Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Gãy cày trong hội Tịch Điền đầu xuân

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-02-25 09:02

Sau khi đi được 10 m, chiếc cày do một vị bô lão hóa thân vua Lê Đại Hành lái bất ngờ bị gãy. Sự cố hi hữu được cho là chưa từng xảy ra ở hội Tịch Điền (Duy Tiên, Hà Nam).


Lễ hội Tịch Điền (Duy Tiên, Hà Nam) diễn ra hàng năm vào mùng 7 âm lịch. Trong cuốn "Việt lược sử" biên soạn vào thời Trần, năm Đinh Hợi (987) vua Lê Đại Hành về cày tịch điền ở Đọi Sơn, mở đầu phong tục đẹp để các vị vua triều đại sau noi gương khuyến nông.


Cụ Đinh Trọng Tế (SN 1929 ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) được chọn vào vai nhà vua Lê Đại Hành. Đây là năm thứ 6, bô lão 86 tuổi nhận được vinh dự này.


Theo truyền thống, vua Lê Đại Hành sẽ đi đầu tiên với 3 luống cày. Theo sau là các quan văn, quan võ và những thiếu nữ gieo hạt giống cầu mong mùa màng tốt tươi.


Tuy nhiên, khi mới đi được hơn 10 m, chiếc thang cày đeo phía sau chú trâu sặc sỡ màu sắc bỗng nhiên bị gãy. Đây là bộ phận chịu lực, nối giữa bắp cày và chão cày.


Mọi người loay hoay lắp lại chiếc thang cày nhưng không thành công, đành thay thang cày mới.


Đây là sự cố hi hữu trong lễ hội Tịch Điền năm nay.


Cũng trong ngày hội, năm nay 22 chú trâu to khỏe được trang trí nhiều hình ảnh mùa xuân, tết Ất Mùi 2015 được người dân xã Đọi Sơn, Tiên Ngoại đem ra đồng.


Anh Nguyễn Văn Trương (44 tuổi) đến từ thôn Nội (xã Tiên Ngoại) liên tục 6 năm có trâu đi dự lễ hội Tịch Điền. Trâu được chọn là những con khỏe mạnh, không bệnh tật. Ngoài ra còn được huấn luyện để quen với tiếng loa đài trong mùa lễ hội.


"Gần 10 năm tôi liên tục đi xem lễ hội Tịch Điền, năm nào tôi cũng cầu mong mùa màng tốt tươi, người dân quanh làng tôi khỏe mạnh", cụ bà Bùi Thị Toàn (Đọi Tín, Đọi Sơn) chia sẻ.


Mới 4 tuổi nhưng bé Minh đã được bố dẫn theo để xem lễ hội. Ông bố bày tỏ mong muốn cho bé làm quen với lễ hội truyền thống của làng mình.


Sau khi thực hiện những luống cày, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh (giữa) cùng các đại biểu đi gieo thóc giống.


Những hạt giống được gieo xuống mang theo mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận