Tin mới
5
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Ảnh

sunwin | sunwin

Đôi bạn đạp xe qua 21 quốc gia, có cả Việt Nam

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-03-22 11:03

Trong hành trình đạp xe kéo dài 8 tháng, Heinila đã dừng chân ở nhiều đất nước, trong đó có nhiều quốc gia châu Á như Việt Nam, Thái Lan, Singapore.

 


Valtteri Heinila và người bạn thân đã hoàn thành chuyến đi kéo dài 8 tháng.

Tháng 6/2022, Valtteri Heinila (26 tuổi) bắt đầu hành trình đạp xe xuyên lục địa, từ Helsinki (Phần Lan) đến Singapore, cùng người bạn thân thời đại học của mình. Trong 245 ngày, họ đã đi qua 21 quốc gia, đạp xe tổng cộng hơn 15.280 km.

Cuộc phiêu lưu kéo dài 8 tháng của Heinila bắt đầu vào một ngày thời tiết khắc nghiệt giữa tháng 6. Nắng nóng gay gắt ở Phần Lan đã thôi thúc cả hai xuất phát đi tới 20 quốc gia khác nhau.

"Động lực của chúng tôi xuất phát từ sự quan tâm đến các nền văn hóa, con người, địa danh mới và hào hứng với những trải nghiệm không thể lường trước. Chúng tôi muốn khiến thời gian chậm lại, tìm không gian để suy ngẫm và đưa mình tới giới hạn mới về thể lực", anh chàng 26 tuổi nói với Insider.

Alvari, bạn đồng hành với Heinila, từng có lần đạp xe từ thủ đô Helsinki tới Pháp và rất thích trải nghiệm đó. Nhưng thử thách đi 9.500 dặm (hơn 15.280 km) là hành trình đạp xe đầu tiên của Heinila, và điều khiến anh hối tiếc duy nhất là đã không thực hiện nó sớm hơn.

Nhiều người cho rằng mất rất nhiều thời gian để lên kế hoạch cho một chuyến đi dài đến vậy. Thực tế, đôi bạn chỉ mất vài ngày để quyết định được lộ trình và sắp xếp thị thực cho các quốc gia trên đường đi. Cả hai xem quyết định chọn Singapore sẽ là điểm dừng chân cuối cùng.

Một ngày trước khi rời Helsinki, Alvari vẫn đang phân loại thiết bị của mình. Anh lấy một chiếc túi đạp xe đã qua sử dụng vào phút cuối và treo chiếc túi khung của mình lên xe đạp bằng dây.

"Rồi chúng tôi khởi hành, bắt đầu hành trình 245 ngày từ Helsinki đến Singapore để ghi lại những kỷ niệm mà cả hai sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời", Heinila nói.


Đôi bạn chụp ảnh khi đi qua Huế, Việt Nam.

Anh nói rằng mọi thứ bắt đầu bằng sự tò mò về thế giới xung quanh, và kết thúc bằng việc tò mò khám phá sâu vào thế giới nội tâm của mình.

Đôi bạn cũng đã có được nhiều bài học cuộc sống sau chuyến hành trình kéo dài 8 tháng.

Cơ hội quý giá để phát triển

Khi hai người ở Tajikistan, vùng Trung Á, có những lúc dường như chẳng có chuyện gì tốt lành xảy ra. Xe đạp liên tục bị hỏng, lốp xe bị thủng 30 lần, đôi bạn không có thức ăn, không có nước uống và trên hết, việc nói chuyện với bạn gái cũ khiến Heinila rơi vào vòng xoáy tiêu cực.


Heinila và bạn của mình đã cùng vượt qua những khoảnh khắc tồi tệ suốt hành trình.

Thế nhưng, giữa những khoảnh khắc đau đớn về mặt cảm xúc, Heinila luôn cảm thấy sẽ có một biến đổi gì đó xảy ra.

