Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Doanh nhân bí ẩn trong thư tuyệt mệnh vụ tự tử ở Thanh Hóa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-11-03 06:11

Lá thư tuyệt mệnh của anh Hà gồm 7 trang giấy, ghi lại quá trình làm ăn, thua lỗ dẫn đến nợ nần, đồng thời tố cáo một người mà anh Hà cho rằng vì người đó nên gia đình anh tan nát.

Bí ẩn trong lá thư tuyệt mệnh

Sáng 3/11, 4 người trong gia đình anh Ngô Lê Hà đã được hoả táng theo đúng nguyện vọng của người quá cố. 

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng đã thu được thư tuyệt mệnh của người đàn ông này dài 7 trang giấy viết tay, ghi lại toàn bộ quá trình làm ăn, thua lỗ dẫn đến nợ nần.

Người viết tố cáo một người mà anh cho rằng vì người này nên gia đình anh tan nát.  Đây là những bức thư khác nhau, có đặt tiêu đề như “Tự truyện 2105”, “Chuyện kể về D lừa đảo”, “Vĩnh biệt”… 

Tiền, giấy tờ thu được tại nhà nạn nhân.
Tiền, giấy tờ thu được tại nhà nạn nhân.

Những tờ giấy trên, anh Hà đã ghi lại sự ân hận của bản thân vì đã thiếu tỉnh táo trong quan hệ, làm ăn dẫn tới nợ nần chồng chất, làm khổ gia đình, anh em, dòng họ, đồng thời cầu xin mọi người tha thứ. 

Đặc biệt, trong số 7 trang giấy trên thì có 6 tờ, anh Hà nhắc đến tên một người mà anh gọi là “kẻ lừa đảo”. Theo bút tích anh Hà ghi lại thì “kẻ lừa đảo”, có tên là V.T.D là người đã khiến gia đình anh lâm vào nợ nần, tan nát.

Trong một trang viết với dòng đầu ghi: “Chuyện kể về D. lừa đảo”, anh Hà viết: “Nếu đời tôi không gặp V.T.D. thì cuộc đời tôi đã không gặp phải những chuyện xảy ra như ngày hôm nay...”.

Qua những ghi chép lại cho thấy, anh Hà đã quen người tên V.T.D. tại cuộc chia một gói thầu xây dựng vào năm 2011. Theo đó, nhân vật D. đã nói có nhiều mối quan hệ và sẽ chạy các dự án cho anh Hà. Tin lời, anh Hà đã vay nợ đưa tiền cho người này chạy dự án, nhưng dự án thì không thấy, còn món nợ thì mỗi ngày một phình ra với số tiền mắc nợ lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Trong thư anh Hà cũng nói rằng vợ anh đã nhiều lần cảnh báo anh không được quan hệ làm ăn, chơi bời với ông D nhưng anh không nghe dẫn đến việc bị “mắc bẫy bọn lừa đảo”.

 Trong những tờ giấy viết lại, anh Hà dặn một người em của mình kiện nhân vật V.T.D. ra tòa cũng đề nghị cơ quan Công an vào cuộc điều tra, ngăn chặn hành vi lừa đảo của nhân vật D; đề nghị các cơ quan ban ngành ở trung ương và tỉnh Thanh Hóa cảnh giác, không giao dịch với nhân vật V.T.D; đề nghị các cơ quan báo chí, truyền hình trung ương viết bài phanh phui hành vi lừa đảo của ông V.T.D. 

Nhân vật V.T.D. mà anh Hà nhắc tới là một chủ thầu xây dựng ở Thanh Hóa.

Trong trang viết có dòng đầu ghi “Tự truyện 2015”, anh Hà viết: “Tôi không còn nghị lực sống trên cõi đời này nữa vì vô cùng nhục nhã, không còn mặt mũi nào để nhìn thiên hạ và người đời nữa. Già thế này vẫn bị lừa vào tròng. Tỉnh ngộ lại thì đã quá muộn. Xin người đời đừng trách cứ vợ tôi vì nó tôn trọng tôi, không tham gia vào chuyện làm ăn của tôi”…

Trong một trang giấy với tiêu đề “Vĩnh biệt”, anh Hà viết: “Con xin lỗi mợ, các anh chị trong toàn gia đình. Con là đứa con bất hiếu, không làm được gì cho gia đình, mà còn làm tiếng nhơ cho cả dòng họ...”.

Cũng trong trang giấy này anh Hà cho biết mấy năm gần đây do làm ăn thua lỗ, làm công trình không đủ trả lãi “nợ trong, nợ ngoài” với số lãi phải trả hàng năm từ 4-5 tỷ đồng. Ước tính số nợ nần mà anh Hà đang mắc nợ lên tới hàng chục tỷ đồng, vì vậy anh cũng cầu xin mọi người mà ông đang mắc nợ tha lỗi cho mình.

Vỉ thuốc thu tại nhà nạn nhân.
Vỉ thuốc thu tại nhà nạn nhân.

Hé lộ nguyên nhân tử vong của các nạn nhân

Đặc biệt, trong trang giấy không đề ngày tháng, anh Hà viết: “Con xin lạy trời đất hãy bỏ qua tội lỗi của con vì con đã tước đoạt mạng sống của vợ con con, để vợ con con phải đi theo con. Vì có ở lại, có sống cũng không bằng chết. Làm sao mà sống với dư luận, nhục nhã, ê chề. Con xin trời đất hãy bỏ qua để gia đình con được sống quây quần ở kiếp sau… Con xin lỗi mợ, mẹ, các anh chị và các em để gia đình con ra đi thanh thản”. Cuối thư, anh Hà cũng xin được hỏa táng cả gia đình rồi quy vào chùa.

Cơ quan công an cũng đã thu thập được một số vỉ thuốc tân dược, 3 xilanh loại to (60 mm) có màu và một số cốc uống nước.

Về cách thức anh Hà sát hại vợ, con, cơ quan công an đang điều tra, nghiên cứu để có kết luận cuối cùng. Theo phán đoán, có thể anh Hà cho vợ, con uống nước có pha thuốc khiến mọi người đi ngủ (mỗi người được phát hiện ở 1 phòng ngủ khác nhau) sau đó anh Hà dùng bơm tiêm bơm thuốc vào các nạn nhân.

Cũng tại hiện trường ngôi nhà, cơ quan công an đã thu được nhiều giấy tờ sổ sách, hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân cùng 1 chiếc ví và một cọc tiền có mệnh giá 500.000 đồng, được cho là của ông Hà để lại nhờ người thân lo hậu sự cho gia đình.

Ông Lê Hữu Uyển - Trưởng phòng nghiệp vụ y, kiêm người phát ngôn Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết, 2 loại thuốc tân dược gồm Seziphan và Zenpham 5 được tìm thấy tại hiện trường là thuốc hướng thần có tác dụng như thuốc ngủ. Hai loại thuốc trên chỉ được sử dụng khi có sự chỉ định của bác sĩ và chỉ sử dụng trong bệnh viện, chưa được lưu hành ngoài thị trường.

Theo P.A/Công an Nhân dân

 

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận