Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Đông lạnh 15 tiếng, bé trai bất ngờ sống lại ngay trước giờ hỏa thiêu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-02-11 11:02

Bé trai sinh non được xác định đã chết, được cấp giấy chứng tử, bỏ vào ngăn đông lạnh -12 độ C suốt 15 tiếng đồng hồ, bất ngờ cất tiếng khóc... ngay trước giờ hỏa thiêu.

Gần đây, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đang xôn xao vì kì tích, phép lạ đến với bé trai sinh non. Sự hồi sinh kì diệu của bé trai cũng là điều may mắn nhất mà ba mẹ bé - anh chị Lư có được trong dịp tết Bính Thân năm nay.

Được biết, bé trai ra đời ngày 8/1, khi chỉ mới 7 tháng tuổi, vì sinh non nên bé rất yếu, chỉ nặng 1,4kg và được chăm sóc trong lồng ấp. Đến ngày 31/1, ngay trước Tết Nguyên Đán, bé trai sau 23 ngày sống trong lồng ấp, cuối cùng được về nhà. Khi làm thủ tục xuất viện, các bác sĩ không quên nhắc nhở anh chị Lư về tình trạng chưa ổn định của bé và đề nghị gia đình phải hết sức cẩn thận.


Cơ thể bé trai rất yếu nên cần được chăm sóc trong lồng ấp (Nguồn Internet)

Cơ thể bé còn yếu nên chỉ vừa xuất viện về nhà 2 ngày, đã lâm vào tình trạng nguy kịch. Theo đó, khi gia đình nhìn thấy bé trai đột nhiên trở nên xanh xao, đã nhanh chóng đưa em đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng đau lòng thay, cuối cùng các bác sĩ quyết định ngừng trợ tim cho cậu bé và khuyên gia đình nên chuẩn bị tâm lí.


Giấy chứng nhận ngày 4/2 của bệnh viện (Nguồn Internet)

Các bác sĩ xác định bé tử vong ngày 4/2 do không nghe thấy tiếng tim đập. Sau khi bệnh viện gửi giấy chứng tử, tối cùng ngày, cậu bé được đưa đến nhà tang lễ. Em được bọc trong hai lớp quần áo, bên ngoài là một lớp túi nữa sau đó được đưa vào ngăn đông lạnh, có nhiệt độ -12 độ C, suốt 15 tiếng đồng hồ để chờ hỏa thiêu.

Tuy nhiên, 9 giờ sáng, ngày 5/2, kì tích đã xảy ra. Khi mọi người chuẩn bị đưa thi thể của bé ra ngoài hỏa thiêu thì bất chợt nghe thấy tiếng khóc vang lên. Tất cả mọi người đều vô cùng ngỡ ngàng nhưng cũng hết sức vui mừng, nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết bé trai hiện được chăm sóc trong lồng ấp, tình hình tốt hơn so với ngày 4/2, nhưng vẫn trong giai đoạn nguy hiểm. Đối với việc bé trai hồi sinh một cách thần kì, tất cả đều vô cùng ngạc nhiên và cho rằng đây là phép lạ, một kì tích mà họ chưa từng được thấy qua, họ tin rằng bé trai sẽ mau chóng khỏe lại.

Theo Thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận