Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Em bé siêu béo nặng 19kg khi chỉ mới tám tháng tuổi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-04-14 10:04

Cô bé Chahat Kumar ở Ấn Độ đã làm các bác sĩ phải trợn tròn mắt khi cân nặng của bé lên đến hơn 19kg mặc dù chỉ mới có 8 tháng tuổi.

Cô bé Chahat nặng 19kg khi mới 8 tháng tuổi
Cô bé Chahat nặng 19kg khi mới 8 tháng tuổi

Suraj Kumar, bố của em cho biết khi mới chào đời, cân nặng của Chahat hoàn toàn bình thường như bao đứa trẻ khác, thế nhưng chỉ sau bốn tháng, số cân của bé đã tăng vùn vụt đến chóng mặt. Và giờ thì bé 8 tháng tuổi nặng bằng một em bé bốn tuổi.

"Số cân của con bé tăng lên theo từng ngày," anh nói.

Ngay cả bố mẹ của Chahat cũng ngỡ ngàng và không hiểu tại sao con gái mình lại có sức ăn vô độ như vậy và cả hai đều càng ngày càng lo lắng cho sức khỏe của bé.

Chahat béo đến nỗi bác sĩ không thể lấy máu
Chahat béo đến nỗi bác sĩ không thể lấy máu

Mẹ của em, Reena, cho biết, "Trước khi sinh Chahat, chúng tôi đã có một người con trai nhưng nó qua đời ngay khi sinh. Giờ tôi chỉ có mỗi Chahat và không muốn để mất nó. Tôi rất lo cho sức khỏe của con bé."

Reena kể lượng thức ăn của Chahat phải gấp bốn lần lượng ăn bình thường các bé cùng tuổi. "Nó không có bữa như các bé khác. Chahat lúc nào cũng ăn. Nếu chúng tôi không cho ăn thì nó sẽ khóc. Có khi Chahat khóc đòi đi ra ngoài nhưng chúng tôi không thể bế lên được vì quá nặng. Thế nên chúng tôi chỉ có thể đưa con bé đến nhưng nơi gần quanh đây," cô kể.

Chahat nặng như một em bé 4 tuổi
Chahat nặng như một em bé 4 tuổi

Bố mẹ Chahat không cho rằng cách nuôi con của họ đã khiến Chahat tăng cân.

"Đây không phải lỗi của chúng tôi. Thượng đế đã cho nó tình trạng này chúng tôi không làm gì được. Tôi thấy rất tệ khi có người cười con bé vì nó béo," bố Chahat cho biết.

Bởi vì béo phì, Chahat hiện đang gặp khó khăn khi thở và cả khi ngủ. Không những thế, da cô bé còn dày và cứng hơn bình thường khiến việc lấy máu rất khó khăn. Các bác sĩ địa phương đều ngạc nhiên với tình trạng của Chahat còn gia đình thì không đủ chi phí để đi xa hơn mà cầu y.

"Chúng tôi không có đủ tiền để điều trị cho con bé nhưng luôn làm điều tốt nhất để con bé được khỏe mạnh. Thế nhưng vấn đề là da của nó cứng đến nỗi bác sĩ không thể lấy máu nổi," mẹ của Chahat nói.

Bác sĩ Vasudev Sharma nói đây là lần đầu tiên ông thấy cân nặng của một đứa bé tăng đến chóng mặt như vậy chỉ trong vòng có bốn, năm tháng sau sinh. Thế nhưng họ vẫn chưa thể lấy được máu để xét nghiệm vì lớp mỡ quá dày.

"Chúng tôi đã thử rất nhiều lần nhưng da cô bé quá dày nên chúng tôi không thể chẩn đoán được tình trạng của cô bé," ông nói. "Cân nặng của cô bé tăng quá mức và phải được kiểm soát. Cô bé phải ăn ít đi. Cô bé đang ăn như một đứa bé 10 tuổi."

Vasudev khuyên gia đình tìm đến các chuyên gia trẻ em ở bệnh viện dân sự ở Amritsar thế nhưng gia đình quá nghèo.

Mẹ của Chahat hi vọng rằng con gái mình sẽ có một tương lai sáng sủa.

"Chúng tôi muốn Chahat có thể chơi đùa như những bé bình thường khác. Chúng tôi không muốn nó gặp khó khăn. Chúng tôi chỉ muốn một tương lai tốt đẹp cho con bé," cô nói.

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận