thể hiện trọn vẹn các ca khúc, được khán giả tán dương nhiệt tình, thì sau cánh gà em phải cố gắng chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo để tiếp tục cuộc sống. Nhiều lúc chịu đau đớn trên giường bệnh, nhưng Quang Anh vẫn rất lạc quan và tràn đầy nghị lực, bước lên sân khấu em vẫn nhiệt huyết hết mình.

 

 

 

Để mưu sinh, ngoài giờ làm lao công, mẹ Quang Anh có bán bánh khoai, bánh ngô, bánh gối. Những lúc mẹ bán, Quang Anh thường cầm đàn guitar ra đầu ngõ để đàn, hát cho mẹ nghe, đây là những kỹ niệm ngọt ngào nhất của cậu bé. Niềm đam mê được nuôi dưỡng và được anh trai là diễn viên chèo của tỉnh Thanh Hóa định hướng. Anh trai cũng là người bên cạnh, chăm sóc Quang Anh trong suốt những ngày diễn ra cuộc thi.

Khi Quang Anh giành giải quán quân, nhiều luồng ý kiến cho rằng cậu bé lấy gia cảnh và sức khỏe bản thân nhằm lôi kéo thêm sự cảm thông của khán giả. Nhưng giám đốc âm nhạc Phương Uyên chia sẻ: “Tôi mừng cho Quang Anh, nhưng không phải vì hoàn cảnh em ấy khó khăn mà là vì Quang Anh đã nỗ lực không mệt mỏi. Chiến thắng là Quang Anh chứng tỏ nghị lực phi thường mà chúng ta đều phải học hỏi”.

Phương Mỹ Chi - Á quân The Voice Kids 2013

 

 

Gia đình của á quân cuộc thi The Voice Kids 2013 cũng không mấy khá giả. Phương Mỹ Chi sinh ra trong một gia đình có hơn 14 người cùng sinh sống trong căn nhà chật hẹp ở một xóm lao động nghèo. Cha của Phương Mỹ Chi mang bệnh, nên chỉ có thể làm thuê, chở hàng từ rất sớm, đến tối khuya để kiếm sống qua ngày. Cô Út vốn là ca sĩ dòng nhạc dân ca nhưng mắc phải căn bệnh tiểu đường dẫn đến mù hai mắt, cô chính là người truyền lại niềm đam mê này cho Phương Mỹ Chi.

 

 

 

Cả gia đình em sống bằng quán chè nhỏ của mẹ. Hàng ngày, sau giờ học, Phương Mỹ Chi giúp mẹ bán hàng và nuôi dưỡng đam mê với những điệu dân ca theo sự chỉ dạy của cô Út. Sau thành công ở The Voice Kids, Phương Mỹ Chi đã dùng tiền thưởng xây nhà cho mẹ, đi hát kiếm tiền phụ giúp gia đình và gần như trở thành trụ cột kinh tế chính.

Được ca sĩ Quang Lê nhận làm con nuôi và ký hợp đồng độc quyền hai năm với công ty của anh, Phương Mỹ Chi thường xuyên tham gia vào các hoạt động ca hát, làm liveshow, ra đĩa. Tài năng nhí này còn xuất sắc vượt qua các đàn anh đàn chị để giành giải thưởng Bài hát yêu thích năm 2014 trị giá 1 tỷ đồng cho ca khúc “Quê em mùa nước lũ”. Số tiền này, em cũng gửi tặng cho mẹ mở một quán chè nhỏ để công việc của mẹ không còn bấp bênh như trước.

Nguyễn Thiện Nhân - Quán quân The Voice Kids 2014

 

 

Thiện Nhân xuất thân trong gia đình nhà nông ở Bình Định, em là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Cha mẹ quanh năm quần quật với ruộng đồng nhưng chỉ đủ ăn, không dư giả để có điều kiện cho Thiện Nhân phát huy khả năng âm nhạc. Lớp học năng khiếu cách nhà 45 phút chạy xe máy, nhưng việc nhà quá bận, lẫn kinh tế khó khăn nên Thiện Nhân chỉ có thể tự tập hát ở nhà bằng cách mượn điện thoại của anh trai để nghe nhạc rồi tập theo.

 

 

 

Ở trường, em luôn là giọng ca đại diện cho trường dự thi hát tại các cuộc thi dành cho học sinh. Năm học lớp 5, Thiện Nhân đạt giải thưởng cấp tỉnh Hội thi tiếng hát Hoa phượng đỏ. Đầu năm 2014, Thiện Nhân cùng cô giáo của mình đoạt giải nhất song ca Hội thi tiếng hát giáo viên, học sinh ngành Giáo dục tỉnh Bình Định năm 2014 với ca khúc Mẹ yêu con mà cô bé từng trình diễn trong vòng giấu mặt.

Thiện Nhân cũng từng mong muốn được tham gia thử sức tại Đồ Rê Mí nhưng phải đến khi The Voice Kids mùa 2 diễn ra, gia đình mới gom góp đủ 2 triệu đồng cho em đi thi. Ngày bước lên sân khấu, em được mua cho bộ đầm, đôi giày mới để tự tin hoàn thành phần biểu diễn của mình và được cả 4 ghế huấn luyện viên quay lại lựa chọn. Khi đăng quang quán quân, Thiện Nhân chia sẻ, em sẽ trích số tiền thưởng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở làng SOS tại Quy Nhơn đồng thời đỡ đần mẹ, trang trải học phí.

Theo TT&VH

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận