Đoan Trường “trôi dạt” vào…phố đèn đỏ nổi tiếng Kabukicho, Shinjuku tại Tokyo
Shinjuku là khu vực sầm uất nhất đồng thời được coi là trung tâm hành chính của Tokyo bởi vì tòa nhà chính quyền thủ đô Tokyo đóng tại đây. Nhưng điều trái khoáy là nơi này rất thích hợp khi dạo chơi về đêm vì cả ngàn người băng qua đường “đông như kiến” cùng một lúc mỗi khi đèn đỏ chuyển sang xanh. Đặc biệt, du khách nam giới khi đến Nhật đều dành ít thời gian ghé qua khu phố đèn đỏ Kabukicho ở khu thương mại Shinjuku bởi nơi đây có tới hơn 3.000 hộp đêm, nhà thổ và khách sạn. Không cần phải là người “ham của lạ” thì các quý ông dường như vẫn muốn ghé tới đây để thỏa cái trí tò mò.
Kabukicho vốn nổi tiếng là 1 trong 10 khu đèn đỏ tưng bừng nhất thế giới, đã tồn tại từ những năm 1970 như một minh chứng cho sự táo bạo và cởi mở với ngành công nghiệp tình dục vốn đã trở thành thương hiệu của Nhật Bản.
Đúng với biệt danh "thị trấn không ngủ", Kabukicho hoạt động cả ngày lẫn đêm và dần trở thành địa điểm ăn chơi hấp dẫn với những màn múa cột, lắc lư không rời của các mỹ nữ trong các hộp đêm. Nơi đây, hàng loạt những cửa hàng kinh doanh đồ chơi người lớn, băng đĩa phim cấp 3 được bày ra công khai.
Tuy nhiên, khi ghé vào các tụ điểm này cần hết sức cẩn thận với việc bị ép giá vào cửa nếu không hỏi trước (có thể lên tới hàng trăm USD) hay chạm trán với các mafia Nhật làm bảo kê cho các câu lạc bộ. Chú ý là không nên chụp ảnh để không bị…đập bể máy ảnh!
Onsen là suối nước nóng tự nhiên hình thành từ những ngọn núi lửa đã không còn hoặc vẫn đang hoạt động, nước ở đây là nước khoáng nguyên chất. Vào khu tắm khoáng Onsen, bắt buộc phải trong trạng thái…Adam!
Núi Phú Sỹ nổi tiếng trên thế giới thấp thoáng sau làn sương và mây mù lại có tuyết bao phủ nơi phần đỉnh núi, là nguồn cảm hứng của rất nhiều văn sĩ ,thi sĩ cũng như các nhiếp ảnh gia và họa sĩ khắp bốn phương.
Từ trên cáp treo cao 130 m có thể ngắm được toàn bộ vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng và thung lũng Owakudani. Nó như một bức họa kiệt tác với làn khói trắng cuộn dày đặc trong làn sương mù lưu huỳnh đang bay phản phất xung quanh, đặc biệt là cảm giác “chuyển động” của núi lửa như đang rất gần đâu đây!
Quốc phục của Nhật là KIMONO. Tùy theo thời tiết, độ tuổi, giới tính và địa vị mà màu sắc của Kimono được sử dụng khá nghiêm ngặt. Nhưng về cơ bản thì đó phải là những màu có gốc sáng, tươi mới và sặc sỡ. Kimono dành cho nam giới thường không có hoa văn và màu tối hơn.
Nét văn hóa ẩm thực của Nhật Bản cực kỳ phong phú và đa dạng. Có thể nói, rất ít nước nào trên thế giới lại có nền ẩm thực tinh tế như của Nhật Bản. Đối với họ, ẩm thực không chỉ làm no cái bụng mà còn là một nét đẹp văn hóa, là cả một bầu trời nghệ thuật.
Hệ thống 14 tuyến tàu điện ngầm cực kì tinh vi và phức tạp đến nỗi cho dù là người Nhật, nếu là lần đầu đến Tokyo, cũng khó tránh khỏi việc bị lạc trong ma trận đường tàu này với mỗi ngày vận chuyển tổng cộng trung bình 8 triệu lượt khách
Duy England
Đoan Trường