"Về cơ bản, đó là quá trình cực kỳ đau đớn để lột bỏ lớp vỏ cũ để tôi có thể trở thành một người mới. Nó là cơ hội quý giá để phát triển khi ta dần trở nên bình yên với nhận thức rằng mình chẳng thể kiểm soát mọi cảm xúc. Trải qua nó, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Lòng tốt vượt trên tất cả

Trong 8 tháng du hành khắp thế giới, qua 21 quốc gia khác nhau, không có một cuộc chạm trán tồi tệ nào giữa đôi bạn trẻ với mọi người họ gặp gỡ.

Họ có cuộc gặp gỡ đầu tiên với một người đàn ông đến từ Slovakia.

"Anh ấy tràn đầy năng lượng tích cực, và mặc dù không nói cùng ngôn ngữ, anh ấy luôn nhiệt tình chiều chuộng chúng tôi bằng thức ăn, rượu mạnh và đồ dùng".

Cả ngày hôm đó, đôi bên chỉ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ cơ thể và nụ cười. Nhưng họ đều cảm thấy mình đã học được rất nhiều điều từ người đàn ông lạ, đặc biệt là bài học rằng "lòng tốt là ngôn ngữ hay nhất để vượt qua mọi rào cản giao tiếp".


Những người bạn mới cũng khiến họ nhận ra lòng tốt vượt trên tất cả.

Trong một thế giới mà mọi người liên tục được cảnh báo về mức độ nguy hiểm của một số quốc gia sự tàn nhẫn của con người, chúng ta thường dễ quên rằng ngoài kia có rất nhiều người tốt bụng và hào phóng.

"Lòng vị tha mà chúng tôi được ban tặng trong suốt 245 ngày phiêu lưu là điều mọi người không thấy nhiều trên các phương tiện truyền thông. Qua chuyến đi, tôi nhận ra rằng thường những người có ít nhất lại muốn cho bạn nhiều nhất", Heinila hạnh phúc chia sẻ.

Giá trị không đến từ số lượng trải nghiệm

Trước chuyến đi, Heinila và Alvari thường nghĩ về nhiều điều cả hai muốn đạt được trong cuộc sống hàng ngày. Họ mong đợi có nhiều bạn bè, gặp gỡ nhiều người, hẹn hò ăn trưa, làm tình nguyện, làm những thứ thú vị.

"Luôn có quá nhiều thứ xảy ra trong cuộc sống, và bởi vì không ngừng suy nghĩ về những việc cần làm tiếp theo nên chúng tôi chưa bao giờ hoàn toàn đắm chìm vào những gì mình đang làm lúc đó", Heinila nói.

Chỉ đến khi buộc phải chậm lại trong chuyến đi của mình, anh chàng 26 tuổi mới biết rằng giá trị không đến từ số lượng thứ mình trải nghiệm, mà là lượng thời gian và sự chú ý mà bản thân dành cho mỗi điều.


Những điều đơn giản khiến họ yêu thêm cuộc sống, hiểu về nội tâm bên trong mình.

Sự đơn giản trong cuộc sống hàng ngày suốt chuyến đi thực sự là một điều gì đó tuyệt diệu. Nếu cần thức ăn, họ đơn giản tìm kiếm thức ăn và nếu còn kha khá năng lượng sau một ngày đi di chuyển, họ đọc sách.

"Cuộc sống vô rất đơn giản, nhưng cũng rất viên mãn", anh bày tỏ.

Heinila đã kết thúc hành trình đạp xe đầu tiên của mình vào tháng 2, nhưng với anh nó chỉ là khởi đầu của những chặng đường tiếp theo.

Vào mùa hè này, anh dự định trở thành người đầu tiên chèo ván từ Phần Lan đến Thụy Điển qua Biển Baltic. Anh và người bạn của mình đang thực hiện bộ phim tài liệu về chuyến đi với những cảnh quay đã ghi lại.

Heinila cũng dự định viết một cuốn sách, mục đích khuyến khích nhiều người tạo ra không gian tinh thần lành mạnh để hiểu bản thân mình hơn giữa tất cả ồn ào của thế giới ngày nay.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận